Nỗi Lòng Thao Thức Với Việt Nam

 

 

Dẫn nhập:

Năm 2001, Việt Cọng đã hai tay dâng Ải Nam quan lẫn biển Nam hải cho quan thầy Tàu Cọng, năm nay, 2007, chúng lại dâng hẳn luôn hai hòn đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Trong tương lai, toàn bộ đất nước Việt Nam rồi sẽ mất về tay Trung Cọng. Viễn cảnh của 1000 trước đây dân Việt bị đô hộ bởi giặc Tàu sẽ tái diễn, và rồi đất nước Việt Nam sẽ trở thành một địa hạt của Trung quốc qua bàn tay của đám tay sai Tàu Cọng; đó là đảng CSVN. Ðứng trước hoàn cảnh hiện nay, mỗi một con người Việt Nam chúng ta phải thi hành trách nhiệm và bổn phận của một con dân trong nước bất kể gái, trai, trẻ, già, lớn, bé, tôn giáo, Tu sĩ, Cư sĩ, trí thức, nông dân…, bởi vì trước khi là những thành phần ấy, chúng ta đã là người Việt. Nhận diện được kẻ thù trực tiếp trong trách nhiệm giành lấy phần đất quê hương, chính là đảng Cọng sản Việt Nam! Do đó, mỗi một chúng ta phải nhắm đến CSVN để tiêu diệt chúng trước.

Trong bài viết, người viết đặt nặng trọng tâm về các vị trong Giáo hội (Phật giáo, Công giáo, …) Quốc doanh, nhất là Phật giáo. Sở dĩ vì Phật giáo chiếm 80% dân số, mà trong ấy, chỉ có một số nhỏ Tu sĩ theo GHPGVN Thống nhất đã và đang dấn thân cho quốc nạn và pháp nạn, còn lại đại đa số theo Giáo hội Quốc doanh thu mình trong vỏ ốc, mưu cầu lợi lạc cho chính bản thân, bỏ mặc nhân tình thế thái đầy đau thương oán hận.

Ðảng CSVN vì thấy rằng đại đa số Tu sĩ Phật giáo, kéo theo số đông Cư sĩ Phật tử đang thống thuộc chính quyền, nên chúng cứ nghĩ là đa số thành phần đang hỗ trợ chúng. Do vậy mà chúng không bao giờ cải thiện, luôn cho mình là đúng, rồi cứ ngang nhiên đàn áp, bắt bớ, bỏ tù, sách nhiễu những thành phần đối lập, đàn áp những Giáo hội đối lập, để rồi đến nay chúng mang đất đai, ốc đảo Việt Nam dâng cho kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc Việt Nam. Các ngài dù im lặng vẫn là theo CS. Nếu các ngài ra mặt không tán đồng những hành vi của CS, thì đâu đến nỗi có ngày hôm nay!

Trách nhiệm đánh đuổi quân thù bảo vệ đất nước vốn là trách nhiệm chung của con dân trong nước. Thế nhưng, một người phản kháng, trong lúc đó ngàn người im lặng, thì lấy gì thành công?

Qua bài viết này, có thể có người cho rằng quan điểm của người viết bất kính với Tu sĩ. Nay xin thưa: Hoàn toàn không phải như vậy! Ðối với những vị Tu sĩ xả thân cho Ðạo pháp, Ðất nước và Dân tộc như Ðại lão Hòa thượng Huyền Quang, Quảng Ðộ, Hòa thượng Thiện Hạnh và qúy Thầy trong GHPGVN Thống nhất, cho dù người viết có đê đầu đãnh lễ muôn vạn kiếp cũng chưa đủ tỏ lòng tôn kính hoặc đền đáp nổi ơn sâu nghĩa nặng của qúy ngài đối với quê hương Việt Nam. Ngược lại, đối với những tên giáo gian như Thích Thanh Tứ (dấu sắc), Thích Thông Kinh, Thích Chơn Quang… và nhiều tên khác trong Giáo hội Quốc doanh đã và đang bám chân theo quân ác để hại nước phá đạo, mà nếu chúng ta không lên án tội trạng của chúng, tức là chúng ta đắc tội với Tổ sư, Tiền nhân. Không đánh chúng hoặc đánh chưa đủ vẫn sẽ mang tội với Tổ quốc và Dân tộc! Ðây là lập trường rõ ràng của người viết không bao giờ thay đổi, dù sông cạn núi mòn!

Hơn nữa, người viết không ám chỉ riêng ai, trong bài viết người viết cố tình cứ lặp đi lặp lại một ý nhiều lần, ấy cũng chỉ mục đích là tung theo chiều gió một “nắm phấn giải mê” để giải “thuốc độc” ở trong tâm trí các ngài mà CSVN đã tiêm nhiễm. Nếu ai cảm thấy tự thẹn với chính bản thân, lương tâm, lương tri, và nhất là xấu hổ với Tiền nhân, Tổ quốc, Dân tộc thì hãy mau công khai rút chân ra khỏi lãnh vực Quốc doanh, xa lìa tập đoàn bán nước, sát cánh với toàn dân, xuống đường triệu tập dân chúng lãnh đạo các phong trào để lật đổ chế độ CSVN trong tiến trình đấu tranh giành lấy hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biển đất đã mất về tay Tàu Cọng.

Bởi vì, phục vụ cho bè lũ bán nước là phản quốc! Và, chỉ có bọn phản quốc mới theo bè lũ bán nước mà thôi! Do đó, một lần nữa người viết nhấn mạnh để xác định: Ðã biết bè lũ CSVN bán nước, nhưng nếu ai còn chung hợp với chúng, tức kẻ đó phản quốc!!!

 

I. Nhận định:

1)Vào năm 1999, Ðảng Cọng sản Việt Nam đã ký hiệp ước dâng Ải Nam Quan và Nam Hải cho Trung Cọng. Ðất và Biển của Ðất nước Việt Nam đã mất đi một phần.

2)Năm nay, Trung Cọng tiếp tục ăn cướp hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng Ðảng Cọng sản Việt Nam (CSVN) không hề lên tiếng, câm miệng như mỏ hến. Ngược lại, sinh viên trong nước tổ chức biểu tình phản đối hành động cướp giựt của Trung Cọng, thì đảng CSVN lại ngăn cấm sinh viên. Ðảng CSVN còn đe dọa là, ai tham gia xuống đường biểu tình sẽ bị đuổi ra khỏi trường.

3)Hai dữ kiện trên đây nói lên rằng, Ðảng CSVN là một đảng bán nước. Chúng là bè lũ phản quốc, bán nước thì không thể nào tha thứ được, mà phải bị phanh thây! Rõ ràng, đảng CSVN không phải là con người Việt Nam, vì nếu là con người Việt Nam thì phải bảo vệ giang sơn gấm vóc.

4)Lịch sử đã chứng minh Trung Quốc là KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP của nhân dân Việt Nam vì chúng đã đô hộ Việt Nam tròn 1000 năm dài đăng đẳng. Hôm nay, CSVN đã theo chân kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc Việt Nam để ngăn cản cuộc xuống đường xuất phát từ lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam.

 

Những nhận định trên hiển nhiên dẫn đến một sự phân loại quá rõ ràng: Ðảng CSVN không phải là con người Việt Nam. Do đó, nhân dân Việt Nam chúng ta phải quyết tâm tiêu diệt chúng tựa như giết giặc ngoại xâm để bảo vệ giang sơn gấm vóc!

 

II. Mục đích:

Từ trước tới nay, CSVN thường bắt bớ buộc tội hoặc bỏ tù hoặc gây khó dễ bất cứ ai tụ tập từng nhóm. Cho nên việc gặp nhau để tham mưu nhóm họp bàn bạc đã quả thật vô cùng khó khăn. Bây giờ dân tại quốc nội đang rầm rộ xuống đường một cách công khai để biểu tình chống Trung Quốc. Ðây là cơ hội ngàn năm một thuở để tụ họp, bàn thảo, hiến kế, dâng mưu giật sập đảng CSVN cứu nguy đất nước mà các chí sĩ từ trong nước đã ao ước bấy lâu nay. Do đó, toàn dân Việt Nam (Tu sĩ, cư sĩ, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao đài Hòa hảo…) hãy nên cướp lấy ngay thời cơ này. Ðó là chủ yếu! Tiêu diệt chế độ CSVN trước thì khi đó chúng ta mới thành công trong việc giành lại đất đai với Trung Cọng. Kế hoạch và nhiệm vụ có thể phân định như sau:

-Tại quốc nội (trong nước), dân chúng phải vận động cuộc nổi dậy và đặt trọng tâm vào việc lật đổ CSVN!

-Tại hải ngoại (ngoài nước), dân tị nạn nên tiếp tục không ngừng nghỉ tổ chức những cuộc biểu tình, phản đối rầm rộ trước cơ quan của Trung Cọng đặt tại hải ngoại. Chúng ta nên phối hợp nhịp nhàng với nhau trong lẫn ngoài nước.

 

III. Ðối với sinh viên:

Các em sinh viên, học sinh thân mến,

Người viết và toàn dân Các em vốn đến trường với mục đích là sau khi tốt nghiệp, góp sức xây dựng quê hương. Hôm nay đất nước đang lọt vào tay giặc, các em không giành lấy giang sơn gấm vóc, thì học để làm gì? Có phải không? Cho dù CSVN có đe dọa sẽ không cho các em tiếp tục đến trường, các em hãy kiên định nói rõ lập trường đối với bọn công an Việt Cọng, rằng: “Chúng tôi học cũng chỉ vì tiền đồ quốc gia, nay quốc gia bị ngoại xâm đến cướp, chúng tôi vốn làngười Việt Nam phải có bổn phận giành lấy cơ đồ của đất nước mình. Ðây là bổn phận lẫn trách nhiệm của mỗi một người dân Việt Nam. Tại sao các ông cấm chúng tôi giữ nước? Các ông có phải là người Việt Nam không? Nếu là người Việt Nam thì tại sao lại ngăn cản chúng tôi tranh đấu giành lại đất đai của đất nước mình vốn đã do Tổ tiên tốn nhiều xương máu gây dựng hiện đang bị lọt vào tay giặc? Các ông có đuổi chúng tôi ra khỏi trường càng tốt, cho dù có học xong, đất nước đã mất, chúng tôi đâu còn gì để phục vụ? Do đó, chúng tôi có tốt nghiệp đại học cũng sẽ trở thành vô dụng mà thôi! Các ông cứ tự nhiên mà đuổi chúng tôi ra khỏi trường đi!”

Các em nên giữ vững lập trường tranh đấu trên, xuống đường hướng đạo toàn dân, phát động phong trào giật sập chế độ bán nước CSVN.

Các em đã dấy động phong trào xuống đường này! Hoài Nam và toàn dân Việt Nam không Cọng sản đang biết ơn các em, đang khâm phục các em, đang sùng bái các em. Vì, các em trẻ tuổi mà chí nguyện đối với đất nước cao gấp triệu lần so với những con người lớn tuổi đang mặc áo Việt Nam luôn chỉ lo cho bản thân tạm bợ riêng mình mà chẳng đếm xỉa gì đến đất nước! Họ đang núp để yên thân, họ đang sống nhục nhã!

Nhiều người đã sắp sửa gần đất xa trời rồi, nhưng cũng còn khoái bản thân của họ, ẩn núp dưới ngôi nhà mái giấy “Quốc doanh” để bị ô uế nhơ danh, chúng đệ tử mai sau sẽ nguyền rủa! Lịch sử có khi nào tôn thánh những tay bán nước cầu danh đâu?

Hãy duy trì và tiếp diễn phong trào chấn động thiên thu này, các em nhé! Số người đang còn ẩn núp, anh nghĩ họ sẽ không phải là đất đá vô tri mà lương tâm không bị giao động bởi mầm yêu nước phát xuất từ nguồn cội máu đỏ da vàng ở các em! Rồi đây, các em sẽ cuốn hút toàn bộ dân chúng xuống đường giật sập bè lũ bán nước Cọng sản Việt Nam!

 

IV. Ðối với Tu sĩ trong các Giáo hội quốc doanh:

Sở dĩ người viết đề cập đến các Giáo hội quốc doanh như Giáo hội Phật giáo quốc doanh, Giáo hội Công giáo quốc doanh, Cao Ðài quốc doanh, Hòa Hảo quốc doanh v.v. bởi vì các ngài đi theo CSVN, dung thân trong các Giáo hội này, nghĩa là vô hình trung tạo sức mạnh về nhân số quy đầu theo đảng CSVN. Xin lặp lại, chúng cứ nghĩ rằng đã có nhiền người theo chúng, phục tùng chúng, để rồi từ đó chúng cứ ngang nhiên đàn áp các Giáo hội khác, thẳng thừng trấn áp bỏ thù thủ tiêu các thành phần đối lập. Nếu các ngài tuyên bố ky khai, bỏ các Giáo hội quốc doanh ấy, đứng về với lập trường của Dân tộc, thì cho dù CSVN có ba đầu sáu tay cũng phải e dè chùn chí, vì chúng biết rằng chúng đang bị mọi người phản kháng và xa lánh chúng. Tình trạng hàng trăm ngàn Tăng Ni Tu sĩ xuống đường biểu tình ở Miến Ðiện vừa rồi là một bằng chứng hùng hồn nhất, chẳng ai không rõ. Chính quyền quân phiệt Miến Ðiện cũng phải chùn chân trước đoàn biểu tình và áp lực quốc tế, huống gì là CSVN? Do vậy, việc Hoàng Sa, Trường Sa nếu mất đi, thì các ngài cũng phải chịu trách nhiệm, vì chính các ngài còn khuôn rập với kẻ bán nước là đảng CSVN để chúng dễ dàng dâng đất đai cho ngoại bang Tàu Cọng.

Ðến độ này, các ngài còn có thể trú ẩn, ngồi nhắm mắt yên thân trong bào thai “Tôn giáo Quốc doanh” buông xuôi cho vận mạng đất nước được hay sao? Các ngài phải nên thể hiện mình chính là CON NGƯỜI VIỆT NAM, để thực thi bổn phận CON DÂN TRONG MỘT NƯỚC! Giặc ngoại xâm đến là phải đánh để bảo vệ giang sơn! Gương của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ chẳng lẽ các ngài không hay sao? Phật giáo đã tô vào trang sử Việt một vết son chung tình với đất nước đó là gương ngài Tuệ Trung Thượng sĩ, một Tu sĩ trong Phật giáo dưới thời Trần, cầm gươm xông trận giết chết quân Nguyên xâm lấn. Máu quân thù nhộm đỏ bạch đằng giang. Bởi vậy cho nên trong Phật giáo mới có sự kết hợp son sắc bởi ba yếu tố “Quốc gia - Dân tộc - Ðạo pháp” một cách chặc chẽ gắn bó từ hơn 2000 năm nay trên đất Việt.

Ðó là “niềm tự hào” của Phật giáo Việt Nam đối với Quốc gia và đất nước (Tu sĩ hạ sơn cầm quân giết giặc ngoại xâm – đây là yếu tố Quốc gia). Ðó là “tinh thần gắn bó” của rong quá trình hành hoạt của Phật giáo Việt Nam đối với dân tộc (Tu sĩ rời chốn thiền môn tìm cách cứu nhân dân thoát khỏi cảnh áp bức tù đày nô lệ - đây là yếu tố Dân tộc).Và, đó là “điểm son” của Phật giáo Việt Nam đối với Giáo chỉ của Ðức Như Lai Bổn Sư – đây là yếu tố Ðạo pháp).

Ðến đây, người viết cảm nhận rằng chưa có một Tu sĩ nào trong Giáo hội Phật giáo Quốc doanh hiện tại đáp ứng được ba yếu tố “Quốc gia, Dân tộc và Ðạo pháp” trên cả, mà có chăng, thì họ chỉ đáp ứng được duy nhất một điều, mà điều này chưa bao giờ được đề cập đến trong nền Phật giáo Việt Nam kể từ khi được du nhập vào đất nước cho đến năm 1975. Ðó là “Chủ nghĩa Xã hội”.

Sự thật như thế, Nhóm Phật giáo Quốc doanh đã có đề ra Tông chỉ “Ðạo pháp, Dân tộc và Xã hội Chủ nghĩa” để phục vụ kể từ khi cái Giáo hội này ra đời vào năm 1981 dưới trướng của Mặt trận và đảng CSVN. Tuy Tông chỉ họ có xướng lên, nhưng chưa có Tu sĩ nào thực sự dấn thân và phục vụ cho Ðạo pháp và Dân tộc, mà họ đã và đang dấn thân, thành công trong công việc phục vụ cho “Xã hội Chủ nghĩa”. Tại sao? Người viết xin chứng minh:

1)Về mặt Ðạo pháp, chúng ta nên xét những điểm tác hại đến nền chân truyền và tính chất thuần túy của Phật giáo do đảng CSVN cố tâm làm băng hoại: a) Thứ nhất, vào thập niên 80, nhà nước Cọng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cho lưu hành sách triết lý giáo khoa trong các trường đại học với nội dung đề xướng chủ nghĩa Mác-Lê cao xa và thực tiễn hơn Giáo lý của chư Phật trong phật giáo, dụng ý này nhằm mục đích là đánh tan niềm tin Phật trong tâm trí của toàn khối sinh viên Phật tử. Sự việc này, ngài Quảng Ðộ đã mấy lượt viết thư yêu cầu cho Phật giáo được ra nguyệt báo, cho dù 3 tháng một lần cũng được, nhằm để tranh luận và đối chất với lý thuyết đầy tính chất mạ lỵ của CSVN đang lưu hành ở các trường đại học, thế nhưng chính quyền CSVN tuyệt đối không cho. b) Thứ hai, nhằm mục đích thần thánh hóa con ác qủy Hồ Chí Minh, đảng CSVN đặt tượng họ Hồ thờ ngay trước tượng Phật trong các chùa để cho Tăng Ni bái lạy (đó là chùa Ðại Nam ở Nình Dương). c) Thứ ba, một số Tăng Ni trong Giáo hội Quốc doanh cố tình thuyết giảng sai giáo pháp của chư Phật (Thích Chơn Quang là một thí dụ điển hình). d) Thứ tư, rất nhiều Tăng sĩ trong GHPG Quốc doanh bê tha trụy lạc ăn nhậu say sưa bê bết và cố xuất hiện trên bề mặt công khai, nhằm làm mất tín tâm của toàn giới Phật tử. Trước tình trạng bôi nhọ Phật giáo, bôi bẩn Giáo lý nhà Phật như trên, ai là người trong giới Tăng Ni của GHPG Quốc doanh đứng ra để lên tiếng nhằm bảo toàn tính chất thuần túy của Như Lai? Chúng tôi chưa thấy ai cả, mà ngược lại còn quy hàng về Giáo hội đó để cho kẻ thù diệt Phật chóng hơn! Thế thì ai bảo Tu sĩ Quốc doanh phục vụ cho Ðạo pháp?

2)Về phía Dân tộc, từ ngày CSVN thống trị, tiếng rên la của dân chúng liên tục thống thiết vang lên; nạn tham nhũng lan rộng; nạn bán dâm đầy ắp; tiếng dân oan khiếu nại vang rền; nạn bất công trong xã hội tràn ngập; kẻ ăn xin, lượm lon, khơi rác muôn nơi trên toàn cõi; cảnh bắt bớ oan trái, đánh đập, bỏ tù tùy tiện của bọn công an vô kể…, thử hỏi có ai trong Giáo hội Quốc doanh động lòng thương xót, đứng ra tố cáo kẻ chủ mưu, lấy lại quyền tự do, tự chủ cho những người dân thấp cổ bé miệng đó? Vậy thì ai bảo các ngài Tu sĩ Quốc doanh đang phụng sự Dân tộc?

Còn nữa, phần đất đai, ốc đảo của quốc gia đang bị CSVN dâng cho Tàu Cọng, nhưng các ngài vẫn im thin thít, sợ đảng không cho chùa ở, nên không dám ra mặt. Có đáng thẹn không?

Cho nên chỉ còn lại một lý tưởng mà các ngài trong Giáo hội Quốc doanh chuyên phụng sự và đã thành công phụng sự; đó là lý tưởng “Chủ nghĩa Xã hội”.

Thế thì Giáo hội Quốc doanh tốt nhất hãy nên bỏ cặp từ “Ðạo pháp - Dân tộc” ra khỏi cụm từ “Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội” cho khỏi luộm thuộm, để còn lại duy nhất là “Chủ nghĩa Xã hội” cho đúng nghĩa, phù hợp, và thực tiễn với lý tưởng phụng sự của các ngài. Ôi! Ðau đớn thay! Tu sĩ đầu tròn áo vuông nghiêm trang như thế mà chỉ có một mục tiêu “Chủ nghĩa Xã hội” để phụng sự và phục vụ, thì quả vô cùng đau thân Phật, tủi chánh Pháp, hổ dòng Tăng!!!

Tu sĩ Quốc doanh tràn ngập khắp nơi trên thế giới. Ở Quốc nội, Tu sĩ đuợc thiết bị “thân lẫn tâm Quốc doanh” từ Nam chí Bắc khắp cùng, không nói; Tuy nhiên, tại hải ngoại, Tu sĩ “tâm Quốc doanh” cũng lố nhố vài nơi. Họ bất thiết với sự nghiệp Tổ tông đang bị kẻ thù dâng bán, quên hẳn cội nguồn, an phận với kiếp lưu vong trên đất khách, mặc cho Ðạo pháp bị bôi bẩn, mặc cho Phật giáo bị diệt vong, mặc cho dân tộc bị đọa đày, các ngài không những không lưu ý cho Phật tử, ngược lại tuyên truyền kiểu tu Từ bi bê tha thụ động: Ai cướp nước cứ để cho họ cướp, ai đánh một nên tình nguyện được đánh mười. Kiểu nói vô thưởng vô phạt của các ngài, thuyết dưới danh nghĩa Phật học, đã làm cho quần chúng Phật tử nhẹ dạ tin theo nhất nhất, trúng với kế hoạch “Phật tử không nên làm chính trị” của ma vương, làm cho cái ác của đảng tà tăng trưởng, ý thức dân tộc trong mỗi người dân ngày càng phai nhạt. Dân tộc còn phải khổ bao lâu nữa các ngài? Ðất đai lãnh thổ Việt Nam còn phải mất thêm bao nhiêu nữa?

Một người cha đúng nghĩa, là phải săn sóc con cái khi chúng bịnh, cho con cái ăn mặc khi chúng đói khốn, khuyên dạy con cái khi chúng hư, và phải cứu con cái khi chúng lâm nạn. Tương tự, trong Phật giáo cũng thế. Giả sử như quốc gia đang bị gặc ngoại xâm, dân tộc đang bị nô lệ áp bức, mà Phật giáo lại cứ yên nhiên, các ngài Tăng Ni Tu sĩ cứ bàng quan nhắm mắt, thì lấy cái gì để lòe “Quốc gia, Dân tộc và Ðạo pháp” là tông chỉ hành hoạt của đạo Phật trong lịch sử hai ngàn năm qua?

Chẳng lẽ, đến thời điểm này mà các ngài vẫn còn không phân biệt và nhận thức được rằng chính đảng CSVN là kẻ thù đang phản quốc bán nước cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mình hay sao?

Nếu các ngài còn du di trong Giáo hội Quốc doanh vốn là một Giáo hội do đảng CSVN bán nước lập ra để làm công cụ cho chúng, như vậy chính các ngài đang phản quốc. Lập luận này không ai chối cãi được! Vì, đã nhận biết đảng CSVN là kẻ thù của dân tộc, nhưng vẫn theo chúng để chắp lông nối cánh cho chúng, thì chính mình là kẻ phản quốc! Tội phản quốc nặng như thế nào, xin các ngài tự nghĩ! Ðừng có viện chứng bảo rằng “Tu sĩ không làm chính trị!” Thế thì ai lập quốc cho các ngài sống, ai giữ nước cho các ngài tu? Các ngài là người nước nào, xứ nào mà vô tư bàng quan khi mảnh đất mình hiện sống, đang bị quân thù cắt bán?

Về việc thấy và biết tận mắt dân chúng đang bị đảng CSVN đè đầu cỡi cổ, áp bức, cướp của, bỏ tù, lưu đày, hành tội, tước đoạt dân quyền, đàn áp tự do v.v., các ngài giúp hay không, nó chỉ phản ảnh lòng vị tha của các ngài trong vấn đề cứu nhân độ thế mà thôi. Các ngài có thể bị đánh giá mà không bị kết tội.

 

Thế nhưng, cho đến hôm nay chính các ngài biết rõ rằng chính đảng CSVN là một đảng bán nước, mang đất đai Tổ tiên của chúng ta giao cho Tàu Cọng, mà các ngài còn đi theo chúng, dựa vào đảng ngoại lai bán nước này để cho Trường Sa Hoàng Sa tiếp tục bị mất, thì chính các ngài sẽ bị lịch sử và toàn dân kết tội là PHÁN QUỐC. Bởi vì, thấy tội ác mà không ngăn, chính là đồng lõa với tội ác!

Xin các ngài trong Phật Giáo Quốc doanh hãy tỉnh tâm một vài phút để cho ánh lửa Tổ quốc linh thiêng khơi dậy trong lòng rồi cùng sát cánh với sinh viên xuống đường lãnh đạo toàn dân biểu tình đòi Trung Cọng trả lại Hoàng Sa Trường Sa, bí mật bàn bạc tham khảo với nhau về kế hoạch lật đổ bạo quyền CSVN. Cơ hội ngàn năm một thuở! Ðừng nên bỏ qua!

Xin nhắc lại trong lời kết này hai điều, mà đã là NGƯỜI VIỆT NAM thì tuyệt đối KHÔNG MỘT NGƯỜI NÀO ÐƯỢC QUÊN:

1)Thứ nhất: Tàu là kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc Việt Nam. Vì, lịch sử đã chứng minh điều này qua hàng ngàn trang sử trong suốt 1000 năm độ hộ.

2)Thứ hai: Ðiều kiện tiên quyết để giành lại Trường Sa, Hoàng Sa, Lãnh thổ Nam Quan, Lãnh hải Bắc vịnh đã mất về tay Tàu Cọng, là trước nhất phải lật đổ chế độ CSVN và tiêu diệt đảng CSVN. Vì, CSVN đã ngăn cấm, nếu không nói là đàn áp, các sinh viên Việt Nam xuống đường biểu tình giành lại đất của Tổ tiên. Ðiều này chứng tỏ bọn CSVN không phải là con người Việt Nam, mà là nội thù phản quốc. Chúng là kẻ thù của Dân tộc Việt Nam! Ðây là điều tiên quyết phải làm.

Tóm lại, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là Trung Quốc, kẻ thù trực tiếp của dân tộc Việt Nam là đảng Cọng sản Việt Nam!

Nguyện cầu cho biên cương Việt Nam được muôn thuở vững bền, Dân tộc Việt Nam chóng được tự do cơm no áo ấm, GHPGVNTN mau được bình yên hành hoạt, Ðạo pháp nhiệm mầu mau đánh tan những hạt bụi Mác-Lê-Hồ dơ dáy đang lỡn vỡn trong làn hào quang sáng ngời của Chư Phật!

 

Hoài Nam

Hoa Kỳ 27-2-2008



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả