5

Ừ thì …


Tôi biết tháng Tư đến từ hồi … đầu tháng Tư . Tháng Tư vui buồn lẫn lộn, nhưng vui là vui riêng, buồn thì buồn chung … Vui riêng vì tháng Tư là tháng sinh nhật của chị tôi và con gái tôi . Buồn chung vì … những hệ quả ( tôi nói hệ quả thôi chứ không nhắc tới cuộc chiến tương tàn Nam Bắc trước tháng Tư năm 75 ) nhọc nhằn của đàn con Việt từ sau tháng Tư ấy .

Ừ thì nhắc chuyện xa xưa, lâu lia lâu lắc làm chi cho dài dòng trong khi chuyện nay có biết bao nhiêu điều để nói, để nhắc tới . Hôm qua, tôi đọc báo o­nline ( trong nước ) thấy có biết bao người đi làm ăn xa nhà, xa quê hương . Ngày 30 tháng Tư và ngày 1 tháng Năm họ được nghỉ lễ mà không có cách nào để trở về thăm thân nhân, gia đình, chỉ đành ngậm ngùi ở lại … quán trọ đìu hiu . Xã hội “ưu Việt” khác với xã hội tư bản khá … rõ ràng . Ở xã hội tư bản ( được mệnh danh là … người bóc lột người ) những ngày lễ tết người ta thường có chương trình “on sale” đặc biệt để giúp cho mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội có điều kiện, có cơ hội sum vầy, ăn uống, vui chơi, giải trí . Còn ở xã hội ưu Việt thì ngược lại, trong những ngày lễ tết mọi thứ đều … vượt giá . Giá tàu xe, giá lương thực thực phẩm, đồ dùng, nhu yếu phẩm, tất cả đều tăng lên tất tần tật trong khi đồng lương công nhân, viên chức vốn đã hạn hẹp còn bị giữ lại vì cơ quan, hãng xưởng làm ăn thua lỗ ( báo trong nước nói rõ ràng chứ tôi không hề thêm thắt ) . Lương căn bản còn bị … thiếu chịu, khất lần nói gì đến tiền thưởng, cho nên dù ai cũng biết là “làm người ở lại có bao giờ vui” nhưng mà họ vẫn phải … ở lại, nghe hầu bao rỗng tuếch “ba hoa” hát câu “Người ơi, hãy ở đừng về” . Ý nghĩa của ngày "hoà bình lập lại" và ngày "Quốc tế lao động" là ở chỗ nào đối với những người dân lao động ?!

Ừ thì … cứ coi đó là chuyện “ăn chơi ( không ) sa đọa” trong mấy ngày lễ đi . Về quê không được, đi chơi không được thì dù có buồn, có tủi chứ cũng đâu có … nguy hiểm đến tính mạng . Lúc nãy, chị em tôi nói chuyện với nhau nhắc tới những cái chết oan ức ở VN . Tháng này, báo VN loan tin có đến mấy ca sinh nở mà cả mẹ lẫn con đều … tử vong do bác sĩ y tá ở bệnh viện từ chối không chịu mổ để cứu mẹ cứu con trước khi quá trễ với lý do “Đẻ được bình thường thì đẻ chứ cứ đòi mổ rồi sau này ai cũng đòi mổ hết thì sao ?” . Quyền sống, quyền bảo vệ sức khỏe của chính mình và con cái mình là quyền căn bản nhất của con người vậy mà những sản phụ, những thai nhi đang đợi … chào đời kia không có được, nó bị “dung túng” trong tay chính những người thầy thuốc, những người được ca tụng là … “lương y như từ mẫu” .

Ừ thì … cứ coi đó là việc hên xui may rủi cho những người … “đi biển một mình” đi ( nói nào ngay tôi ở bên đây, được chăm sóc sức khỏe khá … đầy đủ mà mỗi lần đi biển còn … toát mồ hôi hột, sợ thật chứ chẳng ngoa ), nhưng còn những mảnh đời đọa đày, bịnh hoạn, đói khát lầm than suốt bao nhiêu năm ròng thì … sao ? Riết rồi, những người dân ( còn sót lại với tấm lòng nhân hậu ) không dám mong chờ vào sự “lãnh đạo sáng suốt của Đảng” nữa, họ tự mình cứu lấy nhau, tự động “lá lành đùm lá rách” . Có thêm mấy “khúc ruột ngàn dặm” ở hải ngoại chung tay góp sức, nhiều số phận đã được thay đổi đến cảm động nhưng mà con số đó hãy còn rất nhỏ nhoi trong .

Ừ thì … cứ coi đó là một trong những khó khăn sau … chiến tranh ( dù chiến tranh đã qua hơn phần tư thế kỷ ) đi, nhưng mà hà cớ gì biển, đất VN mất lần lần vào tay Trung Cộng . Ôi, chỉ cái tên đã nói lên được nhiều điều, cái gì của người ta cũng lấy cộng vào … làm tài sản của mình … Cái gì gọi là “sông liền sông, núi liền núi”? Tinh thần, niềm tự hào dân tộc để đâu ? Hơn bốn ngàn năm, dân tộc VN không bao giờ muốn liền sông liền núi với "bọn bành trướng Trung Quốc" .

Ừ thì … tôi có bao nhiêu cái để … “ừ thì” nữa, nhưng thôi, tạm ngưng ở đây để dành cho những tháng Tư trong tương lai . Biết đâu, mai mốt tôi có cơ hội để viết “Ừ thì … hết cơn bỉ cực, tới hồi thới lai” . Tôi hy vọng, dân VN hy vọng … một mùa Xuân thật sự trở về trên mảnh đất hình chữ S thân thương .

ttv04302012



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả