Image
.......n g à n .h ạ c
Y Ê U .T H Ư Ơ N G
_______________________________________________________________________
N t H a v y



Scott ngạc nhiên khi chiếc xe dừng trước nhà , thì cũng vừa thấy tấm bảng gắn trên sân cỏ của lối đi " Beware of the cranes " ( coi chừng những con hạc giấy). Đang còn bỡ ngỡ , Scott mở cánh cứa nhà ra , dọc theo lối đi trên trần nhà vào tới phòng của Scott đầy những con hạc giấy làm đủ màu sắc treo hoặc dán trên hành lang và ngay cả trên giường đầy nhúc những con hạc giấy ... cả một rừng hạc giấy. Đang ngơ ngác thì cô bé Haley , đứa cháu gái 10 tuối, chạy tới ôm chầm lấy Scott, nói :

- Chú Scott ơi, con xếp đủ 1000 con hạc giấy này cho chú và chú hãy vào phòng của chú và cầu nguyện đi vì theo phong tục của người Nhật thì nếu xếp xong một ngàn con hạc giấy xong , thì một điều ước sẽ được toại nguyện "

Nghẹn lời và xúc động không nói lên lời , Scott chỉ biết ôm cô cháu gái vào lòng, tình yêu thương của cháu gái dành cho mình cũng như tình gia đình của người anh cúa Scott kể từ ngày Scott dọn về từ Huntington Beach đế chữa trị bệnh ung thư phổi thời kỳ 4 của Scott.

Scott là thầy giáo dạy tóan cũng là huấn luyện viên đô vật tại trường trung học Ocean View tại thành phố Huntington Beach. Yêu thích môn thể thao đô vật từ lúc 10 tuối , Scott đã tranh đoạt được nhiều giải thướng lúc ở bậctrung học và đại hoc. Sau khi được bằng cao học ở UCLA , Scott trớ thành một thày giáo dạy tóan tận tâm cũng như một huấn luyện viên đô vật của các trường trung học chung quanh vùng Huntington Beach trong 15 năm qua ...Tháng 4,2011, trong thời gian này, Scott đang tập luyện và hướng dẫn các đô vật gia của trường Ocean View đi tranh tài của học khu liên bang , thì Scott cảm thấy mệt mỏi trong người nhưng Scott cứ nghĩ là bị cảm cúm .. Trong suốt tuần lễ đó, Scott chợt cảm thấy đau khan ở cổ, rồi lại bị mất tiếng nên Scott quyết đi khám bác sĩ .. Trong vòng 2 tuần lễ thứ nghiệm đi thứ nghiệm lại,rồi như cả một bầu trời sụp đổ , Scott được cho biết là mình bị bệnh ung thư phổi thời kỳ thứ tư , tế bào ung thư của Scott đã lan hết cái phối và ngay cả lan lên trên màng óc .... Vốn dĩ là một thế thao gia từ bé và chưa từng cầm một điếu thuốc .. vì thế Scott bàng hoàng và không thể tin được là mình lại vướng phải căn bịnh ung thư nghiệt ngã như thế ..

Theo sự nghiên cứu của web site :
http://www.lung-cancer.com thì cơ hội cho bịnh nhân ung thư ở thời kỳ 4 này, xác xuất sống còn thật ngắn ngũi , chỉ có 2% là sống trong 2 năm và thời gian sống trong vòng 8 tháng thì xác xuất chỉ có 1% ..nhưng với bản tính là con người thế thao, đô vật gia .. trong Scott khiến Scott luôn tin tướng và lạc quan. Scott quyết chí vật lộn lại tế bào ung thư quái ác này đế tìm cơ hội sống còn cho chính mình .

Scott quyết định xin nghĩ dạy học và di chuyễn lên Oregon sống với gia đình người anh, cũng là thành phố mà Scott lớn lên từ thời ấu thơ .. Với bản tính lạc quan và đầy nghị lực mặc dù một vị bác sĩ đã tuyên bố với Scott là anh không thế chiến đấu căn bịnh ung thư này một mình mà phải có cả một làng cùng giúp Scott đế giết được tế bào ung thư này ( Ít take a village to beat this thing )

Là người đầu tiên trong gia đình và chưa bao giờ có kinh nghiệm với căn bịnh ung thư, nên Scott phải đương đầu với những sự khó khăn như là bị xây xẫm mặt mày và người trớ nên suy nhược phải nằm trên giường khi lần đầu tiên làm vật lý trị liệu .

Thời gian hai, ba tuần đầu Scott cảm thấy mệt lã và chỉ nằm trên giường không thế nào gượng dậy nhưng với bản chất đô vật gia là phải dành lấy phần thắng nên Scott bắt đầu kế hoạch cho cuộc luyện tập chính bản thân mình .

Giống như trước khi đi thi đấu đô vật , Scótt tập dần dần từng kế hoạch nhỏ và từ đó tiên lên khá hơn .. Bắt đầu Scott đi bộ 10 phút chung quanh khu hàng xóm của mình rồi dần dần tập đi bộ trên máy chạy bộ mỗi ngày lên đến gần 30 phút và dần dà tăng lên cả tiếng đồng hồ .. Scott cũng nói chuyện với bác sĩ và cũng như lên mạng net nói chuyên và tìm hiếu cũng như rút kinh nghiệm từ các bịnh nhân ung thư khác đế giảm tối thiếu sự đau đơ'n .. và tìm phương cách hoạt động đế tạo cho cơ thế mạnh hơn và chịu đựng trong lúc đi làm những cuộc vật lý trị liệu ..

Sau 8 tháng chữa trị , tuần cuối cùng của vật lý trị liệu thì bác sĩ đã thông báo là không còn bướu ung thư ở trên óc và bên tay phải của phổi ... Cục bướu to lớn bên tay trái của phối từ 17 cm đã teo lại chỉ còn là 3 cm ..

ooo 0 ooo

- T .., Đây là Scott, tôi muốn báo cho cô biết là tôi sắp sứa đòi nợ cô đây "

Tiếng Scott vang bên kia đầu giây và tôi phá lên cười

- Chuyện nhỏ , chừng nào ông trớ lại Cali vậy ?

- Khoảng cuối tháng một, tôi sẽ trở lại trường học ..

- Vậy là bác sĩ cho ông cái dấu hiệu " sạch sẽ " rồi hả ?

- Chưa hẳn vậy nhưng tôi muốn trớ lai và tôi phải kỹ càng hơn trước ... có gì tôi sè gặp cô , mà cô nhớ sứa soạn nhé .. đừng ngạc nhiên và đừng kêu tôi là sư cụ như trước nữa "

- Được mà, tôi sẽ nấu phở cho ông ăn , nếu tôi có bận mà không nấu được tôi sẽ dắt ông đi ăn tiệm phớ ngon nhất ở thành phố Saigon nhỏ này "

Cười xoà và chúng tôi chào nhau, niềm vui lan rộng trong tôi khi nghe tin Scott đã đang trên đà bình phục và trớ lại đời sống bình thường .... Tôi và Scott chỉ là bạn bè bình thường hơn 2 năm qua , Scott thỉnh thoảng ghé thăm tôi với ly café capucinno mua từ quán 7/11 hoăc Starbuck, chúng tôi bâng qươ tán dóc đôi ba chuyện trời đất chỉ thế thôi ..thường Scott hay kiếm tôi trên yahoo messenger để kế chuyện lung tung từ chuyện lớp học đến chuyện anh em , chuyện học trò đến chuyện đi date ..etc .. đến khi Scott bị cúm và báo cho tôi biết, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua điên thư và text message .. Thời gian Scott ở Oregon , lúc Scott bị cạo trọc đầu và sau khi tôi coi cái hình của Scott tôi , tôi chọc Scott nhìn giống tài tử Yul Bryner, tôi xúi Scott đi mua tóc giả đội và tôi kế chuyện cùng đội tóc giả với cô bạn gái cũng bị ung thư cho Scott nghe, chúng tôi có những trận cười vui với nhau, tôi hăm doạ sẽ gọi Scott là sư cụ nếu Scott không mua tóc giả .

Khi nghe xong chuyện tôi kể, Scott hăm doạ tôi " Tôi mà chết thì tôi chắc chắn sẽ làm sư cụ về hăm doạ cô đó .. cô liệu hồn mà chọc tôi đi " Lúc nào rổi rảnh Scott hay tâm sự và kể truyện mưa nắng Orregon cũng như kỷ niệm thời xa xưa và gặp bạn bè thiếu thời nhưng người này đêu ghé thăm và chúc lành và ủng hộ tinh thân cho Scott.. Có một lần tôi khoe với Scott tôi nấu phớ cho con gái tôi khi cháu và vài người bạn về nhà cuối tuần , Scott mới bảo là Scott chưa được ăn phở bao giờ, vi thế tôi hứa sẽ nấu phớ cho Scott ăn, khi nào Scott khoẻ và ghé lại Cali ..

ooo0ooo

Buổi chiều Valentine, bất chợt tôi thấy mình có một text message " Happy Valentine to You T, see you around " ngó vào thấy tên Scott , thi `tôi trả lời lại " Happy Val .. R U back to Cali yet ? " không thấy trả lời ..

Ngày hôm sau, vào buổi trưa trời Cali chuyễn mùa , mưa cơn vần vũ như là trời ban ơn mưa móc, ban yêu thương từ cõi trên xuống trần gian sau ngày lễ hội tình yêu. Đang loay hoay với đống giấy tờ khai thuế ...Cô nhân viên Julie bước vào nói vớii tôi :

" Cô T, có một người khách đang muốn gặp cô "

Nhìn lên màn hình có hệ thống kiếm soát, tôi thấy một dáng người đàn ông đang cầm một cái gì trên tay ... tướng là người đi quảng cáo hoặc đi chào hàng nên tôi gạt phắt :

" Hỏi dùm tôi xem ông ta là ai ? Julie có thế từ chối giúp tôi không ?

Cô bé trớ ra, như dường có một linh tính ... con mắt tôi vẫn ngó màn hình và thấy Julie lại quày quá trở lai. Tôi bước vội ra khỏi văn phòng mình và cùng lúc Julie báo " Scott " Tiến nhanh ra đằng trước và tôi khựng lại :

- Oh , my God ! Scott , Đây là ông hả ?

- Chứ ai đây, hông nhẽ tôi là sư cụ (Old monk) của cô nữa hả ? nheo mắt và nụ cười nở ra :

Bật lên tiếng cười to che lấp sự ngạc nhiên của tôi :

- Wow , wow , sao ông không text hoặc gọi điện thoại cho tôi trước khi ông vào đây

- Đã nói với cô rồi , tôi sẽ xuất hiện băng xương bằng thịt đòi nợ cô mà . Tôi hông thế nào bỏ qua được cái cơ hội này

- Hì ..ông rõ là ham ăn hihihihi mà nè ông không đi dạy hả ? ông về được bao lâu rôi ?

- Tôi về khoảng hai tuần rồi.. có nhiếu việc phải sắp xếp từ chỗ ở đến lớp học và gặp gỡ ban bè, hôm nay tôi được ra sớm nên ghé đây thăm cô,

- Đế tôi ngó ông coi .. wow ông thật khoẻ mạnh và hồng hào .. tóc ông mọc ra tốt rồi đó !

Nheo mắt Scott nói :

- Đừng nói là trước kia tôi mập ú như con heo nhé, bây giờ thi tôi ốm hơn xưa phải không ?? Tôi không hiếu cô là Ngưoi Mỹ hay người Việt đây ! cheez ! thanks

- Hiihii xin lỗi nha Scott . tôi có cái tính "nhanh nhẩu ..đoản" mà nói trước nghĩ sau

- hahaha , cô luôn lúc nào cũng tức cười hết .. nè tôi có cài này tặng cô , và có một câu truyện đàng sau con nhạn giây' này ..

Đưa tay đón lấy và dò hỏi .. tôi thấy con nhạn bằng giấy màu cam và con số 813 viết nguệch ngoạc trên con nhạn giấy ....

Khi nghe Scott kể về con nhạn giấy , mắt tôi cay cay và nghèn nghẹn ở cổ . Scott cũng thế ,chúng tôi thinh lặng cùng ngắm con nhạn với nhau ......

" Thật không ngờ , cháu ông là một cô bé rất là dễ thương và có tình cảm lắm lắm

" Bạn nói đúng, tôi có thể cá cuộc với cô luôn, đến bây giờ tôi vẫn còn bàng hoàng đây .. Nếu hông có cháu gái Haley của tôi và đại gia đình và các bạn bè , hoc trò của tôi khuyến khích và giúp đỡ tinh thần tôi vậy chắc chắn là tôi không vượt qua để mà đứng đây đòi nợ cô đâu "

- Scott, mất hết thời gian bao lâu cho cô bé đó xếp những con hạc giấy, wow 1000 con nhiều lắm đó , khó mà nghĩ một cô bé chỉ có 10 tuổi .. làm tôi nhớ đến một cô bé gì bên Nhật bị bịnh leukemia thì phải .

- Bé Haley xếp được 746 con hạc giấy trong thời gian cháu nghĩ hè và một số do bạn bè và mẹ bé giúp .. đến bây giờ tôi cũng không tin được ...

- Thật là vô cùng cảm động, Scott ông thật là người may mắn có nhiều yêu thường và sự hỗ trợ của gia đình và người chung quanh .. Ông đã từng giúp đỡ nhiều nhất là đối với học trò của ông nên ông được may mắn đó .

- Okie ... Scott nói tiếp: " Tôi còn phải để ý hơn, bây giờ tôi đang có khoá biếu dạy học nhẹ nhàng không đi làm huấn luyện viên nữa , tuần trước tôi phải đi đến khu cấp cứu đó, bới vậy tôi phải kỹ càng hơn sức khoẻ của mình .. "

- "Vâng, đúng rồi ,nhưng tôi rất mừng cho Scott, ông trên đà hồi phục và nhớ giữ gìn sức khoẻ nha ..

- Được rồi mà, cô bạn thân mến của tôi, tôi cảm nhận được sự sống còn và trân quý cái sức khoẻ của minh. Tôi sẽ chắc chắn sẽ là người tiên phong đi thông báo cho mọi người biết cách nào phải đế ý đến ung thư và cách chữa lành của căn bệnh " ..

Scott tiếp theo :

- Khó mà ai có thể tin tôi bị ung thư phổi,có thể nói là sự di truyền và nó nỗi cơn điên lên phá hoại cái thân lành lặn và khoẻ mạnh của tôi

- Cám ơn Scott, đã kể cho tôi và ghé thăm tôi, có thế nào tôi ghi câu truyện rất tình người, tình thân và sự tương trợ đối vơi Scott ..giống như một thông điệp cho những người chưa bị hoặc đã bị ung thư hoăc chứng bệnh di truyền nào khác.

- Vâng, được mà, tôi vẫn phải còn theo dõi và chữa trị cũng như đi bác sĩ tiếp tục cho đến khi cái bướu nhỏ bên trái của phổi biến mất . Tôi chỉ mong ước là sống cuộc sống bình thường và chắc chắn tôi sẽ là người ủng hộ chương trình ung thư nhất là căn bệnh ung thư qúai ác này !



*** Mừng SN Scott, xin lời chúc lành cho Scott và mong 1000 cánh hạc yêu thương phù trợ Scott, ban cho Scott lạc quan ,niềm tin và hi vọng một ngày...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả