TÂM THƠM

Mầu xanh cỏ đỏ vần qua hoa ân-cần hồng đào thẹn...
thơ hơi nhẹ hẹ nhà thanh nấu bát canh anh mát dạ,
em nhà dại ngại đi xa quanh năm nằm ngồi đi đứng-
hiên nhà sau trải chiếu mau bạn với cha
nhìn ra nói xa: ai châm nước pha trà hoa nhà ướp...

Nhâm-nhi, mấy chum nước ngang hiên vói sang thềm giếng cao
Ran ran lủ ve hát chôn hạ biếc trên cành nước soi
Nhanh nhanh hái hoa xuống héo cho đúng kịp mùa ướp thanh-trà sang đến bên
Nỏ ran nắng tươi ngói đem ấm chung đất phơi với
chiếu trà biếc xanh đằng hiên mới quang.

Hoa cánh sen trắng tay áo hoa và áo xen
Chung ấm nâu đất chung ấm quen trà ngấm lung
li-ti trà thơ cánh như mốc sánh lên mắt xanh vào thấm răng?
Song then bóng rung nắng vút qua chiếu
áng nước sáng lấp-loáng bên hồ cá chơi bèo chao...

Trăng lan nhòm ngó vào nhà...Đôi đường hóa lá khép hoa vào trà.
Trà êm lót giọng, hoa ra:
...dăm người hóa kẻ uống trà chuyển hoa.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả