Mùa Xuân Của Mẹ
(tặng những người làm mẹ)
Ngà thức đón giao thừa xong đã là 1 giờ sáng . Khi đó thằng Pat cũng vừa trở mình thức dậy để bú giấc khuya . Thằng bé biết mẹ cuối năm bận rộn nên thật ngoan, suốt ngày không khóc quấy, hễ đói bụng thì đòi bú, bú xong ... ư a dài chuyện một lát rồi lại ngủ .
Chị hai nó, con Sara mấy ngày nay bị xổ mũi, ấm đầu . Thời tiết thay đổi đột ngột, trời thật lạnh rồi bỗng trở sang thật ấm, con Sara đi học được cô giáo cho ra sân chơi thế là bị bịnh . Con Sara bịnh mà cũng ngoan lắm, nó vẫn chơi bình thường, có điều vẻ mặt nó mệt mỏi và đôi mắt kém vui như mọi khi .
Đêm giao thừa, con Sara bị bịnh vẫn ... nôn nao tết, không chịu ngủ dù lúc đó đã hơn 10 giờ đêm . Nó thấy mẹ dọn sẵn bánh mứt hoa quả chuẩn bị đón giao thừa thì hí hững, nhảy múa tung tăng . Rồi nó đem bao lì xì ra đếm . Năm nay, nó nhận được rất nhiều bao lì xì dù chưa qua đến ngày mồng một . Với nó, cầm trên tay bao lì xì là đủ vui rồi, nó không màng trong đó có bao nhiêu tiền, "giấy lớn" hay "giấy nhỏ", tiền cũ hay tiền mới vì nó chưa biết xài tiền . Muốn mua sắm đồ chơi thì nó mè nheo mẹ nó, nó làm như mẹ nó có sẵn cả núi tiền để đáp ứng mọi đòi hỏi của nó không bằng . Mà thật vậy, nhìn gương mặt nhăn nhó của con mỗi khi vòi vĩnh, Ngà cầm lòng không đặng và lại ... chìu con, khiến cho ba nó cằn nhằn là hai mẹ con phung phí, tối ngày mua đồ chơi Trung Quốc, không biết để dành tiền phòng khi hữu sự . Biết chồng "la" đúng, Ngà chỉ cười giã lã . Lòng mẹ bao giờ cũng ... mềm mại, dễ bị lung lay hơn lòng cha .
Ngà cho thằng Pat bú xong, vác vai cho nó ợ . Thằng bé ngủ gà ngủ gật trên vai mẹ . Ngà đặt con nằm xuống rồi cũng đặt ... mình nằm xuống, lúc đó đã là 2 giờ khuya . Trước khi ngủ, Ngà với tay tắt cái alarm báo thức . Ngày mai là mồng một Tết, dù không nghỉ làm nguyên ngày, Ngà cũng muốn mình được nhẹ nhàng thảnh thơi một chút chứ không vội vã như những ngày bình thường khác trong năm .
Giấc ngủ đến với Ngà rất mau, không mộng mị ( hoặc giả có mộng mị thì khi tỉnh giấc Ngà cũng quên béng mất rồi ) . Khi con Sara chạy qua phòng đánh thức mẹ dậy thì nó đã được ông nội đánh răng, rửa mặt, thay quần áo tươm tất chuẩn bị đến trường . Con bé hôm nay khỏe nhiều, nhìn vẻ mặt tươi tắn hân hoan của con Ngà nghe trong lòng ấm áp lạ . Tội nghiệp con bé, đêm nào nó cũng đinh ninh mẹ qua ngủ chung với nó, ôm ấp nó, gãi lưng cho nó mà nó vì bận ... ngủ nên không hay, trong khi mẹ bây giờ phải bận rộn chăm sóc thằng em . Từ ngày có em, dù con Sara không bị "ra rìa" như mọi người nói thì thời giờ của mẹ dành cho nó cũng bị san sẻ rất nhiều . Nó thương em nên chẳng cà nanh, nạnh hẹ gì nhưng thỉnh thoảng ... ghiền hơi mẹ lại mè nheo "Má ngủ với con" hay tha thiết dặn dò "Má lo cho em mau mau rồi qua ngủ với con, nhớ nghen má" khiến Ngà phải nói dối ( kẻo không nó sẽ khóc vì dù có ngoan như thế nào nó cũng vẫn là một đứa con nít ) "Để ông nội dỗ con ngủ trước, chừng nào em ngủ, má qua ngủ với con" .
Ôm con vào lòng, Ngà nói "Chúc mừng năm mới, con", con bé đáp lại " Chúc mừng năm mới, má" . Ngà hôn con sung sướng .
Đưa con ra cửa đi học, Ngà khoác cho con chiếc áo ấm . Con bé giành tự kéo zipper . Chẳng biết giống ai mà con bé có tính tự lập đến phát khiếp . Chuyện gì nó làm được thì không cho người khác làm . Mỗi khi đi đâu, nó hì hục tự mình leo lên xe, tự mình trèo lên ghế ( child seat ) rồi tự mình thắt dây an toàn ( chẳng những vậy nó còn "bắt buộc" người này người nọ cài seatbelt ) . Tới nơi, nó lại cũng tự mình làm mọi thứ theo trình tự ngược lại . Ai thò tay vào giúp nó cũng không chịu .
Con Sara đi học rồi Ngà trở vào chuẩn bị đi làm . Khi Ngà trở ra thì thằng Pat cũng đã thức dậy và được bà nội cho bú sắp xong bình sữa . Thấy Ngà, thằng bé cười toe toét khiến cho Ngà như thấy cả ... mùa Xuân . Cách đây vài tháng, thằng Pat chán nằm trong bụng mẹ nên chào đời sớm khiến cho cả mẹ lẫn nó đều cực khổ trăm bề . Bây giờ hồi tưởng lại khoảng thời gian đó Ngà không hiểu sao mình có đủ sức lực và nghị lực để vượt qua . "Đi biển" hai lần, Ngà tự phong cho mình và những người mẹ trên thế gian này là những người ... phụ nữ anh hùng .
Sáng đầu năm, trời thật trong . Đó đây vài áng mây trắng nhẹ nhàng trôi giữa ánh nắng thơm lành . Ngà vừa lái xe đi làm, vừa lẩm bẩm bài hát quen thuộc, bài hát không phải là bản tình ca của người lớn mà là một bài hát ... thiếu nhi "Mùa Xuân của bé chẳng ở đâu xa, trong vòng tay mẹ đón khi tan ca . Mùa Xuân của bé chẳng ở đâu xa bé đang mặc chiếc áo đẹp mẹ thêu hoa ... " .
Tình thương yêu đằm thắm Ngà dành cho con chính là mùa Xuân của chúng, để một năm dù có tới bốn mùa chúng vẫn cảm nhận được sự ấm áp của một mùa Xuân bất tận .
Mùa Xuân của Ngà cũng chẳng ở xa xôi, không phải đợi đến khi đất trời thật sự vào Xuân Ngà mới có được . Mùa Xuân của Ngà chính là sự khỏe mạnh bình an của hai con, là vòng tay ôm của con Sara hay những lời nói đầy ... tình cảm "Má, con thương má" trong một lúc bất chợt nào đó và là nụ cười thơm tho mùi sữa của thằng Pat .
Ai bảo làm mẹ không nhọc nhằn thì người đó chưa thực sự làm mẹ . Ai bảo làm mẹ không hạnh phúc thì người đó không phải là một người mẹ đúng nghĩa . Với Ngà, làm mẹ tuy nhọc nhằn nhưng đấy cũng là điều hạnh phúc vô biên . Ngà không ngại ... dấn thân vào ... nhọc nhằn để có được niềm hạnh phúc ấy .
Buổi sáng hôm nay, mùa Xuân của đất trời thật dịu mát và mùa Xuân trong lòng Ngà cũng ngọt ngào, dễ thương làm sao .
tt01252012