CÓ NHỮNG KỶ NIỆM MẸ ƠI!

Thương mẹ bồi hồi con xúc động
Dáng người khiu khẳng nằm cong queo
Nụ cười vẫn nở con thăm viếng
Sang trọng không ham chịu cảnh nghèo..

Lòng miên man lo nghỉ, mẹ nằm viện lần này sao lâu quá, gọi thăm thì phone không mở, khi gặp được mẹ thì bảo, mẹ sắp về nhà.. Từ hôm có những niềm vui tới tấp, nhưng tự dưng những bất ngờ xảy đến, tâm tư của con bị dao động, căn bệnh cảm cứ dây dưa, muốn nghỉ ngơi trải hồn vào những tâm tình con chữ lời thơ, nhưng sao mà nó khô cằn như bãi sa mạc, một giọt nước để thắm mát môi miệng mình cũng không có!
Mẹ ơi! Suốt đêm qua con không tài nào ngủ được, hình ảnh của mẹ, đã chuyển viện, làm con nhớ lại năm xưa, cũng chuyến thăm mẹ nằm viện, từ Tuy An vào Tuy Hòa thăm mẹ và 2 em gái, chỉ nhìn dáng mẹ xanh xao, người phụ nữ mới 25 tuổi đời, ao ước được về sớm để chăm sóc cho các con của mình, 2 em gái đã được gởi bên nội, chỉ có con là ở với ngoại và dì sáu mà thôi, ngoại bận nên dì sáu đã dẫn con đi thăm mẹ, lòng vui mừng khi sẽ đối diện với mẹ và thăm được 2 người em, nhưng rồi... Chỉ nhìn và đối diện với mẹ, thấy mẹ tiều tụy, với tâm hồn đứa trẻ vừa lên 5, con chỉ biết nủng nịu với mẹ và muốn mẹ sớm trở về bên con.. Cũng lần thăm ấy, con không được gặp 2 người em gái Mỹ An và Mỹ Dung. Trên đường về lại Tuy An dì sáu đã kể cho con nghe và bảo hứa là không nói lại với mẹ, Mỹ An đã qua đời chỉ một ngày đêm bị thổ tả, sợ mẹ biết nên bên nội đã âm thầm mai táng cho em. Mẹ ơi con thương mẹ và nhớ em, con khóc và đòi trở vô lại Tuy Hòa đến bên mộ Mỹ An mới tin, dì sáu năn nỉ suốt chặn đường trở về, hình ảnh đó nay trở lại trong con, Mỹ An chậm nói nhưng chị em con có những kỷ niệm bên nhau, Mỹ Dung mới sinh ra mà mẹ đã đau nặng, nên em đã đem vào cho bên nội chăm sóc, những hình ảnh đó vẫn ở hoài trong tâm khảm của con.
Nơi phần đất này với số tuổi của con bây giờ hơn gấp đôi số tuổi của mẹ năm xưa, từng trải trong đời sống, vui, buồn, bệnh đau, có những lúc cũng uể oải vì thân thể nhưng cũng có sự an ủi vì còn ba mẹ đàn em đàn cháu và gia đình riêng chồng và các con, nhưng với mẹ dù con có lớn tuổi bao nhiêu nhưng còn mẹ, con cũng như đứa trẻ vẫn mong mẹ vui và sống thọ bên đàn con, đàn cháu..

Con quỳ dâng Đấng Chí Cao
Cho mẹ con sống quên bao nỗi buồn
Suy nghỉ dòng lệ con tuôn
Chiều nay thăm mẹ với muôn sự mừng

Mong đến giờ để vào thăm mẹ, nguyện xin sự bình an Chúa ban nhiều hồng ân.
San Jose Ngày 28 Tháng 6 năm 2012
Hồ Duy Hạ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả