02.02.2012
1 . Hôm nay, mình lại cùng ba mẹ và nhóc con đi ăn phở . Tối ngày cứ kể chuyện ăn uống hoài xem ra cũng ... ngại thiệt nhưng ẩm thực vốn là một phần đời sống của con người ( có thực với giựt được ... đủ thứ ... hihi ) . Hôm bữa nghe bạn kể về tuổi già của ba mẹ bạn mà lòng mình rưng rưng . Thương bạn . Thương hai bác . Thương ba mẹ mình . Và, mình trân trọng hơn những ngày tháng được ở kề bên cha mẹ, được mời cha mẹ những bữa ăn ( dù không phải do ... mình nấu ) . Đi ăn, một phần mình cũng muốn cheer nhóc con của mình up . Hổm nay, mình gởi con bé ( after school ) ở nhà ngoại ( chiều mình đi làm về rước ) khiến nó ... phụng phịu mỗi ngày . Nó đâu biết mình bây giờ dù có muốn ở bên ngoại ( của mình ) cũng không được . Bất chợt mình nhớ những ngày thơ ấu quá đi mất . Mình nhớ làng quê Việt Nam, nhớ những buổi trưa nằm tòng teng trên võng nghe tiếng gà gáy sau hè ( tiếng gà gáy trưa buồn ơi sao là buồn, buồn thê thiết bạn ạ, vậy mà bây giờ thấy nhớ, thấy thương mới lạ ) . Năm thi tốt nghiệp cấp hai, mình vẫn còn ... con nít lắm, đâu có chịu ngồi yên trong nhà học bài mà mình leo lên cái chảng ba của cây mận, ngồi học bài trên đó . Hàng xóm hay khách thập phương đi qua đi lại cũng mặc, mình ... không biết mắc cỡ là gì ...
À, giỏ cơm hôm nay mình mang theo ... đủ thứ, canh khổ qua hầm ( dư âm cúa những ngày tết đấy ), thịt kho đậu hoe, nui xào đậu hủ và broccoli nhưng vì đi ăn ngoài nên mình đã cho nó vào ngồi trong ... tủ lạnh . Xế chiều, mình sẽ lấy ra nhấm nháp ( lúc này mình tranh thủ ăn cơm chiều trong hãng để khi về nhà mình không tốn nhiều thời gian ăn uống cho bản thân mình . Với lại, ăn cơm chiều sớm một chút sẽ không bị ... béo phì ) . Ăn không hết mình sẽ để lại hãng rồi ngày mai vào ... ăn tiếp . Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn chung ( ở VN ), mình không có thói quen phí phạm đồ ăn . Chỉ khi nào đồ ăn bị thiu, ăn không được nữa mình mới đành lòng "goodbye" .
2. Hôm qua, H bạn mình làm mình mắc cười muốn chết dù biết ... cười trong hoàn cảnh "đau khổ" của bạn là điều không nên . Người ta bảo "phước bất trùng lai, họa vô đơn chí" thiệt không sai . Số là hôm trước H đang bồng con mà ... ngủ gục ( vì đêm đó H ngủ chỉ có 2 tiếng ) rồi bị té . Em bé không sao nhưng ... H bị gãy chân phải băng bột và phải ngồi xe lăn . Vậy đã hết đâu, hôm kia, bánh xe ... lăn nhanh nhanh, bỗng dưng ... cán phải chiếc dép ( của ai đó ) thế là xe bị lật ... chõng gọng . H bị té lần nữa . Lần này, cái chân lành lặn của H cũng bị ... gãy luôn . Chân nọ chưa tháo bột, chân kia lại tiếp tục bó bột . H gởi cho mình coi hình hai cái chân ... to đùng, trắng hếu thấy ... thảm thiệt nhưng nhìn cũng rất ... khôi hài . Người ta ra chiến trường, thương tích đầy mình thì không nói gì, H ở ... hậu phương chăn êm nệm ấm mà cũng hết lần nọ tới lần kia thành ... thương phế binh . Tưởng chân H sắp lành, mình rủ H khi nào lên Dallas mình đãi ( hồi H ở Dallas, hai đứa mình cũng thường dating lắm ) ai dè bây giờ chắc còn ... lâu H mới có thể đi đứng lại ... đàng hoàng . Còn mình, mình cũng còn lâu mới dám ăn lại ... giò heo hầm ... hihi .
3. Hôm qua, anh tặng mình cái máy chụp hình quay phim mini . Vậy là mình không lo cái iphone đã hết memory nữa . Không phải tự nhiên mà anh mua cùng lúc 4 cái máy chụp hình ( để tặng người này người kia ) đâu . Hãng Kodak khai ... phá sản, nên đồ của họ đại hạ giá . Cái máy chụp hình này bình thường cỡ $140 nhưng bây giờ chỉ còn có $54 . Anh bảo máy nhỏ nhưng rất tốt ( anh rành về máy móc - chụp hình cũng là hobby của anh, ngoài hobby khác mà mình không hề thích là ... câu cá - nên anh bảo sao mình nghe vậy ) . Mình thích có cái máy chụp hình nhỏ xíu, gọn gọn như vậy để dành chụp hình mấy nhóc và chụp những gì mình thích trên những ... con đường mình đi qua nhưng anh bảo đem máy chụp hình vào hãng coi chừng vi phạm điều lệ của hãng làm mình ... ngán, dù rằng hãng mình cho xài iphone ( hay những smart phone khác có option quay phim chụp hình ) thoải mái .
Kodak trong một thời gian dài là KING của kỹ nghệ chụp hình và phim ảnh . Ai ngờ bây giờ phải khai phá sản . Đời sống quả thật vô thường, có đó rồi mất đó, bạn nhỉ ?
4. Ngày mai, mình đưa P đi chích ngừa RSV lần thứ tư, mỗi tháng phải chích một lần ( maximum là 5 lần ) đến hết mùa flu season này . Ba lần trước có insurance full cover ( vì tụi mình đã đóng đủ phần deductable ) nên mình cũng không để ý xem giá mỗi mủi thuốc là bao nhiêu . Lần này là đầu năm nên mình phải trả phần deductable trước . Wow, giá của mủi thuốc làm mình ... chóng mặt, $924 something . Không biết mủi thuốc này khác gì với mủi thuốc flu bình thường mà mắc đến vậy . Tháng sau, mình cũng sẽ phải trả một lần như vậy nữa cho mủi thuốc thứ 5 . May mà cả mình và anh mỗi tháng đều trích ra một phần lương bỏ vào health saving account . Mình đang mong cho mùa Xuân đến và mùa ... flu đi qua để mình khỏi phải phập phòng lo cho P ( dù mùa Xuân đến có thể mình sẽ bị ... ngứa mắt vì dị ứng thời tiết ) .
5 . Bạn có để ý "the date of today" không, là ngày 2 tháng 2 năm 2012 . Bốn số 2 cùng xuất hiện . Mình bảo với anh ( và anh cười ) đây là bốn "con heo" trong bài Tiến Lên ( mình không rành cờ bạc lắm đâu ) nên chắc là ngày tốt . Ngày tốt cho mình, cho bạn, cho tất cả những người thân yêu của chúng ta, bạn há .