Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh, Giáo Phái Thích Chơn Quang - Hai Ma Giáo Thờ Một Ác Đảng, Đang Quyết Tiêu Diệt Phật Giáo 

 

Dẫn nhập: Mục đích của bài này là khơi dậy nỗi lòng thương đạo, yêu đời; chỉ trích những hành động quá ư ác độc của băng đảng Cọng sản; phết qua vài điểm “cõng rắn cắn gà nhà” của GHPGVN và ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã vì danh vì lợi, vì miếng cơm manh áo mà đốt nhà, giết cha của mình. Đốt nhà là dẹp tan Văn Phòng I & II Viện Hóa Đạo của GHPGVNTN. Giết cha là tiêu diệt Phật giáo. Đồng thời, vạch rõ âm mưu đen tối của CS qua sự phát động sách lược thứ hai là thành lập thêm một giáo phái do anh cò mồi Chơn Quang đạo diễn trong tiêu hướng diệt Phật. Và, cũng xin được đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho hàng Phật tử đừng nên ngộ nhận tà thuyết của Chơn Quang.

Vì thấy thời cuộc ngày càng điêu linh, Phật giáo hiện nay thống khổ, đạo đức ngày càng suy đồi, tay sai Cọng sản ngày càng lộng hành, giáo gian ngày thêm dày đặc, tôi mạo muội viết lên nỗi lòng của người lữ thứ cũng vì khuyên nhủ: 1) Ai đã lỡ lầm ở trong bến mê thì nên cảnh tỉnh quay về bờ giác. Danh vọng, địa vị như giọt sương khuya, mong manh như chỉ mành, đừng vì say mê quá trong chức vị mà trở thành kẻ phản Quốc, bán Đạo, muôn đời bị nguyền rủa. 2) Ai đã biết được sự gian ác của CSVN rồi, đã nhìn thấy sự phản bội của GHPGVN quốc doanh, của ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại HK và của Chơn Quang rồi, thì nên lánh xa họ ngay, đừng quét thêm lọ lem trên mặt mình nữa.

Trên lập trường đánh bọn giáo gian, nếu lỡ không may phạm tội bất kính với Tăng Bảo, tôi xin gánh chịu hết.

———- 0 ———-

I) Tội ác của đảng Cọng Sản Việt Nam:

Trước khi nói về Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), sau đây là những tội ác của đảng khát máu muốn đề cập đến, với một mục đích là chỉ rõ ra rằng GHPGVN quốc doanh đã quy y với ác đảng này. Vì giới hạn khuôn khổ của bài viết, xin được viết riêng về đề tài nầy vào kỳ tới. ở đây, chỉ liệt kê ra mà thôi.

1)Đảng Cọng Sản Việt Nam (CSVN) lường gạt và dối trá.

2)Đảng CSVN lừa gạt các tầng lớp sĩ, nông, công và thương.

3)Đảng CSVN đấu tranh để trả thù giai cấp.

4)Đảng CSVN tham quyền cố vị.

5)Những tội ác khác của CSVN:

- Đấu tố điền chủ, đấu tố giai cấp, cải cách ruộng đất đã chém cổ hàng trăm ngàn người.

- Chôn sống hàng ngàn dân Huế và tàn sát hàng triệu người trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân.

- Giết hàng triệu quân nhân, dân sự trong cuộc cưỡng chiếm miền Nam.

- Trả thù bằng cách thiết lập hàng trăm trại tù ở miền rừng núi để giam giữ, tra tấn quân nhân Việt Nam Cọng hòa (VNCH) khiến cho cha rời con, vợ xa chồng, anh xa em, xác thịt xa máu mủ.

- Bày ra chiến dịch “Khai Thác Rừng Hoang” để đưa hàng triệu người, những ai có thân nhân dù xa hay gần liên hệ với chế độ VNCH, vô tận rừng sâu để sinh sống mà cô lập họ.

- Cưỡng bách hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi để cho hàng trăm ngàn người phải bị chết nơi rừng sâu, thây vùi biển cả.

- Tiêu diệt tôn giáo bằng cách cấm Con chiên, Phật tử không được đi lễ vào ngày rằm và Chủ Nhật. Cấm không được thờ Phật, thờ Chúa, thờ Ông bà, mà chỉ treo ảnh Hồ Chí Minh và thờ Đảng thôi. Tịch thu tài sản, chùa chiền, nhà thờ...

- Tiêu diệt toàn bộ nền văn hóa Việt Nam bằng cách tịch thu và đốt cháy những văn tập, thi tập, sách vở trước năm 1975.

- Tiêu diệt nền văn minh đất nước, và thực hiện chiến dịch “Ngu Dân Hóa” bằng cách đánh rớt những thành phần học giỏi nhưng là con em của phụ huynh có liên quan với chế độ Cọng hòa. Đánh đỗ (dựng) những thành phần con em Cách mạng, hoặc đưa họ lên nắm chính quyền.

- Bắt bớ, tống ngục, giam cầm, tra tấn những vị vì lương tâm mà nói lên sự thật.

- Cách chức, đào thải những người có khuynh hướng cầu tiến.

- Cấp lớn thì hối lộ, tham lam. Cấp dưới thì chơi bời trác táng. Dân thì khốn khổ, đói kém. Tệ nạn ngày càng gia tăng không tưởng tượng.

- Khai quật mồ mả cha ông cho Mỹ tìm chọn xương cốt MIA.

- Vân vân và vân vân.

 

II) Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh:

Trong bài viết “Đợi Đến Bao Giờ” đăng trong tập san Chánh Đạo nhân dịp phát hành cho Xuân Kỷ Mão, đã có đề cập đến hai chiều hướng suy tư của một số tu sĩ:

-Đạo Phật tự do, bất dị - Nghĩa là nơi nào cũng Đạo Phật, chỗ nào thờ Phật đều là đạo Phật, tập đoàn hay giáo hội nào nói về Phật đều là Đạo Phật...

-An nhiên, vô tư - Tư tưởng cầu an này khiến cho nhiều tu sĩ ẩn núp trong phạm trù nhỏ hẹp cá nhân hơn là hy sinh cho lý tưởng. Chưa ai đụng mình thì mình chưa phản kháng. Cha chung chết chẳng ai muốn khóc.

Chiều hướng suy nghĩ trên dẫn dắt một số tu sĩ Phật giáo vốn thiếu hẳn lập trường và kém nhận thức đã gia nhập GHPGVN để làm công cụ cho đảng Cọng Sản Việt Nam. Không những thế, họ hiển nhiên trở thành những đầu đạn đang pháo tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) trong kế hoạch tiêu diệt Phật giáo toàn quốc của đảng này. Hãy lắng nghe báo cáo “công tác Phật sự” của GHPGVN quốc doanh:

Vào ngày 10/1/2000, hội nghị thường niên Trung Ương GHPGVN được khai mạc tại thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có ông Trần Hồng Quân (Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương), ông Nguyễn Chính (Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ), ông Nguyễn Ngọc San (Phó Trưởng ban Tôn giáo Tp Hồ Chí Minh), các ông đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc v.v. Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Tri sự GHPGVN đã báo cáo thành tích hoạt động của GHPGVN “trong các tổ chức, trong các hoạt động chuyên ngành và công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần tốt đạo, đẹp đời, gắn với phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội; cổ võ tăng ni, phật tử trong và ngoài nước tích cực góp phần trang nghiêm Giáo hội, phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, thiết thân cùng xã hội (XHCN?),. Giữ vững tinh thần độc lập dân tộc.”

Lời lẽ trên thật đã tự nói lên được mục đích của GHPGVN quốc doanh rồi. Họ đã xác định họ là ai rồi. Không đánh mà tự khai, vì đó là bản chất cố hữu của họ như vậy.

Thế nào là bảo vệ Tổ quốc? Bảo vệ Tổ quốc chỉ khi có ngoại xâm. Nay Cọng sản đã “giành độc lập, thống nhất đất nước” rồi thì sao lại bảo vệ Tổ quốc? Phải chăng “bảo vệ Tổ quốc” đây là bảo vệ Chủ Nghĩa Xã Hội, bảo tồn và duy trì ma mảnh đảng Cọng Sản Việt Nam? Tại vì GHPGVN đã được Cọng Sản nặn ra mà! Chính vì vậy mà HT Thích Hiển Pháp mới đề ra phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” chứ trước đây đâu có? Kế nữa, tại sao có sự hiện diện của các ông Dân vận trung ương tại hội nghị Phật giáo?...

HT Hiển Pháp còn kêu gọi GHPGVN “ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương... Giáo hội cũng động viên tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi sinh môi trường, xây dựng nếp sống mới trên địa bàn dân cư, hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự và các sinh hoạt chính trị xã hội...Xây dựng nếp sống văn hóa đạo đức”.

Ôi, đọc bản tường trình, báo cáo mà thấy nôn mửa! Thế nào là “qũy đền ơn đáp nghĩa”? GHPGVN đang ra tay để bóp nát đi cái GHPGVNTN giùm cho CSVN, chứ GHPGVN được ai giúp cho cái gì đâu mà HT Hiển Pháp đi quyên quỹ đó cho mệt công tốn sức? Bấy lâu nay CSVN tung ra chiêu bài “Phật tử không nên làm chính trị” đó HT Hiển Pháp không thấy à? Hơn nữa, khi chư Tôn túc, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni bị bắt trong cuộc đấu tranh cho Phật giáo, ngay chính miệng của HT Trí Tịnh đã ra lời đáng kiếp: “Mấy ông ấy tu không lo tu, lại cứ ham làm chính trị thì bị bắt là phải rồi, khóc la gì nữa!” HT Hiển Pháp không nghe sao? Sao nay HT lại kêu gọi Giáo hội của các ông nên “hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự và các sinh hoạt chính trị”?

Giam cầm HT Huyền Quang, tống ngục Ngài Quảng Độ, Đức Nhuận, và các chư tôn giáo phẩm và phật tử trong nước, đánh phá chư tăng ni hải ngoại không ngừng như HT Chánh Lạc, HT Hộ Giác, TT Viên Lý, HT Giác Lượng, GS Võ Văn Ái v.v. chưa đủ, các ông muốn dùng súng AK, lựu đạn, xe tăng, thiết giáp để choảng lại GHPGVNTN mới hả dạ sao? Nếu được thì các “ngài” cứ làm thử đi! Trí vô minh, nghiệp nặng nề, tham danh quá độ! Các “ngài” đừng có mơ mộng hão huyền để “xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương” hoặc “xây dựng nếp sống đạo đức” trên xã hội Việt Nam khi đảng Cọng sản còn chình ình ra đó! Đảng có tình thương, tình nghĩa, đạo đức đâu mà đòi xây dựng?

GHPGVN quốc doanh do HT Trí Tịnh, Minh Châu, Thanh Từ, Trí Dũng... cầm đầu này, cọng thêm một đứa con bất hiếu là ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam gồm những thành phần tay sai đắc lực như Bạch Thanh Bình, Tống Hồ Cầm, Võ Đình Cường, Nguyễn Châu, Huỳnh Kim Lân, Trần Tư Tín, Bạch Hoa Mai v.v. không ngừng đánh phá Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất taị quê nhà và ở hải ngoại. (Xin đọc thêm những tài liệu liệt kê quá trình đánh phá GH của bọn giáo gian này)

 

III) Thêm một Giáo phái quái thai khác đang đội mồ đứng dậy ở Việt Nam - Giáo hội Chơn Quang:

Chưa hết! Trong lịch sử truyền bá Phật pháp gần hai ngàn năm nay trên đất nước Việt Nam cho đến ngày mất nước 30/4/1975, chưa có một vị tu sĩ nào truyền sai giáo lý của Phật, chưa có một vị tu sĩ nào đi sai các pháp môn Phật giáo, chưa có một tu sĩ nào hạ nhục giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni, và chưa có ai dám chê giáo lý của Phật chưa đủ. Thế nhưng, sau khi tập đoàn lưu manh, uống máu dân chưa bao giờ đã khát của Cọng Sản Bắc Việt, đã tạo nên không biết bao nhiêu tên cuồng sĩ. Thứ nhất là ả Thanh Hải Vô Thượng Sư. Giờ đây, sinh ra thêm tên cuồng sĩ Chơn Quang... Rõ đây không phải là đất thối sinh côn trùng, gian phường sinh ác thú hay sao? Gia đình không có lễ giáo thì con cái hư hỏng. Quốc gia gồm những tập đoàn gian manh, đầu trộm đuôi cướp lãnh đạo thì sinh ra những tệ nạn xã hội và xuất hiện những tên phản phúc, bán đạo cầu danh như Thanh Hải, như Chơn Quang... Quả không sai tí nào!

Từ trước đến nay, tôi rất dè dặt trong việc xưng hô, nhất là đối với qúy Thầy, qúy Cha. Nhưng bây giờ mới thấy được hình dạng “chiếc áo ca sa không làm nên một tu sĩ”. Hơn nữa, đối với một chiếc ca sa khoác lên để tìm cơm, kiếm cháo thì không nên đả động làm gì, mặc họ. Nhưng đây, họ muốn lợi dụng chiếc áo ca sa để diệt bạn đồng tu của mình, phá tan Phật giáo, bác bỏ giáo lý của Đức Thích Ca; ùa theo ác đảng để nhận chìm văn minh của dân tộc. Hành vi lạm dụng Phật giáo này không thể nào tha thứ được!

Chơn Quang (CQ) tự cho rằng CQ có “kiến thức từ thế giới vô hình” và tự nhận có “sự hiểu biết vượt hẳn Lục Tổ Huệ Năng”. Hơn nữa, trong đợt rao giảng Pháp vào tháng 12/1999 tại chùa Từ Tân qua đề tài “Nên Hạn Chế Quyền Tự Do Tín Ngưỡng, Quyết Diệt Trừ Các Giáo Phái Nhỏ”, CQ nhấn mạnh: “Nên đất nước Việt Nam mình nhờ đảng Cọng Sản, nghĩa là giữ vững quyết liệt về tình hình an ninh, nên chúng ta được sống yên ổn là vậy đó” (sic). CQ nói vậy nghĩa là CQ đồng ý, yểm trợ và góp tay trong tiến trình quản thúc Ngài Huyền Quang, áp ngục Hòa Thượng Quảng Độ…, bức tử GHPGVNTN. Giờ mới rõ mặt, thì ra tất cả mọi điêu linh của GHPGVNTN và mọi thống khổ của qúy Ngài trong GHPGVNTN từ trước đến nay đều do bàn tay của CQ và của các HT Trí Tịnh, Minh Châu, Hiển Pháp, Thanh Từ... sắp đặt. CQ bào chữa: Sở dĩ có biến động là do có tự do tín ngưỡng, từ đó sinh ra nhiều giáo phái khác nhau để gây nên hỗn loạn quốc gia, làm cho nhà nước phải điên đầu. Đó là sự “khổ tâm của nhà nước”. Cho nên CQ kết luận: “Tự do tín ngưỡng là một cực đoan” và mọi tự do tín ngưỡng phải ở trong vòng kiểm soát của nhà nước. Vì vậy, mới có thêm một mục tiêu phụng sự là “Đạo pháp - Dân tộc - Xã Hội Chủ Nghĩa” của cái quái thai GHPGVN do Đảng lãnh đạo, nhà nước chỉ huy và HT Trí Tịnh, HT Minh Châu, HT Thanh Từ làm chủ!!!???

Chơn Quang lý luận rằng trên thế giới hiện nay có 20,000 giáo phái, trong đó 19,000 là những giáo phái làm bậy, chuyên dụ dỗ và lường gạt. Vì những giáo phái này không được Nhà nước đụng tới, nên các giáo phái đó mới tha hồ tác oai tác quái... CQ còn nhấn mạnh thêm: mọi tôn giáo phải được nhà nước chứng minh công nhận mới được tồn tại. Nghĩa là, GHPGVNTN không được nhà nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chấp nhận,nên cần phải dẹp đi gấp! Xét ra, tên này còn gian ác hơn đồng chí Trường Chinh một bực. Tên bại hoại vô học Trường Chinh chỉ đem cha mẹ của hắn ra đấu tố thôi, còn anh giáo gian Chơn Quang đem luôn cả GHPGVNTN lên đoạn đầu đài để chém. Đấy, Đảng CSVN, nước CHXHCNVN sản xuất, đào tạo ra những “anh hùng tài ba lỗi lạc” thế đấy! Chơn Quang hãy về đọc lại sách vở để xem coi đạo Hồi (Hồi giáo) đã được ai công nhận? Rồi ai thúc giục, chủ động dùng nó như là một ma giáo để tấn công tiêu diệt Phật giáo tại Ấn Độ?

CQ thuyết pháp mà như hăm dọa, ra lệnh các Phật tử: “Bây giờ mình xem lại khái niệm đó đúng hay không? Phật tử xem coi đúng không? Coi chừng đó!...Còn những cái giáo phái mà nhỏ nhỏ bây giờ muốn nổi lên, muốn nổi lên, mấy cái đó mình phải quyết liệt trừ diệt!” (sic) Một giọng điệu cộc cằn, thù hận. Một giọng điệu chứa nhiều súng ống, đạn dược, dao găm. Một giọng điệu “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót” của bọn Cọng sản Bắc Việt đã được học từ thuở bé nay đã ăn sâu vào tủy lõi của con người Cọng sản. Do vậy, không thể thay đổi con người Cọng sản được, ngoại trừ thay xương đổi cốt của chúng mà thôi! Nghĩa là phải dẹp bỏ chế độ Cọng sản từ con người cho đến thể chế chính trị… Giọng điệu của CQ không phải phát xuất từ kim khẩu của một vị chân tu, mà là từ họng của một tên Cọng sản đã nuốt không biết bao nhiêu nhân mạng, uống không biết bao nhiêu máu đào của dân miền Nam trước năm 1975. Không biết bọn Cọng sản đã ân huệ gì cho CQ mà CQ căm thù Phật tử đến thế? Cọng sản đã nhét cái gì trong mồm CQ mà giọng CQ tắt lên tắt xuống, nói không ra hơi. Lời nói, văn chương, chữ nghĩa ù ù cạc cạc, cà lăm cà cặp: “...nên cái đường lối này là đúng, đường lối này là đúng... Nên không phải luôn luôn tự do tín ngưỡng là hay đâu, không phảì đâu... Nên chúng ta đừng có nghĩ là cứ nghe nói cái xứ đó tự do tín ngưỡng là đúng đâu, không đúng đâu” (sic) v.v.

Chơn Quang cho rằng có kiến thức hơn hẳn cả Lục Tổ Huệ Năng, nên tha hồ phỉ báng Phật, CQ điên cuồng bảo rằng “có những điều là chân lý mà 45 năm thuyết pháp Đức Phật vẫn chưa nói, có những điều là đúng, là lẽ phải, mặc dù nó có vẻ như chưa từng giống những gì trong kinh Phật nói, mà hôm nay chúng ta trong cái tinh thần học Phật mới, trong cái tinh thần quy y Pháp rộng rãi, chúng ta phải biết áp dụng những gì là chân lý, là lẽ phải để bổ sung cho những lời dạy của Đức Phật cách đây hơn 2500 năm.” (sic)

Thế nào là quy y rộng rãi? Ngoài quy y Tam Bảo ra, còn phải quy y ác đảng Cọng sản nữa phải không Chơn Quang? Hèn chi các ngươi dùng danh nghĩa Phật giáo để đẻ ra một giáo hội quái thai vào năm 1981, gọi là GHPGVN, rồi đem nó đi quy y Đảng Cọng sản để làm công cụ cho chúng? Cái nào là chân lý Đức Phật chưa từng nói?

CQ đặt thêm ra vài chân lý để bảo Phật tử làm theo. Đó là hành động phỉ báng Phật pháp của Chơn Quang. Nhưng, cũng trong bài thuyết pháp, CQ cà lăm cà cặp ngược lại: “không có chân lý nào thêm mới nữa đâu, những điều Đức Phật nói, nó là nền tảng quá đủ rồi”. Đó là bản tính xuôi ngược, lôi thôi, điên khùng của CQ. Sau đây thêm vài dẫn chứng:

Phủ nhận Kinh Đại Thừa, CQ nói: “Những bài Kinh mà nhiều khi quý Cô đang tôn thờ, đang tụng hằng ngày, tới chừng hiểu ra không phải Phật thuyết, do người sau đưa vào. Mà 600 năm sau, 1000 năm sau Phật tịch, những bài Kinh đó mới bắt đầu có, đây là điều rất khủng khiếp khi mà chúng ta biết được... Bây giờ tôi nói một điều, nói nho nhỏ các Cô đừng đi ra ngoài nói, như Kinh Địa Tạng, quý Cô nghĩ phải là Phật thuyết không?” Kiểu tiêm nọc độc vào óc như vậy chưa đủ, CQ còn lập luận trên căn cứ: “Hồi xưa cũng vậy, vì tôi tu theo Bắc Tông Đại Thừa mà, vì mình tin Kinh nào cũng Phật thuyết cho đến khi thầy tôi bảo sự thật không phải như vậy. Có những bài kinh mà người sau đã ngụy tạo đưa vào, nói là Phật thuyết, chứ không phải là Phật thuyết.” CQ bảo “Cõi trời Đao Lợi, Đâu Suất... toàn là cõi của những bậc Thánh, nên mình nói sanh về cõi A Di Đà nhưng thực sự là lên cõi trời. Nên dựng lên cái cõi A Di Đà mình tưởng là cõi Phật thật sự, nó cũng chỉ là một cõi trời. Bởi vì cõi trời rất là siêu việt, cõi trời có đủ tính chất của cái cõi Cực Lạc mà mình nói vì trên đó là bất thối Bồ tát vi bạn lữ.” Lý luận này của Chơn Quang thật quá ư kém cỏi Phật pháp trong cuộc đời tu học của CQ, nên hiển nhiên CQ đã trở thành một quái yêu vô cùng nguy hiểm nếu cứ để CQ tiếp tục mở miệng lạm dụng Phật pháp.

Luận bàn về pháp Quán Bất Tịnh, CQ nói: “Có một lần, lâu lắm rồi, có một lần, lâu lắm, lúc đó tôi cũng giảng, tôi có nói sơ qua là Đạo Phật trong thời đại hôm nay có nhiều điều phải xem lại chớ đừng theo kinh điển mà làm coi chừng người ta bắt bẻ, mình trả lời không nổi. Mà trong đó “Quán Bất Tịnh” là một cái có thể bị. Mình nói thân người là dơ bẩn, người ta đem sách vở ra dẫn chứng, là mình thua đó, tại vì thân người rất sạch.” Chà đạp Phật giáo bằng tư tưởng ngông cuồng, tự cho mình quá ư thông thái nên chỉ 1, 2 năm CQ đọc hết kinh Nikaya: “Nếu chừng ấy bộ kinh Nikaya mà bắt phải đọc tụng suốt đời mà không khi mình đọc qua hai năm là hết, trong khi đời tu mình là năm sáu mươi năm mới chết, thì trong năm sáu mươi năm còn lại, không biết đọc cái gì đây... nên nhu cầu phát triển lý luận là nhu cầu cần thiết” (sic). Và, “những bài kinh khởi đầu bằng Như Thị Ngã Văn nhất thời... mà sự thật không phải Phật thuyết, vì chính cái vị đó đời sau này nói”...

Mạ lị, vu khống Phật giáo bằng cách công khai thuyết giảng, gán cho Phật giáo Tây Tạng là một đạo dâm đảng. Tự cho mình cao hơn Phật, xem giáo pháp của Phật nay đã lỗi thời, Chơn Quang đưa giáo pháp mới của CQ từ thế giới vô hình để rao giảng như sau: “Bây giờ cái đời nầy, thì chính ra thầy, cái giáo pháp của thầy khá mới mà cái mới nầy không phải là do thầy học trong những kiếp trước mà lúc thầy sống, mà thầy học được lúc thầy ở trong cái thế giới vô hình cũng vậy, mà chính trong cái thế giới vô hình thầy đã hiểu được nhiều điều và thầy mang cái tâm nguyện đó để trở lại đem những điều hiểu biết đến cho mọi người, nên trong cái thế giới đó có nhiều điều và chân lý sáng tỏ hơn là cái thế giới của cõi người mình” (sic). Hơn nữa, CQ còn vênh váo: “Trong Đạo Phật có Lý Âm Dương không? Có không? Có không? Trong Đạo Phật có Lý Âm Dương không? Có bao giờ? Có bao giờ quý Cô nghe trong Đạo Phật giảng Lý Âm Dương chưa? Chưa, không, rõ ràng như vậy. Đâu có Kinh nào Phật nói về Lý Âm Dương đâu? Vậy mà ở chùa tôi (chùa Phật Quang), tôi nói về Lý Âm Dương cho đệ tử tôi nghe” (sic)...

Chao ôi, đọc bài giảng của tên đại khùng Chơn Quang mà ứa gan, lộn ruột.

Bởi vậy, HT Huyền Tôn đã báo động: “Hãy đuổi nó về thế giới vô hình của nó đi! Quý vị hãy tức khắc vì Chính Đạo, quất ngay vào mặt nó mấy chục chổi lông gà, và mạnh dạn lột áo nó. Nếu không, nay mai nó sẽ lấy vợ, con và tài sản của quý vị đấy. Tiểu yêu Chơn Quang dám đả kích tới Đức Phật! Tội nầy ai tha thứ cho nó? Người đồng lõa hỗ trợ, nhất định không thoát khỏi nghiệp tội và đã tự bít kín con đường thoát ra vòng sinh tử luân hồi.”

Một điều cần lưu ý ở đây là Chơn Quang đang lợi dụng 1) sự cô thế, lũng đọan, xáo trộn trong GHPGVNTN và 2) sự bị đả kích quá lớn của hàng Phật tử chánh tín do việc ra đời của Giáo hội quốc doanh, nên CQ muốn làm một cuộc cải cách Phật giáo. Nghĩa là, CQ dùng danh nghĩa Phật giáo với niềm tin sẵn có của Phật tử để tạo ra một giáo phái mới. Giáo phái này do CQ làm chủ cũng trong sách lược tiêu diệt Phật giáo của CS. Người viết xin được đưa ra những nhận định về giáo phái Chơn Quang sau đây:

a)Tông chỉ: Bài xích tối đa Phật giáo. Phủ nhận Đại Thừa. Chỉ trích Nam Tông. Phủ nhận Kinh A Di Đà, Chú Đại Bi, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Địa Tạng. Phủ nhận các lời dạy của các vị Tổ sư như Lục Tổ Huệ Năng. Bài bác Niết Bàn. Tự cho mình cao hơn Phật. Bác bỏ pháp Quán Bất Tịnh trong Kinh Phật. Bài bác pháp môn tụng kinh, niệm Phật... CQ nói đã sáng tạo ra Giáo pháp mới từ cõi Vô hình, và bắt buộc các môn đệ phải tu theo. Không biết căn cứ vào đâu mà CQ dám miệt thị Quốc sư Ngọc Lâm trong băng Các Pháp Môn Tu Hành số 6: “Ngài khá độc tài, khi Ngài làm quốc sư, Ngài sọan ra hai thời khóa tụng, là buộc phải tụng Lăng Nghiêm vào buổi khuya, nên dạo đó ở Trung Hoa nhiều chùa chống đối vì họ đang tu Thiền. Khuya dậy, các chùa gõ bảng niệm Phật và ngồi thiền, nhưng ngài Ngọc Lâm ra lệnh bắt giờ đó phải tụng kinh. Nhiều chùa cự nự, Ngài mới ra một sắc dụ giải thích. Ngài áp đặt, bắt buộc phải làm, nhưng vì đó là lệnh của triều đình, vì Ngài là quốc sư mà, nên chùa không dám cãi. Từ đó, mỗi chùa phải tụng kinh, mất cái truyền thống Thiền, nên về sau này hiếm có người đắc đạo là vậy đó.” Tóm lại, CQ phủ nhận tất cả các Kinh Phật đã dạy và thường trì tụng ở các chùa. CQ tự soạn riêng kinh ra cho bổn đạo đọc tụng. CQ bảo các môn đồ của CQ phải quy y theo chân lý của CQ, vì CQ và lời dạy của CQ là chân lý. Ôi thôi! Chúng con kính mong Ngài Ấn Quang Đại Sư nên thị hiện lại trên trần thế này để dạy dỗ tên ma đầu Chơn Quang này một phen, chứ không thì tai kiếp của Phật giáo chắc không qua nỗi!!!

b)Mục đích: Sự phủ định Phật thuyết của Chơn Quang không ngoài một mục đích là làm mù mắt mọi người, làm cho những Phật tử sơ cơ ngộ nhận giáo lý của Đức Phật, tưởng rằng giáo lý của Phật là sai lầm từ xưa đến nay, rồi cho rằng những lý lẽ của CQ là đúng. Căn bản là CQ lôi kéo mọi người xa rời Phật giáo thuần túy để trở về với tà thuyết của CQ. Do đó, thực lực quần chúng Phật tử tự nhiên yếu dần rồi đi đến sự phân hóa, và Phật giáo tự tiêu diệt. Đây là mục đích hắc ám của CSVN.

c)Kế hoạch: GHPGVN (quốc doanh) do CSVN lập ra vào năm 1981 với nước cờ là làm mù mắt dư luận thế giới: có tự do tín ngưỡng taị Việt Nam, nhưng nhắm vào một mục đích chính là thi hành những kế hoạch sắt máu của Cọng sản trong tiến trình tiêu diệt Phật giáo tại Việt Nam, tiêu điểm là GHPGVNTN. Thế nhưng, Giáo hội quốc doanh này không làm trò trống gì được trong suốt thời gian 19 năm cho Đảng cả. Trái lại, nó còn làm cho uy thế của GHPGVNTN ngày càng tăng thêm, bằng chứng là hàng trăm dân biểu trên thế giới đề cử HT Quảng Độ vào giải Nobel Hòa Bình, mọi quốc gia trên thế giới vẫn không ngừng lên án sự chà đạp nhân quyền và đàn áp tự do tín ngưỡng tại VN. Điều này đã làm cho bọn CSVN điên đầu, bối rối. Chúng quay quắt như đang ngồi trên lửa. Không lợi dụng được, Đảng muốn chặt đầu cái GHPGVN quốc doanh cho rồi, nhưng mà Đảng đang e ngại vì còn sợ dư luận của thế giới. Do đó, một kế họach kế tiếp của bọn CSVN là dùng tên giáo gian Thích Chơn Quang để lập ra một giáo phái mới ca tụng Đảng. Một giáo phái mang danh nghĩa Phật giáo, nhưng đi ngoài tông chỉ Phật giáo, với một mục đích là tiêu diệt Phật giáo chính gốc, như Chơn Quang đã gieo vào tâm thức Phật tử qua một số bài thuyết pháp của CQ mang tựa đề: Đạo nào không được Nhà nước công nhận, cần nên tiêu diệt. Chân lý của Như Lai chưa đủ mà phải thực thi chân lý của hắn.

Tam Quy Y đã dạy: Quy y Phật, suốt đời không quy y trời, thần, quỷ, vật. Quy y Pháp, suốt đời không quy y ngoại đạo, tà giáo. Và, Quy y Tăng, suốt đời không quy y tổn hữu ác đảng. Thế nhưng, GHPGVN quốc doanh và các tu sĩ trong Giáo hội nầy, kể cả một số trong ban Hường dẫn Trung ương đã lạy lục, quy y với đảng Cọng sản Việt nam. Họ thờ Hồ Chí Minh thay Phật, lấy XHCN làm nhà, nói những lời không nên nói, làm những việc không đáng làm, lập nhiều mưu kế nhận chìm GHPGVNTN xuống đáy sâu, vực thẳm; khiến cho quý Thầy trong Giáo hội PGVNTN phải năm phen bảy lượt vào tù ra tội, chịu nhiều gian lao cực khổ.

Do đó, xét theo hiện tình, và trong tương lai cũng vậy, bài viết này cũng được mang tính chất như một Thỉnh Nguyện Thư, chúng con kính xin đệ trình đến qúy Ngài Tôn túc trong GHPGVNTN hầu mong qúy Ngài hãy nên ra một văn thư / quyết nghị để:

1)Loại trừ, tẩy chay những thành phần có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Giáo Hội Nhà nước, Giáo Hội quốc doanh) ra khỏi Giáo Hội. Vì, những thành phần này đã lợi dụng danh nghĩa Phật giáo để chống phá Phật giáo. Dùng những danh xưng trong Phật giáo (Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức...) để phóng ra những đám hỏa mù đối với tín đồ và kết hợp nhịp nhàng với những thủ đoạn gian manh của Cọng Sản trong tiến trình triệt tiêu GHPGVNTN - một Giáo hội đã được công nhận là truyền thừa và keo sơn gắn liền với dòng sinh mệnh Dân tộc Việt Nam suốt 25 thế kỷ qua. Vì, họ (GHPGVN – quốc doanh) là những người không có xương sống, đón gió trở cờ, tham sinh úy tử, không có lập trường, giả danh giả nghĩa; thì sau này có chấp nhận họ hoặc dùng họ vào trong Giáo hội, cũng sẽ hoen ố Giáo hội, nuôi o­ng tay áo mà thôi, không có ích gì. Qúy Ngài trong GHPGVNTN đã coi tập đoàn Cọng sản như một miếng giẻ rách, như một trứng thối, thế mà vẫn có nhiều người dựa hơi ăn bám và làm tay sai cho bè lũ Cọng sản ác ôn phá nước, diệt đạo thì quá tủi nhục thay!

2)Loại trừ, tẩy chay bọn phá đạo như Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm, Huỳnh Kim Lân, Bạch Hoa Mai v.v.

3)Lọai trừ những phần tử và tẩy chay các Giáo hội, Tổng hội nào luôn luôn đâm thọc, chia rẽ (những hội đoàn, đoàn thể, báo chí, cá nhân có tinh thần chống Cọng) ở hải ngoại. Bọn nầy luôn làm lợi, phục dịch cho CS.

Người ta nói “máu chảy ruột mềm”. Cọng sản VN đang tiêu diệt Phật giáo. Chùa chiền bị chúng lấy làm chỗ chứa phân bón. Tài sản của GH bị chúng tịch thu chia nhau làm giàu. Tăng sĩ bị chúng thủ tiêu, tống ngục, quản thúc...

Trên cương vị cũng là người đồng tu, đồng học, đồng truyền thừa Chánh Pháp của Đức Như Lai, họ chẳng những thờ ơ với Đạo pháp, mà còn đồng lõa với kẻ thù để diệt đồng đội? Lý tưởng “Lợi sanh vi sự nghiệp” ở đâu rồi? Họ đang tham sanh vi ác nghiệp (nghĩa là vì tham sanh úy tử mà tạo nghiệp ác). Như HT Thích Trí Tịnh vì quá tham sân nên căm thù ra mặt: “Đánh rắn phải đánh giập đầu, cứ diệt hết cái bọn Huyền Quang, Quảng Độ là xong!”

Thật là thảm khổ!

Không lo gì được cho Phật giáo thì thôi. Hãy cứ ngủ lì. Miễn là đừng đánh phá, đâm thọc. Không ai thèm nói. Chúng tôi chỉ nói lên lời nói trung thực, phê phán hành động phi ân bội nghĩa, phản đạo, hại dân, cõng rắn cắn gà nhà, rướt voi giày mả tổ của họ. Thế thôi.

Lịch sử sẽ phê phán hành động phi nhân của họ.

Chính nghĩa luôn thắng phi nghĩa. Từ bi luôn thắng bạo tàn. Ngày tàn của Cọng sản không xa nữa.

Sau hết, nên đề phòng, thủ thế để ngăn chận sự bành trướng của nhóm Chơn Quang dưới sự sắp đặt của đảng CSVN (vào www.lotuspro.net/chonquang để biết thêm về tên phản đạo Chơn Quang)./.

 

Hoài Nam

12.9.2000



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả