Hôm nay, em vừa mới đi dự thôi nôi con của chị về nhà gần 10 giờ đêm. Trên đường về em cứ nghĩ về chị, về gia đình chị mà cảm thấy một niềm vui nho nhỏ nên muốn viết vài dòng đánh dấu một cảm xúc. Từ lúc chị lấy chồng rồi move lên Boston em rất nhớ chị. Hôm nay, chị về lại thăm nhà mới có dịp gặp lại. Còn nhớ ngày nào em dự đám hỏi và đám cưới của chị, tay còn xúng xính bưng quả giữa trời mưa lâm râm mà giờ này chị đã là một người mẹ 3 con.
Kỷ niệm quay lại như một cuốn phim…nhớ ngày đó em đại diện bên đàn trai vì gia đình bên chồng chị ở xa không có đầy đủ người bưng quả, không biết xui xẻo làm sao em bốc trúng cái mâm trái cây nặng chình chịch, đứng chờ trong mưa không nhớ chuyện gì mà lâu ơi là lâu muốn khuỵu hai cái cánh tay luôn mà cũng phải ráng cười tươi để chụp hình, quay phim cho…đẹp. Những kỷ niệm đó tưởng chừng như mới hôm qua mà bây giờ thắm thoát đã hơn 5 năm rồi chị nhỉ?
Chồng chị là người đạo Công Giáo còn chị theo đạo Phật nhưng hai người sống thật hạnh phúc. Em chưa thấy gia đình nào hạnh phúc đến như vậy. Tâm hồn cởi mở yêu thương lẫn nhau. Còn nhớ lúc đám cưới, anh và chị dắt nhau vô chùa làm lễ xong, ngày hôm sau lại dắt nhau vô nhà thờ làm lễ thật là vui. Bây giờ, anh vì chị tập lạy Phật, tụng kinh mỗi tối, chị vì anh đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật. Gia đình sống thật đầm ấm làm sao. Qua tiếp xúc với anh Đ, chồng chị, em cảm thấy ảnh thật hiền lành và là một người tốt, có tâm hồn rộng mở làm em thật mừng cho chị.
Chị đối với em luôn là một người bạn phải nói rất chân thật, không màu mè, khách sáo, giống như cái câu người ta thường nói “có sao nói dzậy người ơi”. Em rất quý mến tính nết này của chị, quý mến ngay từ lúc còn học chung. Chị lớn hơn em tới 10 tuổi mà nhìn chị vẫn trẻ trung làm sao. À, bây giờ nhìn lại sao bạn thân của của em toàn là lớn hơn em cả chục tuổi trở lên không, nhưng thôi điều đó không quan trọng. Chị ơi, hôm nay gặp lại chị em thật là vui. Mỗi lần đến nhà, chị đều ép em ăn muốn…bá thở mà về còn give em thêm một tụng to go nữa, thiệt tình luôn!
Em cảm ơn chị và chồng chị đã luôn quan tâm và xem em như một người em gái thân thuộc ở trong gia đình. Em thầm cầu mong chị luôn hạnh phúc và an vui, trẻ trung trong tâm hồn. Nhớ giữ mãi nụ cười trên môi, chị nhé!
(viết vội cho một cảm xúc, riêng chị NC)
5/20/12