Bùi Chí Vinh
Mong các anh chị admin để bài này cho em vài ngày, đừng delete, em cần tìm gấp bài thơ này nhưng tìm hoài chẳng thậy
Ai tìm được làm ơn thông bào cho em . Cám ơn mọi người rất rất nhiều
"Anh sẽ làm thơ về Huế mà!
Nghĩa là Huế hôm nay áo trắng
Nghĩa là mắt anh vừa mới cận
Chứ sao dụi mãi nhìn không ra?
Thảo nào hồi đó Hàn Mạc Tử
Chỉ ngó sơ,mà đã đậm đà!"
Bài thơ này của Bùi Chí VInh, nhưng Vân Thy tìm hoài hông thấy bài này . hic hic
Béo một chút có gì đâu mà xấu
Lại thêm xinh 2 má phính hồng hồng
Béo một chút mùa đông không sợ lạnh
Áo sơ mi ta dạo phố long nhọng