Việt Khang
Nghe Việt Khang hát nhạc của chính anh sáng tác - hai bài Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu ( trên youtube.com* ) - lần nào tôi cũng ... khóc, dĩ nhiên là cái khóc ngậm ngùi, uất ức, nén lại trong lòng chứ không ồn ào, ồ ạt như ở chỗ ... không người . Tôi nghe khi đang ở chỗ làm, có muốn khóc lớn cũng không dám, sợ những coworkers hỏi ... lý do . Mà, lý do thì dài dòng văn tự quá, biết nói làm sao cho họ hiểu "hoàn cảnh" của dân tộc VN tôi trong hiện tại, hoàn cảnh của ca nhạc sĩ Việt Khang trong hiện tại . Những coworkers của tôi đang sống trên một đất nước tự do ( cho những điều hẳn nhiên ), họ làm sao thấu hiểu hết những cái ... thiếu tự do ( đầy bất công ) trên quê hương tôi . Thế giới, có đất nước nào giống đất nước tôi không, ngay cả việc bày tỏ lòng yêu nước và ý chí quật cường chống ngoại xâm cũng bị cấm cản, đàn áp . Ai là người VN và còn đang "mù mờ" không biết tôi đang ... nói gì thì hãy nghe Việt Khang hát, sẽ hiểu .
Việt Khang đã bị nhà cầm quyền VN bắt giữ với tội danh "chống phá nhà nước" . Có lẽ, nhà nước "nhanh chóng" ghép cho anh tội danh ấy để ... cầm tù, để "bịt miệng" anh lại cho anh đừng ... hỏi nữa, bởi ... anh hỏi nghe ... khó trả lời quá khiến cho những người được hỏi không biết mở miệng ra làm sao .
Tôi không có tài như Việt Khang cũng chẳng thể làm được chuyện đầy ý nghĩa như anh . Điều nhỏ nhoi mà tôi có thể làm là ... làm 1 trong con số cần thiết 25000 người ký tên gởi thỉnh nguyện thư lên tổng thống Hoa Kỳ nhờ ông can thiệp với nhà cầm quyền VN trả lại quyền tự do ngôn luận, tự do yêu nước cho người dân VN . Không biết chuyện thỉnh nguyện này có ... thành công không nhưng "still we give it a hope, as a hope for a better VN" ( chứ không phải là chống phá nhà nước VN ) . Chống giặt Tàu xâm lăng sao lại trở thành "chống phá nhà nước" VN, chỉ khi nào nhà nước VN cũng là một bộ phận của ... nhà nước Tàu thì tội danh đó mới đúng ... Không lẽ bắt bớ Việt Khang và những người yêu nước khác là nhà cầm quyền VN đã tự nhận mình "có gì đó" với nhà nước Tàu ? Tôi nghĩ hoài, nghĩ hoài cũng không hiểu nổi . Và có lẽ Việt Khang cũng vậy, anh bị bắt khi chưa có ai "chịu" trả lời những câu hỏi chính đáng của anh . Mà đâu chỉ có Việt Khang hỏi, cả dân tộc VN của tôi cũng đang thắc mắc, cũng đang cùng ... hỏi những câu hỏi tương tự . Nếu nhà nước VN trả lời được trơn tru thì tôi ngưỡng mộ và tôn sùng nhà nước biết mấy ( chính nhà nước đã dạy tôi lòng yêu nước, ý chí hào hùng dân tộc khi tôi còn rất bé, còn học những lớp vỡ lòng ) .
Nghe Việt Khang hát lần nào tôi cũng khóc nhưng ... hơi mắc cỡ cho sự "mềm yếu" dễ xúc động của mình ( tôi nghĩ vậy ) nên tôi chỉ nói với chị tôi "Nghe Việt Khang hát lần nào em cũng ... mém khóc", chị tôi la lên "Khóc thiệt chứ mém khóc gì . Chị đã khóc ngon lành tối qua" . Thì ra tôi khóc là ... đúng, chứ không phải do tính tôi ... ủy mị .
Việt Khang bị bắt nhưng lời hát anh, tiếng hát anh vẫn còn vang đó và sẽ còn được lưu truyền về sau như đánh dấu một giai đoạn đen tối của lịch sử VN . Điều tôi vô cùng mong ước là nhà nước và nhân dân đều nói lên tiếng nói chung của một dân tộc anh hùng trong việc chống quân xâm lược phương bắc . Ai mang trong mình dòng máu VN lại không biết yêu quê hương Việt Nam, ngoại trừ kẻ đó là kẻ ... phản bội cội nguồn, nhận giặc làm cha .
tt02082012
__
http://www.youtube.com/watch?v=B-GYaYJYpog
http://www.youtube.com/watch?v=PTIpP1IYgnM