Valentine Của Mình

( lunch talk )

Hôm qua, cô giáo gởi giấy về nhà dặn phụ huynh cho con em mặc áo màu đỏ và quần jeans để giống  traditional Valentine nhưng mà mình thấy con nít mặc quần jeans tù túng quá ( dù đi làm, để cho tiện ... bay nhảy, mình "chuyên trị" quần jeans ) . Cái váy jean mình đem thử cho nhóc con thì ... chỗ bụng chật cứng . Nhóc lớn thêm hồi nào mình không hay, chỉ ...( thường ) hay clean up tủ quần áo cho nhóc để dẹp đi những bộ không còn vừa vặn nữa . Mình chuẩn bị áo đỏ dài tay mặc trong và áo đầm đỏ mặc ngoài cho nhóc ( trời lạnh, mặc nhiều lớp cho ... chắc ăn ), leggings màu xanh dương và vớ cũng màu xanh dương ( màu này là màu ... uniform hằng ngày của nhóc ) . Sỡ dĩ mình mặc leggings chứ không mang vớ da cho nhóc là vì ( rủi ) nhóc đi ... restroom, một mình nhóc sẽ không biết tự kéo vớ lên . Cái áo đầm đúng là áo đầm mặc Valentine vì có gắn mấy trái tim so cute . Coi nhóc diện bộ lên cũng "bắt mắt" ( mình ) lắm . Tiếc là buổi sáng lu bu mình không có chụp cho nhóc tấm hình nào cả .

Tuần trước khi đi chợ mua kẹo cho nhóc đem vào lớp, mình cũng không quên mua cho hai cô giáo nhóc mỗi cô một hộp kẹo chocolate hình trái tim . Rồi hôm qua, bất kể trời mưa gió bão bùng, buổi trưa mình sneak out ( from work ) để đi mua thêm cho cô giáo mấy chai shower gel và spray của Victoria Secret . Ghé qua tiệm đồ chơi mình mua cho mỗi cô một con teddy bear, hai cái giỏ hoa hòe gắn hình trái tim . Tạt qua Macys thấy chocolate Godiva đang o­n sale ( mua hai cái, cái thứ hai họ bớt 50% ), mình "ham hố" gom một mớ ( sẵn "tăng cường" thêm giỏ quà cô giáo cho ... xôm tụ chút ) . Ra về mới nhớ là mình ... quên mua thiệp . Lỡ rồi nên tới tối ( after work ) mình phải ghé qua Dollar Tree mua mấy tấm thiệp Valentine ( đừng chê thiệp của Dollar Tree, thiệp ở đó đẹp, rẻ - 2 for 1 dollar - and most important, they are ... made in USA ) . Rước nhóc về ( từ nhà ngoại ), tắm rửa cho nhóc xong mình bỏ những món quà vào giỏ . Sẵn có cái máy chụp hình mini anh cho hôm trước mình lấy ra bấm vài tấm làm kỷ niệm ...

Sáng nhóc ra cửa mang theo rất nhiều ... màu đỏ, là màu Valentine . Cây đào trước sân cũng đang nở rộ những đóa hoa màu đỏ xinh xinh .

Sáng mình ra cửa cũng ... đỏ từ đầu tới chân . Dây cột tóc màu đỏ, áo thun đỏ, áo khoác đỏ, áo lạnh đỏ, vớ đỏ ( cũng may quần không ... đỏ và giày không đỏ ) chứ không thôi chắc nhìn giống một ... quả cầu lửa đang lăn . Mình cũng không quên tha cái môi mình ... đo đỏ .

Hôm qua mưa dầm dề và lạnh tái tê mà trong mall đông đảo, dập dìu tài tử giai nhân . Kẻ mua người bán xôn xao . Mùa này, hầu bao của bà con ( dù tình nguyện hay bị bắt buộc ) chắc hơi bị ... hao trong khi thu nhập của các cửa tiệm tăng lên . Ý nghĩa của lễ lộc là để thư giãn, enjoy và để ... nhớ đến nhau nhưng lắm khi người ta làm cho nó có tác dụng ngược, tạo thêm stress và sự bận rộn cho đời sống vốn đã quá nhiều stress và quá nhiều sự bận rộn này . Nói thế, nhưng không có lễ lạc thì cũng chẳng ai chịu ( vì đời sống không có ... up and down, cứ bình bình mỗi ngày đều giống nhau chắc thiên hạ .. chán như con gián ) . Xong Valentine là sẽ tới lễ Phục Sinh, rồi Mother's Day, Father's Day and so o­n . Phải chi Valentine được xem như holiday ( được nghỉ làm ) và Mother's Day, Father's Day không phải là ngày Chủ Nhật chắc mình thích hơn ( Chủ Nhật mà bận rộn, tiệc tùng thì thứ Hai ngay sau đó sẽ là một ngày mệt mỏi và ... dài thăm thẳm ) .

Thôi thì, ai sao mình vậy, mặc "hoàn cảnh chung" cuốn hút "hoàn cảnh riêng" của mình vào để được thêm bận rộn mua sắm và tặng quà ( mà tặng quà cho người thân thường hay bị ... la ghê lắm ) .

Mình ( thì ) nghĩ ... ngày Valentine không chỉ dành cho tình yêu trai gái, vợ chồng . Nhìn rộng ra hơn, nó là ngày của những ... tình yêu tồn tại trên thế gian này ( dĩ nhiên không kể những tình yêu ... mù quáng với ... ma lực khiến người ta trở thành con thiêu thân lao vào ánh sáng ) . Mình xin dành một khoảnh khắc hôm nay để suy gẫm về tình yêu của Thượng Đế dành cho mỗi sinh linh mà Ngài đã tạo ra, tình yêu của cha mẹ đối với con cái và tình yêu của con cái đối với cha me, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đồng bào dân tộc, tình yêu ruột thịt anh em, tình yêu bạn bè thân hữu, tình yêu học trò dành cho thầy cô giáo ( như nhóc con của mình dành cho hai cô giáo của nhóc ), tình yêu tha nhân ... Bất cứ tình yêu nào tồn tại với ý nghĩa trong sáng, tự nhiên, không ... vụ lợi đều đáng được trân trọng, được nhắc đến và được suy gẫm trong ngày Valentine . Cảm nhận được điều đó món quà Valentine ( của mình ) không chỉ là món quà vật chất hiện hữu, nó còn là món quà tinh thần vô giá, rộng lớn và ... mênh mông vô tận, nó làm cho trái tim mình ấm áp và không ngừng ... gõ những nhịp yêu thương .

Happy Valentine to all .

tt02142012



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả