3

Xin phép nói tí về dzụ tiền bạc- thú thật tiền bạc ai thấy hổng ham và tham, nhưng tôi có quan điểm là " đồng tiền phải có tư cách" (tất nhiên không cần nói tới quan điểm ai cũng biết đó là " đồng tiền là người tớ tốt và và người chủ xấu"

Đồng tiền có tư cách là sao? Theo tôi là nó phải có lý do mới lấy.
Thí dụ tôi làm ...CSGT (may ra kiếp sau mới có thể...hihi:)smile), thấy người không đội mũ bảo hiểm dĩ nhiên tôi thổi, nhưng người ta năn nỉ, em mới lần đầu, xin anh "nhẹ" cho--"Nhẹ" là sao ? Em chỉ còn 30 ngàn ( thay vì nộp phạt 100 ngàn ) chắc tôi cũng xiêu lòng nhận ....30 ngàn vì nếu 100 ngàn vô nhà Nước thì có lẽ cũng không bao giờ số tiền đó được xài đúng, vì có hàng ngàn công trình thất thoát, lãng phí bạc tỷ tỷ đó,

nhưng dứt khoát 100% tôi không bao giờ hạch sách, vòi vĩnh, làm luật, làm lộ phí nếu xe giao thông đúng, vì tôi đã từng phải dúi vào tay các anh không biết bao lần dù chả có lỗi gì , xe chưa qua trạm nữa cơ, dừng lại cách trạm cả trăm mét nghiã là chưa bị thổi, xuống lúp xúp chạy tới làm bộ cầm vài tờ giấy trong nhét số tiền theo "quy định ngầm" , dĩ nhiên sau đó xe qua dễ dàng không bao giờ bị thổi,

Buồn cười nhất là lần đó gần Tết, một anh sau khi nhận mở ra coi (hồi đó chưa có báo chí theo dõi như bây giờ ) rồi nói :"ngày thường thì như vậy, Tết phải cho anh em thêm nữa chứ" ..

Ăn hối lộ mà cũng phân biệt Tết với ngày thường, (thật ra kẻ này không phải đưa hối lộ, nhưng nếu không đưa sẽ bị kiếm ra 100 cớ để phạt dù xe chở hàng hoàn toàn hợp mọi luật lệ, chỉ cần lấy cớ xe để dơ làm mất mỹ quan thành phố, bánh xe mòn tới hạn, hay cứ giữ giấy tờ thật lâu ...nghiã là cách nào bạn cũng từ thua tới chết..)

Hồi Hoà ở VN, tôi chỉ là phó thuờng dân mà thôi theo đúng nghiã đen vì lý lịch gia đình, nhất là những năm đầu sau 75  (có lẽ bây giờ đã đổi khác?), nên đi đâu làm ăn gì cũng phải lót tay, bôi trơn, đồng tiền đi trước....

8 giờ kiểm hoá cho lô hàng xuất khẩu thì 4 giờ 30 đã phải dậy, đi chiếc xe Miniscotter nhỏ xíu chạy tối đa 40 cây số /giờ về Sài Gòn, đi qua đi lại vài lần nhà cán bộ kiểm hoá của Chi nhánh Barotex trung ương, xem có ai tới trước mình chưa, cứ nhìn vào trước cổng, lúc 6 giờ sáng mà có xe đậu (hồi đó chủ yếu là Honda cup, sau này là xe dream, ) là có người đi trước mình rồi, họ cũng như mình là trong ngày có lô hàng kiểm hoá nên cũng "đi trước", thế là vòng qua vòng lại vài lần khi nào hết xe đậu mới tới lượt mình vào, vì quá quen  nên chỉ cần móc phong bì, nói vài câu :"Hôm nay em có lô hàng, giúp em nhanh tí nha chị/ anh"

Nói và đưa xong cũng đứng dậy đi cho lẹ để có thể còn kẻ khác đến sau nữa chứ. Dĩ nhiên cán bộ vui vẻ nhận và trong cuộc đời mấy chục năm làm ăn ở VN, chưa bao giờ Hoà thấy ai từ chối kể cả các ngành khác!

Có nguời bảo không đưa thì đã sao! Xin thưa, không đưa thì chỉ có từ lết tới bị thương rồi chết 100% .

Kiểm hàng tiểu thủ công nghiệp như mây tre lá, gốm, mành trúc...nó có tròn mấy mà anh bảo nó ...méo cũng được, anh dám cãi đôi co với cán bộ không cái đã, nếu anh chứng minh nó tròn thiệt 100% thì có 10 ngàn cách khác để bắt lỗi anh và trả lô hàng về, màu này chưa đúng với mẫu mã, lá không đồng màu, chưa đạt độ khô..., hay thậm chí không kiểm ngày hôm đó mà để cả tuần sau mới kiểm, làm gì nhau nào... nghiã là hoàn toàn theo cảm tính và cảm tình của người kiểm hoá chứ không thể có tiêu chuẩn khoa học như 2+2=4 được , bởi vây cách duy nhất không có lựa chọn nào khác là "đồng tiền đi trước" !

Đó mới chỉ là một lãnh vực và cách mà người có quyền hạch họe để kiếm tiền, dù sao liếm tiền và kiếm tiền của mấy nhà giàu làm ăn lớn thì coi cũng còn ...đuợc đi, chứ nói tới cái nhũng nhiễu hạch sách dân lành nghèo khó mới là đáng nói, nó thể hiện cái bản chất không biết thương người là gì ?

Năm 1988 đã bắt đầu có chương trình OPD tức ra đi có trật tự dành cho con lai và sĩ quan chế độ cũ, chỉ biết rằng nhiều người không làm hồ sơ được vì không có tiền, tuy mua 1 bộ hồ sơ chỉ có mấy chục đồng mà thôi, nhà tôi 14 người diện HO mà mãi tới 1995 mới xoay sở đủ tiền để "làm" xong hồ sơ và cũng chỉ đủ tiền làm cho 4 bố con , còn phải bỏ lại hết ! Nhắc lại sự việc quá cũ nhưng vẫn đau lòng, mấy đưá em tôi từ tháng 6/75 tới 1995 tức 20 năm ròng rã đi bán trà đá, bán bánh kẹo trên xe lửa,đứa lên rừng làm than, ...,không đứa nào có hộ khẩu vì theo quy định đi khỏi địa phương 6 tháng là bị xoá tên, mà thật sự 100% là cũng đâu cần hộ khẩu để làm gì, đâu có đi học, đâu có đi xin việc làm, cái hộ khẩu đối với nhiều người là việc sống còn, là cái đầu tiên phải xuất trình thì đối với nhiều người như mấy đứa em tôi hoàn toàn vô dụng và vô nghiã!

Nói như vậy không có nghiã là sống ngoài vòng pháp luật, vì lấy xe lửa làm nhà, thỉnh thoảng ghé nhà tắm rửa chút rồi lại "nhảy" xe lửa nên công an, kiểm soát quân sự, soát vé tàu đều nhẵn mặt tên tuổi...

Còn nhiều chuyện mà sau này tôi sẽ nhắc lại, nhắc lại thôi như một chứng nhân thấp nhất của xã hội nhưng mà lại là thật nhất.

Nhiều chứng nhân lịch sử chưa chắc đã là sự thật. Ngay hiện giờ còn sống rất nhiều người vào tiếp quản dinh Độc lập ngày 30 tháng 4 , thế mà vẫn tranh cãi ai là người đầu tiên nhận sự đầu hàng??
Lịch sử còn bị bóp méo mà huống hồ ....!

Còn việc phong bì trong ngành y, trong giáo dục, trong thuế vụ, Hải quan, Công an, nhà đất, đến chạy chức chạy quyền, chạy tội, chạy quota ( kiểu hợp đồng xuất khẩu...) thì không thể nói ở đây được vì ....quá dài và cũng đã có mấy ngàn bài viết trong các báo khác rồi.

Nhưng nói thiệt nếu nhà cầm quyền cứ để cho đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn thì biết đến bao giờ mới đuổi kịp Indonesia, Thái Lan chứ đừng nói theo ...ngửi khói Hàn Quốc hay Singapore.

Vẫn biết lòng tham con người là vô đáy và tham vọng quyền lực là vô tận, nhưng hãy biết dừng lại vì trước hay sau của Cesar sẽ trả lại cho Cesar. Không có gì là tồn tại vĩnh cửu. Há chẳng phải là nhiều nhà cách mạng lão thành đã nhìn ra sự hữu hạn của kiếp người nên cuối đời đã có những thay đổi đó sao!

Trở lại, kỳ này thử nhất định không "chi" một đồng xem sự việc ra sao, không có mang hàng lậu, máy móc, không có đồ cấm trong danh mục, bất quá là bắt mở ra kiểm soát lục tung lên hết là cùng thôi.
Có không vui vẻ nhã nhặn cũng không cần thiết, nghiã là không cần thiết phải "chung chi", ...

nhưng trong nhiều trường hợp phải "chung chi" thì phải chấp nhận nếu không sẽ thiệt hại to lớn không biết là bao như vụ mấy sản phụ vừa qua tử vong, mà theo dư luận,(nhắc lại là theo dư luận chứ không trực tiếp nên không dám nói) nếu có đồng tiền đi trước có khi không phải chết oan .!

Kỳ này ...yếu quá viết có tí vậy mà mất gần 2 giờ đồng hồ do gõ sai phải chỉnh tới lui hoài smilesmile heheeheh nhưng mà vẫn còn cười và giỡn đuợc, và viết với tính cách ...chuyện phiếm ..tào lao, bạn nào có đọc bình luận sao cũng được  hehehe

ĐNH bigsmile bigsmile


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả