Đã Đến Thời Điểm Bất Cọng Đái Thiên
Kể từ khi Đức Tăng thống Thích Huyền Quang bị xuất huyết dạ dày nặng và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Bình Định vào ngày 18/11/2004, bọn Cọng sản Việt Nam liên tiếp gia tăng ngăn chận và đàn áp những cuộc viếng thăm của qúy Ngài trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ khắp mọi miền trên đất nước.
Sự việc ngăn cấm, không cho những người dân đi thăm một bệnh nhân đang hấp hối gần chết trên giường bệnh của bè lũ ác đảng Cọng sản Việt Nam đã làm chấn động đến lương tâm và lương tri của loài người trên thế giới. Từ người dân thường đến các giới lãnh đạo, từ những cá nhân đến mọi đoàn thể khắp nơi toàn cầu rất hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc một sự việc chưa bao giờ xảy ra trong nhân loại từ xưa tới nay. Kinh ngạc về một việc làm mà thậm chí những con thú vẫn không nỡ nào làm, nhưng bọn CSVN đã làm. Để rồi, dưới cặp mắt của toàn dân khắp năm châu, bọn lãnh đạo Nhà nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN và hơn hai triệu đảng viên đảng CSVN đều là những con thú vật! Thật đáng rùng mình và kinh tởm!
Bản tin từ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đánh đi vào ngày 22/11/2004 cho biết rằng: “Đến 15 giờ 14 phút lố nhố hàng trăm công an mặc thường phục, mà dân gọi là công an đầu bò, chuyên đi gây gổ hầu tạo cớ dọa nạt và bắt dân. Bọn này đến nói cộc lốc với tài xế xe Phái đoàn: "Đến áp tải chúng mày đi !". - Đi đâu? Bác tài hỏi. Không lời đáp. Bác tài đến trình Hòa thượng Thích Quảng Độ. Hòa thượng nói: "Đi đâu thì đi nhưng không quay lại Saigon".
Công an dàn hàng ngang chận đứng con đường ra Trung. Một tên mặc thường phục nhảy lên xe cầm tay lái. Chư Tăng hỏi ông là ai? Nó bảo nó là công an. Chư Tăng yêu cầu xuất trình Chứng minh thư. Nó bảo không có…”
Rồi lời thống thiết vang lên trong bản tin: “Nhưng than ôi,… tấm lòng âu lo, tha thiết của chư Đại Tăng muốn đền ơn trả nghĩa với Đức Tăng thống Thích Huyền Quang đang thập tử nhất sinh trên giường bệnh, tan thành mây khói giữa cõi đời vô đạo.”
Cõi đời vô đạo! Lớp người vô đạo! Chủ nghĩa vô đạo!
Hãy trích đoạn trả lời của tên Nguyễn Thanh Xuân, Phó ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, ra đây để thấy cái ngu của chúng: “Pháp lệnh Tôn giáo bắt buộc mọi sinh hoạt tôn giáo phải đăng ký với chính quyền địa phương, là một sự đổi mới và cởi mở rất lớn, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của những người theo đạo!” “Tự do và cởi mở” là phải đi xin phép chính quyền để xin được sinh hoạt! Từ Đông sang Tây, tự cổ chí kim chưa bao giờ có cái kiểu “tự do” và “cởi mở” như thế này! Đúng là ngôn từ rừng rú của bọn Cọng sản! Bởi vậy mới nói là chúng dốt nát, ngu si hết thuốc chữa!
CSVN đang “đổi mới” thật sự! Chúng đã đổi mới phương pháp siết cổ dân, bóp chết tôn giáo! Đúng là một sự đổi mới trong tiến trình diệt Tôn giáo cho mau! Đó là phương pháp tung ra cái gọi là Pháp lệnh Tôn giáo để tiêu diệt mọi tôn giáo trên toàn cõi Việt Nam. Ôi! Ác thay! Tưởng rằng chỉ một vài thằng Cọng sản Việt Nam ác! Không ngờ là cả một bè lũ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, toàn là những con chó vô lương tâm vô đạo nghĩa nhứ thế!
Cả một tập đoàn chóp bu đảng CSVN độc ác vô đạo đã huấn luyện cho những con chó vàng công an vô tình vô nghĩa bên dưới vô đạo. Và, hơn nửa thế kỷ chúng đã đem Chủ nghĩa Vô đạo để mục đích đầu độc toàn dân Việt Nam thành một dân tộc vô đạo. Chúng tuyển lựa những tên vô học, ngu dốt, vô đạo nghĩa thành những con chó vàng, chó xanh; để rồi khi cần thiết, chỉ cần quăng ra một cục xương, bảo chúng đi giết cha ông của chúng, chúng sẽ không từ chối, như trường hợp bên trên. Thiết nghĩ, loại người này, cho dù có để cho chúng sống cũng thêm chật đất, nhơ nhớp xã hội mà thôi! Sự thật là thế!
Làm người, điểm chính là phải có đạo đức và nhân cách tối thiểu. Thánh nhân có 1 triệu phần thiện, thì con người cũng phải được một chút đỉnh nào để được xem là con người, chứ không thôi thì trở thành súc vật mất! Thế nhưng, đọc sách lược và nhìn những cảnh tượng đàn áp dã man như trên của bọn Cọng sản, chúng ta không thể nào ngờ được và chẳng cách nào chịu nỗi hành động của bọn chúng! Đối với toàn đảng CS, bọn trên thì dốt nát và thâm hiểm, bọn dưới thì ngu si và gian ác. Chúng không phải là con người! Chúng còn tệ hơn loài chó! Cho nên, người viết mới quả quyết gọi bọn chúng là CHÓ! Đám ở trên là chó đen, chó xanh, đám công an ngu dốt là chó vàng! Nếu độc giả cảm thấy loài thú nào bẩn và tệ hơn loài chó, thì xin dùng cho đám Cọng sản Việt Nam.
Thế giới vốn đã coi CSVN như những con súc vật vô liêm sỉ . Hơn nữa, mới đây Hoa Kỳ đã liệt Việt Nam vào danh sách của một trong những nước đáng quan ngại về Tự do và Nhân quyền, nên những thú tính của bọn CSVN ngày càng hiện ra rõ rệt! Những người lương thiện, khi bị chỉ trích điều gì, thì họ tự kiểm điểm chính mình mà sửa đổi tâm tính và đường lối cho hợp với đạo lý làm người . Còn những bọn ăn cướp, gian manh như bọn CSVN, khi bị chỉ trích, thì chúng càng trở nên hung hăng, ác độc và nham hiểm hơn!
Để minh định một cách chính xác, trên đất nước Việt Nam hiện thời có hai hạng Phật tử. Phật tử mà người viết đang đề cập ở đây bao gồm cả xuất gia và tại gia:
a)Thứ nhất, là lớp Phật tử biết về nguồn gốc Phật giáo, hiểu về đạo lý nhà Phật, nhất là rõ về cách thức hoằng hóa, truyền bá đạo Phật và nghi lễ Phật giáo một cách chính xác. Nghĩa là, họ biết nhận định rằng, từ thời Đức Phật thị hiện đến nay đã 25 thế kỷ, việc hoằng hóa và truyền bá tư tưởng Phật giáo chưa bao giờ và không bao giờ phải được sự chuẩn phê hoặc cho phép của bất cứ một chính quyền nào. Và, vì đạo Phật là đạo giải thoát, tính chất của đạo Phật là tinh thần từ bi vị tha, tinh thần của đạo Phật là lợi sanh vi sự nghiệp, căn vốn không phải là công cụ để phục vụ cho một thế lực vô minh nào, nên đạo Phật phải là đạo của dân, do dân lập, không thể có sự nhúng tay của một chính quyền nào để khống chế Phật giáo. Hàng Phật tử này chiếm đại đa số quần chúng Việt Nam trong 80% dân số theo Phật giáo.
b)Thứ hai, là loại Phật tử hàng hai, kém cỏi Phật học, không rõ về căn cội Phật giáo, cứ luôn cho rằng đạo nào cũng giống nhau, giáo hội nào cũng được, nên cứ nhắm mắt xuôi theo thời thế! A dua nịnh bợ, bất phân phải trái. Loại Phật tử này chiếm rất ít tại Việt Nam.
Những Phật tử chân chính trong mục thứ nhất trên, vì thấu triệt được phương tiện và mục đích của Phật giáo, nên họ luôn phục vụ cho chân lý, luôn tìm về cội gốc Phật giáo, và luôn đang theo tôn thờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Có chết, họ cũng ngấm ngầm theo. Sức mạnh âm ỉ này đang cháy trong mỗi một cá nhân Phật tử, chung hòa trong lòng dân tộc.
Sau khi cướp miền Nam, bọn Cọng sản cố năm lần bảy lượt tìm cách thu tập lớp đại chúng Phật tử này bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Các Ngài lãnh đạo trong Giáo hội qúa ư cương quyết, không muốn đem Hoa sen tinh khiết của Phật giáo Việt Nam đã được truyền thừa bởi Lịch đại Tổ sư để ép vào nòng súng của quân tham tàn vô đạo nghĩa, nên không muốn sáp nhập tiêu cực theo kiểu “thống nhất” của CS đề ra. Nhân đây, xin được mở ngoặc để nói về hai cách sáp nhập tiêu cực và tích cực:
- Sáp nhập tích cực là đem Giáo hội quốc doanh nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) để trở thành một Giáo hội độc lập, lấy tinh thần Bi Trí, hoằng Pháp lợi sanh để phục vụ dân tộc; và đây là tinh thần của GHPGVNTN đã có sẵn tự muôn đời, không chịu chi phối của bất cứ thế lực vô minh nào cố làm phai đi tính chất thuần túy của Phật giáo . Đây là tinh thần cao qúy phục vụ dân tộc một cách thực tế nhất đã được thể hiện trên đất nước Việt Nam trong suốt hai ngàn năm, qua những hành hoạt của GHPGVNTN. Nếu đảng CSVN thật sự lấy lý tưởng phục vụ dân tộc làm đầu, thì chúng đã hoan nghênh cái tinh thần vị dân của GHPGVNTN! Thế nhưng tại sao đảng CSVN không duy trì và chấp nhận? Rõ ràng, chỉ có ác đảng mới bác bỏ điều hay lẽ phải! Chỉ có ác đảng mới đem toàn khối dân tộc ra để mưu cầu đoạt lợi cho phe phái của mình! Chính thế, đảng Cọng sản chỉ phải bị xóa bỏ mà thôi. Không còn cách thứ hai để lựa chọn cho bọn chúng!
- Sáp nhập tiêu cực là kiểu sáp nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào Giáo hội quốc doanh do đảng CS lập ra vào năm 1981, để chịu sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc và chuyên phục vụ cho Đảng CSVN, để đưa Đạo pháp uy nguy đến đường tận diệt.
Cọng sản Việt Nam không thu phục được GHPGVNTN để làm công cụ cho chúng. Hơn nữa, vì chúng lo ngại sức mạnh toàn khối Phật giáo đồ chính nghĩa đứng lên lật đổ chúng, cho nên chúng hết sức đề phòng và cố tâm bóp chết GHPGVNTN bằng mọi cách. Phật giáo đâu có tham vọng chính trị mà chúng phải đề phòng? Trải qua biết bao thời đại, chỉ có những vị vua đã muốn làm sư, mà chưa có vị sư nào muốn làm vua cả. Bởi CSVN quá đa nghi nên chúng đã phạm một lỗi lầm lớn là gia tăng mức độ đàn áp tôn giáo, tạo nên thế “tức nước vỡ bờ” đang trên đỉnh cao của sức phản công.
Đại họa của dân tộc đang đến! Phật giáo đang trên đà bị hủy diệt! Đã đến lúc Bồ tát phải xuống đường làm nghĩa vụ Chính trị để cứu Đạo độ Đời!
Các ngài trong Giáo hội quốc doanh hãy nên nhận chân rằng phục vụ cho Giáo hội Phật giáo quốc doanh, Giáo hội công cụ của ác đảng, là sai lầm, nên rút chân ra khỏi. Không nên chần chừ nữa để khỏi mang tội là theo ác đảng mà hủy Phật, diệt Tăng. Nên sống một đời cho đúng ý nghĩa của cuộc sống vì Đạo, để rồi sau khi qúy Ngài nhắm mắt đi, chúng con còn đến trước Thánh linh để đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Còn hơn là qúy ngài hiện thời ngồi ì trên chiếc ghế để duy trì cho đảng CS sống dai, và làm cho cái Giáo hội quốc doanh bành trướng thêm ra, tạo cho Phật giáo càng thêm thoái đọa mau hơn.
Nếu nói rằng giết một tên côn đồ ác đạo để rồi mang lấy một nghiệp dữ, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ đã phải đọa xuống ngàn tầng địa ngục, vì Ngài đã chôn vùi không biết bao nhiêu quân giặc dưới Bạch Đằng giang. Thế nhưng qua cách “Hóa” của Ngài, có phải đọa xuống địa ngục không? Rất nhiều hình thức “Hóa đăng Tịnh Độ” của Chư Lịch Đại Tổ sư và của những Anh hùng Phật tử qua những gương hy sinh dựng nước và giữ nước đã được Lịch sử Phật giáo khắc ghi rõ ràng đang còn đó, nhất là gương chống quân thù để bảo tồn quốc gia của Tuệ Trung Thượng Sĩ mãi sáng ngời trong Đạo Giải thoát, vẫn còn đó! Thì, hỡi qúy Ngài Cao Tăng, đạo cao đức trọng ở trong nước! Hãy đứng lên điều binh khiển tướng, hô hào tín đồ nổi dậy trong những dịp Phật Đản, Vu Lan lật đổ ác đảng Cọng sản. Chúng con, Phật giáo đồ, sẽ tuân thủ vâng theo!
Trước đây, nếu nói rằng CSVN sợ qúy Chư Tăng hội họp để tìm cách lật đổ nến chúng ngăn cản không cho qúy Ngài trong GHPGVNTN hội họp, sinh hoạt, thì có thể nhân nhượng chút ít . Thế nhưng hôm nay, một Cao Tăng trong Giáo hội đang hấp hối gần chết, qúy Ngài đồng môn, đồng đạo đến thăm thôi mà bọn CSVN tuyệt đối ngăn cấm. Chúng đã lộ ra nuyên hình của những con ác qủy đang muốn tiêu diệt Phật giáo và mọi tôn giáo khác trên toàn cõi Việt Nam .
Chúng con toàn thể Phật giáo đồ nói riêng và toàn dân Việt quốc nội cũng như hải ngoại nói chung đang cần tiếng nói của tất cả Chư Tăng Ni trong nước. Chúng con đã sẵn sàng, và đang đợi chờ sự xuống đường lãnh đạo chúng con đứng lên đòi quyền “Ngôi nhà Phật giáo Việt Nam thật sự được tồn tại” . Trước sự việc cố tâm sát hại Phật giáo Việt Nam của bọn ác đảng CSVN, những cá nhân Phật tử tại gia như chúng con đây đang quay quắt đớn đau, thì những Phật tử xuất gia thù thắng như qúy Ngài càng không thể nào nhắm mắt ngồi yên cho bọn ác đảng CSVN hủy hoại truyền thống Phật giáo Việt Nam được!
Chúng ta không nên mắc bẫy CSVN rằng Phật tử không nên làm chính trị! Chúng ta không có làm chính trị, nhưng chúng ta đang nhảy vào môi trường chính trị để cứu độ dân đen vô tội ra khỏi cảnh tù đày hà khắc nhưKinh Lục Độ đã dạy, mà việc trọng yếu trước mắt, là đền ân Đức Thích Ca Từ phụ, cứu lấy căn nhà cổ truyền Phật giáo, để cho Phật giáo khỏi bị tận mạt bởi CSVN!
Qúy Ngài sợ bị mang nghiệp phải chăng? Trước Tam Thế Chư Phật, con kính nguyện rằng: “Trong việc xuống đường lật đổ bọn ác đảng Cọng sản để cứu lấy Phật giáo Việt Nam, nếu có phước đức nào thì qúy Ngài hưởng, còn nếu có nghiệp dữ nào thì ban cho Hoài Nam gánh lấy!” Ngưỡng mong Tam Thế Chư Phật chứng minh!Con tin chắc rằng, trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Chánh Pháp, chỉ có những nghiệp lành để qúy Ngài hưởng mang theo về cõi Phật mà thôi! Vậy thì qúy Ngài yên tâm đứng ra hô hào toàn dân đứng lên lật đổ bọn côn đồ để giữ nền Đạo pháp! Đó chỉ là mới nói về giữ Đạo, còn muốn để cho đất nước Việt Nam được thăng tiến như các quốc gia khác trên thế giới, thì chúng ta cần phải diệt bọn côn đồ ác đảng này GẤP!!!!
Những hành động của đảng CSVN đang cố tâm tàn hại và tiêu hủy truyền thống mầu nhiệm của Phật giáo đã thể hiện trên đất nước thân yêu của chúng ta nay đã rõ nguyên hình!
Chúng cứ thỉnh thoảng lập chùa và để tượng Phật vào trong các chùa, cứ cho dân chúng đến thắp hương cúng bái, rồi gài những tên Công an cạo trọc đầu vào chốn thiền môn, chuyên ăn thịt nhậu rượu để làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đạo Phật không còn nữa! Thấy cảnh tượng “Thầy Tu ăn thịt uống bia rượu” như thế thì ai còn muốn theo Đạo Phật ? Người đã nhập đạo thì chán nản bỏ ra, người chưa theo thì sợ không dám đến gần Phật giáo! Đây là những cảnh tượng băng hoại luôn xảy ra ở các chùa Quốc doanh trên toàn cõi đất nước Việt Nam kể từ sau khi Giáo hội Phật giáo Quốc doanh được thành lập năm 1981. Những dữ kiện này hoàn toàn có thật 100% được kể lại bởi các chị phục dịch cho Chư Tăng ở trong các chùa và bởi dân chúng cư ngụ ở trong vùng ấy đã tận mắt nhìn thấy. Chùa Quốc doanh gồm những ngôi chùa mà CSVN tịch thu từ GHPGVNTN và những ngôi chùa được CSVN cho thành lập vào sau năm 1981. Một điều não nề nhất là trong những ngôi chùa mà CSVN tịch thu để làm cơ quan truyền thông cho CS, có một vài vị Tu sĩ xuất thân từ GHPGVNTN, vì không còn nơi cư trú nên bị kẹt ở trong đó để bị ảnh hưởng xấu lây bởi những hành vi “ban ngày mặc áo ca sa, ban đêm đi nhậu thịt chó” của mấy tên công an đầu trọc mà CS đã cài vào, để rồi dân chúng địa phương không coi chung tất cả mấy ông thầy chùa không ra ất giáp chi cả. Đây có phải là một trong những phương pháp tiêu diệt Phật giáo của CS hay không? Qúy Ngài có linh hồn với Phật giáo, hiện đang còn sinh hoạt trong Giáo hội quốc doanh, hẳn chưa nhìn ra cảnh tượng trên và thấu hiểu mục đích của bọn CSVN để rút chân ra khỏi vũng bùn nhơ hay sao?
Chiến lược “Việt Nam Phật giáo Quốc doanh hóa” qua sự việc xây dựng những ngôi “chùa” cho Giáo hội Phật giáo Quốc doanh trên đất nước Việt Nam từ năm 1981, mà trong những ngôi chùa quốc doanh ấy, tượng Phật chỉ được đặt lên để làm bức bình phong che nguồn dư luận bên ngoài, là cách thức tiếp nối xây cất thêm những cơ sở cải tạo nhằm mục đích truyền bá tư tưởng Mác-Hồ, và nhồi sọ toàn thể Phật tử thành những con người bi quan, ù lì, bị động! Chúng ta tưởng CSVN cho xây ra những ngôi chùa đó với mục đích truyền thừa CHÁNH PHÁP à? Nếu chúng cho Phật giáo truyền thừa Chánh pháp thì chúng đã cho GHPGVNTN tự do sinh hoạt, không có gài những tên công an vào chùa để ăn thịt uống rượu làm tổn hại thanh danh của Phật giáo, và đã có tâm từ bi cho người ta đi thăm bịnh nhân đang gần chết! Phải không?
Rõ ràng, CSVN đã dùng chùa chiền Phật giáo làm phương tiện trong mục đích song hành là: Truyền bá quan điểm Mác-Hồ và hủy diệt Đạo pháp. Những ngôi chùa quốc doanh này hoàn toàn không mang tính chất Phật giáo thuần túy nào cả. Thế mà nhiều vị có tinh thần Phật giáo hiện đang sinh hoạt dưới danh nghĩa Phật giáo quốc doanh, vẫn còn không nhận thức được điều này, để còn tiếp tục vô tình phá đi truyền thống cao đẹp của Phật giáo Việt Nam vốn đã được phát huy trong hơn 2000 năm, như là một cách thức hủy báng Phật giáo! Thử hỏi sau khi CSVN thành công trong kế hoạch tiêu diệt Phật giáo này rồi, toàn cõi trên đất nước Việt Nam đều là Phật giáo quốc doanh, mà trong chùa toàn là những tên ăn thịt, nhậu rượu, thì đó có phải là nền Đạo pháp đã bị hủy diệt hay không? Qúy Ngài có xứng là những Trưởng tử của Như Lai với thệ nguyện là truyền thừa hạt giống “Đạo pháp tinh túy” cho mọi thế hệ sau nhưĐức Thích Ca đã thầm mong ước, hay là các Ngài kết hợp với đám ma vương ác đảng để đem hạt giống Đạo pháp tinh khiết của Đức Như Lai nhận sâu vào bùn đen để cho nó bị nhiễm uế? Không biết thì thôi, chứ nay biết rồi mà các Ngài còn nhắm mắt xuôi theo Giáo hội quốc doanh, tức là các Ngài đang phản lại Cha già và phản lại lý tưởng tu hành của mình! Sở dĩ con đang lặp đi lặp lại, tập trung xoáy mạnh vấn đề này là để cho qúy Ngài biết được mưu mô ác độc của đảng CSVN để các Ngài tìm cách cứu lấy Đạo Pháp!
Con chỉ nói đến Đạo pháp là những nét tinh túy trong Phật giáo đang bị đảng CSVN muốn biến chất! Con không nói về Giáo hội nào cả! Giáo hội PGVNTN hay Giáo hội Quốc doanh là tên gọi! Nhưng Giáo hội nào hành hoạt đúng theo tông chỉ của Đức Như Lai? Rất dễ thấy, Giáo hội quốc doanh đã bị lãnh đạo và điều khiển như là một công cụ của Đảng trong chiều hướng bôi nhọ và làm băng hoại danh tiếng Đạo mầu, cho nên nhiều vị Tu sĩ trong giáo hội này đang bị đánh mê để vô tình hay hữu ý hỗ trợ cho chiến lược tiêu hủy danh thơm tiếng tốt trong Đạo Phật của ác đảng! Chỉ có GHPGVNTN hiện nay là đang ngăn nản không cho bè lũ ác đảng bôi phẩn lên trên chiếc áo Ca sa của Tu sĩ Phật giáo! Đây là điểm dị biệt giữa hai Giáo hội! Qúy Ngài có tâm linh với Phật giáo nên nhận chân được điều này để quyết định cho mình một hướng đi là nên theo Giáo hội nào để hành Đạo và hộ Đạo!
Những người tầm thường như chúng con đây, thấy tinh nguyên của Đạo mầu bị bôi bẩn, Đạo pháp bị hủy diệt mà lòng đau như cắt. Còn qúy Ngài vốn sinh khởi là Trưởng tử của Đức Như Lai, đã cát ái từ thân, lấy sự nghiệp hoằng Chánh Pháp Lợi Sinh làm đầu, nay Chánh pháp đang bị ác đảng CSVN lần hồi hóa chất thành Tà pháp, thấy biết như thế mà các Ngài cứ việc an nhiên tọa thị hay sao? Không những các Ngài ngồi yên, mà các Ngài còn tiếp tục duy trì địa vị trong Giáo hội Quốc doanh của ác đảng, như thế là tạo cơ hội cho chúng càng thêm mạnh để chúng bóp Phật giáo mau chết, vùi Đạo mầu mau vào chốn bẩn dơ! Thử xét cho chính bản thân mình có xứng đáng là những Trưởng tử Như Lai hay không?
Vì nôn nóng cho sự băng hoại đến tận diệt Đạo pháp trên đất nước Việt Nam trong tay ác đảng, con không ngại nói ra những lời chân thật . Tất cả cũng chỉ vì bảo tồn cho Đạo pháp mầu nhiệm của Đức Như Lai không bị biến chất, biến dạng và băng hoại trong bàn tay của ác đảng Cọng sản Việt Nam; Nếu lời lẽ trên đây của con sai trái với nguyện vọng và tâm ước này, con sẽ chịu tội! Và, mong sao tâm ý và lòng thành của mỗi một chúng con đánh thức được những Phật tử hai giới tại gia lẫn xuất gia trong Quốc doanh còn đang mê trong những địa vị mờ ảo, hãy mau thoát ly để lãnh đạo toàn khối Phật giáo đồ đứng lên lật đổ bạo quyền cứu nguy Đạo pháp, hoặc ít nhất mong chú nguyện này sẽ khiến cho bọn Người rừng phản tỉnh bỏ dao đồ tể hồi đầu thị ngạn, để Giáo lý Nhà Phật được uyên nguyên truyền thừa! Ít nhất, chúng con mong muốn qúy Ngài dùng ngôi vị của mình gióng lên những tiếng nói bằng cách đánh đi những văn thư đến đảng CSVN và các Quốc hội Thế giới yêu cầu CSVN hủy bỏ ngay lập tức Nghị quyết Pháp lệnh Tôn giáo, vì nó là sự ngăn cản việc truyền bá Đạo Như Thật của Đức Thế Tôn, và là sợi dây thòng lòng thắt cổ Phật giáo.
CSVN đã coi thường dư luận quốc tế. Chúng chính thức là loại Người rừng (Loại thú rừng có dạng người) ngu dốt, mặt dày; không có tư cách, nhân tính, tình nghĩa; hoàn toàn không có lương tâm, đạo đức! Từ trên xuống dưới toàn là như thế cả, thì làm sao để chúng ta bàn cải nói năng những lời hay tiếng thiệt với chúng được? Không thể có vấn đề yêu sách, khiếu nại với chúng được! Đã bao nhiêu lần chúng ta yêu cầu, khuyên ngăn, giảng đạo đức với chúng mà chúng chẳng hề nghe? Cho nên, chỉ có một cách duy nhất là đứng lên lật đổ chúng! Không còn cách nào khác! Chúng ta không nên tốn lời hoặc uổng phí công sức với chúng nữa!
Hỡi ác đảng CS chúng bay ơi! Chúng bay cũng đã được cha sinh mẹ đẻ ra! Dù chúng bay hôm nay vô đạo, nhưng tổ tiên, cha mẹ của chúng bay cũng đã sống dưới mái nhà Tôn giáo Việt Nam và cũng đã được nhờ sự dạy dỗ của qúy Thầy. Sao chúng bay mất gốc, mất hết nhân tính, và gian ác qúa tay như vậy? Đi thăm một bệnh nhân mà chúng bay cũng ngăn cấm? Đạo lý đâu? Tình người đâu?
Tổ quốc Việt Nam ơi! Biết bao giờ mới được phồn thịnh? Dân tộc Việt Nam ơi! Biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh tù đày? Tôn giáo Việt Nam ơi! Biết bao giờ mới được phục hoạt? Và, Nền Đạo lý Con Rồng Cháu Tiên ơi! Biết bao giờ mới được chấn hưng? khi ác Đảng đang còn ngự trị trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta hở ?!?!?!
Kính nguyện Hồn thiêng Sông núi, Anh linh Thánh Tử Đạo, Tiền nhân đã khuất bóng luôn giúp đỡ, hộ trì và chiếu cố đến Việt Nam, đốt lên ngọn đuốc “Vì Đạo Vì Dân” trong lòng những chiến sĩ yêu nước, chỉ đạo toàn dân, đúc kết phong trào lật đổ bạo quyền, bật thành ngọn lửa thiêu rụi ác ma!
Hoài Nam
7.12.2004