1

Chuyện mà tôi kể hầu như bao giờ cũng là người thật việc thật và tôi cũng là người chứng kiến tận tay day tận mắt chớ không có ướp gia vị, thêm mắm thêm muối, chế biến ...xào nấu..

Tôi quen 1 anh ở Chicago, anh học kỹ sư điện 15 năm rồi mà
chưa tốt nghiệp nổi! Ai cũng cười anh là ...dở, thường người ta chỉ thi rớt vài lần rồi cũng đậu, hay dăm lần mà không pass thì bỏ luôn không học nữa.

CHỉ có tôi là gặp anh và ....ngả nón ...nỉ chào anh ..thật lòng ( không có ...thòng ) !

Anh ngạc nhiên hỏi sao tôi lại nghĩ vậy ?

-
Tôi học 4 năm ra kỹ sư là bình thường, còn bạn , bạn học 15 năm không đậu mà vẫn học thì quả là ....phi thường! tôi xin bái phục !

Vì như tôi, tôi đã bỏ lâu rồi !
hixhix ! smilesmile

Sáng nay đọc báo thêm tin mấy cô hoa hậu khai thêm đường dây mua bán dâm toàn là người mẫu, diễn viên, chân dài, và cả sinh viên nữa....mỗi lần đi khách vài ngàn đô trở lên, còn bao chuyến ra nước ngoài du hí hưởng lạc thì phải vài chục ngàn. ( nghe nói có sinh viên tôi cũng ngậm ngùi vì thời mình là sinh viên chả có ma nào mồi chài tôi là ....trai bao cả hixhix )

Chuyện xã hội mà bàn thì tới tết bên Congo cũng còn, cái mà tôi muốn nói ở đây là các vị đại gia mua dâm.

Quả thật, nói thật lòng, nếu tôi là đại gia thừa tiền lắm của, bình thường tôi không cần mua tới cái giá đó,dù có thèm nhỏ rãi đi nữa, chỉ cần nửa giá thôi là mấy em đã híp mắt rồi, mấy tay đại gia này chỉ được cái ...dại gái, bao nhiêu cũng đổ vô ...cái chai không đáy cho gái, ( xin đọc kỹ vì lúc gõ, chút xíu nữa tôi đã gõ nhầm chữ y thành i ngắn hixhixh). Như tôi cở hoa hậu Mỹ Xuân tôi chỉ trả 1.000 là hết đát, có kỳ kèo thêm bớt tôi cho 500 nữa là 1.500 là " đi không có gọi lại đó nha",

ấy thế mà có đại gia "đi" em tới giá 2.500 đô la ! Thiệt là
bất thường !

ĐNH


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả