Mười Năm Yêu Em
Bỗng dưng … mấy ngày nay mình hay tự hỏi, rằng mình đã ngần này tuổi rồi, sao cứ … viết nhăng viết cuội hoài, tuổi này đâu có thể gọi là lứa tuổi ham vui . Nhớ lại ngày mình lên net ( năm 2002 ) không có quen ai, làm một bài thơ về tuổi học trò rồi thảy vào diễn đàn, mấy ngày sau quay trở lại thấy thơ hơi … ế ( chỉ có cô bé YN chắc thương tình “người mới” nên … họa lại ) … hì hì . Mình xoay qua viết truyện ngắn ( chứ hồi đó không có khái niệm viết blog hay nk online đâu ) . Mà hồi đó mình cũng ma lanh lắm, truyện ngắn viết xong rồi nhưng cứ “để dành” post từng đoạn một để thăm dò … sự phản ứng của độc giả … haha . Truyện ngắn “đầu tay” đó mình không còn giữ, lâu ngày cũng … quên luôn cái tựa . Giọng văn của mình hồi đó … buồn ngủ như một bài diễn văn (dở ẹt) chứ không cà rỡn như bây giờ .
Vạn sự khởi đầu nan mà sao vạn nan mình không … bắt đầu nản ta ?!
Người ta bảo tình vợ chồng sau 10 năm thường hay lạt lẽo ( oops, mình “lấy” ox mình hơn 10 nằm rồi nha, hèn chi có lúc cũng hơi … lạt lẽo với ổng … khặc khặc ). Còn tình mình với … net sau 10 năm thì sao ? Nhiều lúc cũng mỏi mệt hoặc tự nhận biết mình đang làm cái chuyện … không đâu, chỉ tổ tốn thời giờ nhưng rồi sau đó lại đâu vào đó, khi đủ buồn hay đủ vui để viết là mình lại viết . Mình với net cứ dùng dằng, núng níu nhau thế đấy, lúc chán nhau muốn … “ly dị” nhưng “ly dị” không xong . Và như vậy thấm thoát cũng đã gần ”10 năm yêu em” …
Nghĩ lại, phải chi hồi đó mình “trưởng thành” như bây giờ chắc là những chuyện thị phi trên net mình không … care, cứ như con chuồn chuồn, khi vui thì đậu khi buồn lại bay . Hồi đó, chơi net thì không có gì gọi là serious nhưng khi bị “châm chích” thì mình lại “tức” một cách serious ( hèn chi bây giờ tóc bạc sớm
) . Một người bạn của mình thường hay nói mình giống như một đứa con nít, hễ bị người ta đụng tới là lại “ré” lên nên người ta cứ … đụng hoài cho mình ré … nhưng ngày xưa, mình … tuổi trẻ hăng máu đâu biết đó là một lời khuyên, trái lại còn cãi, còn trách người ta sao làm bạn của mình mà không binh mình lại đi … bào chữa cho kẻ khác . Giờ nghĩ lại thấy mình “trẻ con” thật dù khi đó tuổi mình đã hết trẻ con lâu rồi .
Bạn bè của mình ngày trước hơi … đông đông còn bạn bây giờ thì hơi … ít ít, quay đi ngoãnh lại chỉ vài người là thường xuyên “chò chiện”, keep in touch . Mà đề tài trò chuyện bây giờ phong phú hơn hồi đó nhiều nghen . Hồi đó chỉ là … thơ văn ( dù chẳng … tới đâu ) hoặc là đề tài của những … trái tim bên lề, còn bây giờ có nhiều chuyện hữu ích để nói, để làm cho cuộc sống phong phú hơn, như là đề tài về gia đình, về cách nuôi dạy con cái hay có khi lấn sang “bàn lựng” tới cả những đề tài thời sự, chính trị, xã hội … Dù đôi khi có những quan điểm bất đồng nhưng tuyệt đối không … bất hòa … Đúng là qua từng khoảng thời gian, hoàn cảnh thay đổi, suy nghĩ, cách hành xử của con người cũng thay đổi .
Net cũng nằm trong quy luật thay đổi ấy . Bây giờ net cũng nhiều hình thức và cũng dễ sử dụng hơn . Ngày xưa là thời đại hoàng kim của các diễn đàn, bây giờ thì những trang riêng như blog, như homepage thịnh hành hơn . Nghĩ cũng đúng, blog hay homepage chỉ nằm trong vòng ( circle ) của bạn bè còn diễn đàn tập trung đủ mọi thành phần nên mới có những xích mích, những phức tạp, những … nhức đầu .
Với những thay đổi khá … dễ thương và bình an như bây giờ, chắc cũng còn hơi lâu mình mới … bỏ được net dù bây giờ những gì mình viết hằng ngày có thể nói là … nhăng cuội hơn lúc trước … Net thường mang lại cho mình những nụ cười từ … khặc khặc ( một mình muốn té ghế ) đến … mỉm chi cọp ( dễ thương như … thục nữ ), hoặc giả như mình có điều gì trăn trở ngoài đời mình cũng đem gởi vào net cho lòng không suy tư, không vướng bận nữa .
Cám ơn net, cám ơn những người bạn ( không đông đông mà hơi ít ít ) đã luôn quan tâm chia xẻ với mình từng niềm vui nỗi buồn để rồi niềm vui thì được nhân lên trong khi nỗi buồn thì thu hẹp lại .
Mình biết mình còn chưa thể nói lời từ biệt với net dù “đó” với “đây” đã sắp … “10 năm tình cũ” .
gx-tt-ttv