1


Nhân ngày NHÀ BÁO VIỆT NAM mình ngẫu nhiên xem lại mấy bức hình cũ (3 bức dưới ) vốn do người ta chụp ở công viên, nhà hàng , câu lạc bộ của nước MỸ xa xôi từ những năm 6o thế kỷ 20 về trước.


-Bức 1: có nội dung :CHÚNG TÔI CHỈ PHỤC VỤ NGƯỜI DA TRẮNG KHÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI TÂY- BAN NHA VÀ MÊ- HI -CÔ !



-Bức 2: Có nội dung: CẤM CHÓ VÀ NGƯỜI TRUNG HOA










-Bức 3 :Có nội dung: KHÔNG CHO PHÉP DÂN ẤN ĐỘ VÀ CHÓ !








Rồi không hiểu sao , "ma xui quỷ khiến" thế nào mình bỗng dưng vụt nhớ tới nội dung những dòng chữ trên tấm biển đặt ở bàn uống nước bên hành lang hội trường Quốc hội nước ta họp bữa rồi !(Xin xem kỹ hình cuối)Có nọi dung rất rõ ràng , dõng dạc:

GIẢI KHÁT PHỤC VỤ ĐẠI BIỂU VÀ THƯ KÝ ĐOÀN (KHÔNG PHUC VỤ BÁO CHÍ , CẢNH VỆ)


Rồi cũng bỗng dưng "quỷ khiến ma xui" làm sao mình lại "chờm hớp" thương thầm -xót vay ( vì không ai...mượn) cho các NHÀ BÁO VN đã đến nơi đó để tác nghiệp kiếm tin cho độc giả-tuyên truyền cho quốc hội và kiếm cơm cho mình.

Bực thật, chán thật !

Cái tính "chờm hớp" của mình sao lạ thế?!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả