02.28.2012
Buồn ngủ quá, "tản mạn" một chút coi có ... đỡ chút nào không .
1 . Hôm qua, boss tới "thăm" mình (& coworker) đưa giấy lên lương ( năm nay lên chỉ 2.5% không biết có theo kịp mức lạm phát không nhưng ... "có còn hơn không ... có còn hơn không" ) . Hai "đứa" rủ boss ra ngoài ăn ... hamburger . Lâu lâu ngồi với boss cũng vui nhưng mình sợ nhất là boss đem mấy cái movie made hồi thập niên 80 ra ... bàn . Movie made hiện tại mình còn chưa rành ( hình như giải oscar mới được tổ chức vài ngày trước, thấy thiên hạ xôn xao bàn tán nhưng mình thì ... không ) nói gì đến chuyện của thập niên 80, khi đó mình còn rất là ... "baby" . À, lúc đầu tại mình ... ho ho nên đi ăn với boss hơi ... ngại ngại, ai dè boss ho còn "dũng mãnh" hơn mình ... Mình ho chỉ rát cổ, trong khi boss than đau cả ... vùng ngực . Mùa này đố bạn là mùa gì ? Mùa Đông, mùa Xuân đều ... trật lất . Mùa ... bịnh là đúng nhất .
Hai v/c mình đi bác sĩ . Bác sĩ kêu vào phòng khám ... một lượt . Strep throat test turned out negative ( mình cũng nghĩ nó negative chứ positive chắc đau cổ chịu không nổi - mình nghe nói vậy ) nhưng bác sĩ cũng biên toa cho mua 5 viên thuốc antibiotics uống để ... trị ho .
Đi bác sĩ xong, anh nghỉ làm còn mình trở lại hãng . Chiều về anh bảo thuốc này uống "bị vật" quá làm mình hết dám uống, chỉ tiếp tục uống Theraflu . Hôm nay, thấy cũng còn ho ho đau ngực, mình uống đại coi có đỡ hơn không ( chủ yếu cũng không muốn bịnh dây dưa lây cho người khác ) . Uống xong, thấy không "bị vật" gì, cũng chẳng đỡ ho gì ( trước mắt là vẫn ... ho ) nhưng lại buồn ngủ không thể tưởng tượng nổi, chỉ muốn gục xuống bàn làm việc mà ... ngủ đại .
2. OT hay đòi quà . Mà đợi vào lúc mình tắm mới dọng cửa đòi mới nói ( cũng tại mình hay "giấu" quà trong closet nằm phía trong phòng tắm ), làm mình tắm rửa chẳng ... thoải mái gì, lúc nào cũng hồi hộp nhóc réo gọi bên ngoài . Hôm kia, đang trong phòng tắm mình lại nghe tiếng nhóc léo réo ở bên ngoài . Bực quá, hét lên "Con muốn cái gì ?" . Biết nhóc "muốn gì" không, nhóc ráng la to đến mấy lần ( vì mình nghe không được ) "Con hỏi má bịnh mà má uống thuốc chưa vậy má ?" . Chợt thấy mình còn ... nhỏ, trong khi con mình đã ... lớn thêm lên .
Mới hồi sáng, đang lúi húi trong phòng thì nghe tiếng giày lạch cạch của OT tiến về ... phòng . Mình vội vàng hét ( để ngăn chặn bước ... tiến của nhóc ) "Đó, mang giày dơ đi cùng nhà phải không ?" . Khi đó, nhóc đã đến cửa phòng rồi ... vòng tay, cúi đầu "Thưa má con đi học", xong nhóc nhanh chân chạy mất ( chắc sợ bị rầy ) . Mình chạy theo nhóc thì ông nội đã dẫn nhóc ra ngoài, khóa cửa lại . Mình ráng la to "I love you", nhóc nghe tiếng mình quay về phía cửa cũng ... la to "I love you too" . Hình như mình đã "quên" chuyện nhóc mang giày dơ đi cùng nhà, trong trái tim chỉ còn lại sự ấm áp và ... tràn ngập yêu thương .
3. Hôm nay là ngày 28 nhưng không phải ngày cuối cùng của tháng 2 đâu nhé . Tháng 2 này là tháng Hai nhuần, có tới 29 ngày lận . Đặc biệt chúc mừng những ai được sinh ra vào ngày 29 vì ... mãi tới bốn năm họ mới có được một ngày ... sinh nhật . Hôm nay lướt ... mạng ( mạng là nét, chứ không phải ... lướt qua mạng người nào đâu ), thấy ông kia ở bên Ăng Lê mới đón sinh nhật lần thứ 11 trong khi ông ta đã ... 44 tuổi . Đứa con ông sinh vào ngày 28 tháng 2 cũng đón sinh nhật lần thứ 11 (11 tuổi ) của nó, trước ông bố ... vài tiếng .
4. Tuần rồi thiệt ... thảm, cả nhà rủ nhau bịnh . Đi ăn tiệc "20 năm viễn xứ" bên ngoại OT đông vui vậy mà mình ... lờ đờ rồi leo lên ... sofa ngủ hết một hồi vì ... mệt quá . Nhóc mới vừa bớt bịnh nên cũng nằm ngủ ( dưỡng sức ) với mình luôn . Hai má con ... úm nhau dưới cái coat của mình thiệt là ... ấm áp . Nói ngủ vậy chứ mình chỉ nằm mê mê trong khi vẫn nghe tiếng trò chuyện râm ran của mấy anh chị họ . Tiệc bữa đó đông đủ tất cả . Mẹ là người ... mệt và tốn nhất nhưng chắc cũng là người vui nhất vì đây giống như là big family reunion . Thằng Bi lớn quá . Ngày mình đi, nó còn nhỏ xíu nay gặp lại nó bảo nó đã gần 30 ( có 1 ... vợ và 1 con ở VN còn nó thì mới sang đây lập nghiệp ) làm mình kêu nó bằng "con" cũng nghe ... ngượng ngượng .
5. Sao mấy cái ... pants của mình dạo này ngắn quá . Chiều cao thì mình không ... phát triển được nữa rồi ( dù ... muốn lắm ), chỉ còn hai cách ... giải thích một là ... vải rút hai là ... chiều ngang của mình ... to ra . Chiều ngang to ra có vẻ ... hợp lý hơn vì ... hôm qua đứng lên cân trong văn phòng bác sĩ cái cân thiếu điều ... lút cán ... LOL ...
6. Tuần này đỡ hơn . Trong nhà người hết bịnh, kẻ ... bớt bịnh . Mình cũng hết ... buồn ngủ, mà hết buồn ngủ thì ... không ( nên ) viết nữa, phải ... làm việc thôi .