Đông du (hay 1 chuyến đi Florida )
Tặng chị Ái Khanh
____________________________
Bài này được viết nhân dịp đọc 1 bài viết của VK, 1 tay thân Cộng, chủ trương Mỹ vi phạm nhân quyền vì cấm vận và xâm lăng Iraq .
Đây là chút cảm nghĩ của Meta sau chuyến đông du ngang nước Mỹ. Mặc dù vẫn chưa trở lại sinh hoạt bình thường sau chuyến đi dài 6 tuần, Meta cũng cố gắng viết bài này vì tính cách nóng sốt của vấn đề đang được bàn cãi sôi nổi : Dân chủ và nhân quyền . Như Meta đã phát biểu trước đây, một khi VK ngưng tuyên truyền, mạt sát đối phương và nhai lại những gì người khác mớm cho, anh ta cũng có những đóng góp giá trị, đáng học hỏi . Thoạt đầu khi chân ướt chân ráo bước vào 1 diễn đàn mới mẻ, người ta có khuynh hướng cường điệu, nói nhiều hơn là nghe và 1 thái độ gây hấn . Nhận được cái vô bổ và ấu trĩ của mình, người ta tự điều chỉnh để hội nhập vào diễn đàn đó . Meta cũng xin đóng góp 1 chút ý tưởng sau chuyến đi xa .
Từ bờ biển tây (Oregon) sang bờ biển đông (Florida) Meta đi bằng máy bay . Meta được sắp 1 chỗ ngồi ngay cửa sổ . Từ cao nhìn xuống quang cảnh thật hùng vĩ với thành phố, xa lộ giăng mắc . Lên cao hơn, con người , thành phố và những kiến trúc nhân tạo nhỏ dần rồi biến mất . Tầm mắt Meta chỉ nhìn thấy những kiến trúc thiên nhiên như núi non, sông, biển . Thiên nhiên luôn sở hữu những công trình vượt khỏi sức người . Một phát kiến sơ khởi Meta thấy được là ở những vùng núi non hiểm trở, sa mạc khô cằn đều không thấy bóng dáng con người dù rằng Mỹ là 1 nơi có 1 sức sống cao nhất nhì thế giới . Sự trù phú chỉ có và phát triển quanh những lưu vực sông lớn hoặc ở miền duyên hải .
Sự quan trọng của nước đối với văn minh và đời sống nhân loại :
Quan điểm sinh vật học : Không ai chối cãi rằng sinh vật phát nguyên từ nước . Nước dưới dạng chất lỏng là 1 điều kiện tiên quyết cho sự sống . Nếu 1 thiên thể có đủ khối lượng (khối lượng sinh trọng lực) để giữ nước thì những điều kiện thiết yếu khác , cần cho sự sống có thể hiện hữu . Kim Tinh (Venus) quá nóng nên nước không ở thể lỏng, Hoả Tinh (Mars) lại quá lạnh . Chỉ trái đất trong Thái Dương hệ thì khí hậu vừa đủ . Những sự cố ngẫu nhiên trong thiên nhiên gồm các phân tử ammonia, methane kết hợp với thán khí (CO2) và nước dưới xúc tác của tia tử ngoại và điện trời (sấm chớp chẳng hạn) , hỗn hợp các chất trên tạo thành acids amino, một đơn vị căn bản của chất đản bạch (proteins), một trong những thành phần căn bản cho sự sống . Sinh vật phát triển từ khi proteins kết hợp thành DNA, 1 tổ chức hoá chất có khả năng sinh sản và lưu trữ và di truyền những đặc tính . Động vật đơn bào xuất hiện trên mặt đất . Dần dần những sinh vật đơn bào có khuynh hướng sống quây quần với nhau để đối phó với thiên nhiên cũng như chống trả với sinh vật khác theo luật cạnh tranh sinh tồn . Gió, bão, khí hậu và những khắt khe thiên nhiên khác như bị trở thành thực phẩm cho sinh vật lớn hơn, một thời chế ngự hoàn toàn các sinh vật đơn bào nay chỉ là 1 chi phối không đáng kể cho những sinh vật biết quần tụ (colonies) . Một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử tiến hoá của sự sống trên trái đất là sự phát triển từ những quần tụ (colonies) thành sinh vật đa bào . Khoa học cho biết cuộc bứt phá (breakthrough) này xảy ra cách nay ít nhất 600 triệu năm . Thoạt tiên, những sinh vật đơn bào vì áp lực ngoại tại, tự chuyên môn hoá (Meta xin phép viết hoa chữ này để chút nữa nói về sự CHUYÊN MÔN HOÁ về mặt xã hội ) . Các sinh vật toạ lạc vòng ngoài của quần tụ (Colonies) tự biến hoá thành chức năng (function) để bảo vệ đồng loại nằm bên trong . Ngược lại những sinh vật bên trong đóng vai trò sản xuất, nuôi dưỡng các sinh vật làm nhiệm vụ bảo vệ . Nhiều chức năng được tổ chức thành cơ quan (organ) . Các cơ quan bên trong như tim, phổi, gan được chuyên môn hoá làm nhiệm vụ nuôi dưỡng và sản xuất . Các cơ quan bên ngoài như bài tiết, da giữ nhiệm vụ ngăn cản vi trùng, chống lại thời tiết và điều hoà thân nhiệt v.v... Tất cả các đơn vị riêng lẻ họp lại , mất đi cá thể để trở nên 1 tổng thể : sinh vật đa bào đầu tiên trên trái đất . Chuyện này liên quan đến xã hội và chính trị mà 1 chút nữa đây Meta sẽ nói .
Quan điểm nhân văn : Có 2 nền văn minh tiêu biểu cho văn minh nhân loại . Đó là khối La Hy và Ấn Trung . Văn minh La Hy bắt nguồn từ địa Trung Hải, lưu vực sông Nil, vùng lưỡng hà (mesopotamie gồm 2 con sông Tigre và Euphrate) . Văn minh Trung Hoa và Ấn Độ từ sông Dương Tử và Hằng hằ (Yangtse và Ganga) . Ta thấy văn minh đều bắt nguồn từ chỗ có nước . Ngoài việc dùng nước như thức uống, giữ vệ sinh, trước khi phát minh ra bánh xe, con người đã biết dùng nước để vận chuyển hàng hoá, mang nguyên liệu đến và chuyên chở thành phẩm đi . Chưa phát minh ra thuyền bè, người thượng cổ đã biết di chuyển vật nặng từ nơi này đến nơi khác bằng cách thả trôi theo dòng nước . Ngày nay, ngoài vấn đề nhân công, giao thông vận tải đóng vai trò then chốt trong kinh tế . Khoa học văn minh ngày càng tân tiến, vi tính đóng góp rất nhiều trong công cuộc giáo dục thông tin cũng như đường bộ, hoả xa, hàng không đóng góp trong việc giao thông vận tải hỗ trợ cho kinh tế nhưng vi tính vẫn chưa thay thế được sách vở làm từ giấy, 1 phát kiến lâu đời . Hàng hải, cũng là 1 phát kiến lâu đời, vẫn nắm giữ vai trò quan trọng vào bậc nhất trong giao thông vận tải . Gởi 1 bưu phẩm bằng đường biển tuy lâu hơn nhưng rẻ tiền hơn . Đặc tính của hàng hải là tiết kiệm năng lượng . Ta không cần phải nâng hàng hoá, đã có sức nước, mà chỉ việc đẩy hàng hoá đi . Khác với hoả xa, đường bộ và hàng không, ta phải nâng trước khi đẩy . Ta phải dùng nhiên liệu cho mọi ngành giao thông vận tải nhưng ta có thể chỉ dùng gió hợac sức nước chảy trong ngành hàng hải . Nực cười cho cuồng vọng của VN ta, 1 nước có 2000 Km đường biển và không có chiều sâu . Có chỗ thắt lại ta chỉ có 30 km sâu vào đất liền . Ta không cần 1 xa lộ từ nam ra bắc đi song song với 2000 km đường biển . Ta chỉ cần mở mang đường bộ khi ta có bề ngang ăn sâu vào đất liền hướng Tây càng sâu càng xa biển để điều hoà phân phối , nhưng thực tế nước ta không có bề ngang . Các Pharaons Ai Cập xây Kim Tự Tháp để lưu danh hậu thế không hề đếm xỉa đến tài nguyên, lao công phí phạm . Hàng trăm ngàn người chết cho các cuồng vọng Pharaons . Hãy nghĩ đến cuồng vọng bọn Cộng Sản . Chúng ta đang cần tài nguyên, nhân lực cho những phát triển kinh tế thực tiễn chứ không phải 1 xa lộ song song với 1 hải trình đầy thuận lợi biển đông . Ta không sợ các nhà kinh tế ngoại quốc cười nhưng ta xót xa cho sự phí phạm của 1 quốc gia nghèo đói . Quốc gia của chúng ta . Chưa thoát vòng nghèo đói đã muốn "lưu danh hậu thế " .
Lược qua lịch sử nhân loại ta có thể thấy mọi biến chuyển trọng đại, các trận chiến, các cuộc cách mạng chẳng qua chỉ là nỗ lực của con người muốn thoát ra biển hoặc di cư về những vùng châu thổ . Vó ngựa Mông Cổ về phía đông chỉ dừng lại ở bờ Thái bình Dương . Về phía Tây thì ngừng lại ở Đại Tây Dương . Đế quốc Hồi giáo cũng thế . Từ bỏ đời sống du mục một khi biết khai khẩn về nông nghiệp, người ta tìm kiếm những vùng đất có thể định cư được . Vùng đất đó phải có nước . Các cuộc chiến giữa các bộ lạc ở sa mạc được Meta coi như là những cuộc chinh phục nằm trong một nỗ lực lớn hơn : thống nhất lực lượng để đủ sức tiến ra biển . Lật bản đồ thế giới . Chỉ liếc qua ta có thể kết luận ngay rằng những quốc gia bị bao quanh bởi những nước khác, ít sông ngòi và tuyệt đường ra biển đều nghèo đói . Họ không có cơ phát triển . Lào, A Phú Hãn, I Raq (Iraq có 1 chút xíu biển nhưng chút nữa nói sau) là những quốc gia không có biển và họ không thể phát triển được . Meta nêu 1 con số để so sánh . Iraq và Iran đều có dầu . Năm 2000, Iraq dự trữ 112.5 tỉ thùng, Iran 89 tỉ thùng . Tuy vậy lợi tức trung bình mỗi đầu người thì Iraq là 2700 USD mà Iran thì 5300 USD . Iran có hàng ngàn km đường biển . Ngược lại Iraq chỉ vài chục km . Ngư nghiệp 2 nước không quan trọng nhưng Meta cũng xin nêu ra 1 con số để thấy triển vọng về duyên hải của Iraq đen tối đến mức nào : Ngư nghiệp Iran : 380.200 tấn cá hàng năm . Iraq 34.702 tấn . Bằng mọi giá Iraq phải tiến ra biển nếu không muốn mất đi cái "cá thể" của mình, trở thành 1 cơ quan, 1 bộ phận hèn mọn giữ vai trò rất phụ thuộc của 1 "sinh vật đơn bào" trót nằm ở bên trong lục địa, xa biển . Cách nay 11 năm, Iraq chiếm Kuwait, mở đường ra biển theo luật sinh tồn . Đó là xâm lăng . Đó là cách sinh tồn thoái hoá . Chấm xuống hàng, Meta sẽ cho biết cách sinh tồn theo luật tiến hoá .
oOo
Sống hơn 20 năm trên đất Mỹ, Meta có nhiều dịp viễn hành băng qua các tiểu bang bằng đường bộ . Là Hợp Chủng Quốc, Mỹ không những hợp các màu da mà còn hoà hơp cả về hình thể địa lý . Các tiểu bang được phân chia vuông vắn như kiểu ta cắt cái bánh sinh nhật chứ không bị lệ thuộc vào những ranh giới thiên nhiên mà trong quá trình lịch sử bất khả chinh phục . Tàu hướng đông bị chia cách bởi biển, tây bắc thì rặng Hy Mã . VN chia cách Lào Miên vì dãy Trường Sơn làm nhụt chí những vó câu chinh phục . Băng ngang 1 tiểu bang, khách du lịch đường bộ cầm chắc mất từ 3 đến 5 tiếng lái xe vì lối phân định ranh giới đều đặn kiểu cắt bánh . Ta có thể nói hầu hết mỗi tiểu bang đều vuông mỗi bề khoảng 4 tiếng lái xe, ngoại trừ những tiểu bang đông bắc Mỹ, chịu ảnh hưởng của thời kỳ "tân thế giới", nơi những người gốc Âu châu, vài trăm năm xưa, tạo những tiểi bang nhỏ bé đầu tiên . Nhỏ bé vì chưa phát minh ra xe hơi .
Đầu tháng 6, Meta lại xe đi Houston . Từ Orlando, Florida ngược hướng Bắc theo lộ 75, tới cực bắc Florida, Meta lấy lộ 10 đi về miền Tây .Con đường này chạy dọc theo bờ biển phía nam nước Mỹ, nối từ đông qua tây . Trong lúc lái xe ta có thể ngắm nhìn cái bao la bát ngát của Đại Tây Dương . Mọi định kiến của Meta về cách phân chia tiểu bang trên nước Mỹ đều sai bét . Nước Mỹ chia các tiểu bang y như các đơn bào được chuyên môn hoá . Mỗi tiểu bang nếu điều kiện cho phép, đều có 1 mạch máu chuyên chở dinh dưỡng . Bá*t đầu từ bắc Florida theo lộ 10, Meta và 1 người bạn thay phiên nhau lái . Lái ngày lái đêm, lái thấy con đĩ mẹ . Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Meta vượt qua : Florida, Alabama, Mississippi, Lousiana và Texas . Kỳ vậy ! Nếu đã chia vuông như cắt bánh, mỗi bề khoảng 3, 4 tiếng lái xe, tại sao lại chỉ trong vòng 3 tiếng chơi luôn 5 tiểu bang ? Tiểu bang Alabama, Mississippi chỉ cần 40 phút là qua khỏi . Kỳ vậy ?
Là 1 liên bang, địa phương chủ nghĩa phải nhường bước cho quyền lợi chung . Tiểu bang nhiều biển phải nhường 1 phần biển cho tiểu bang lân cận để cùng phát triển . Nhường cho thằng hàng xóm 1 ít biển (không nhiều, vài chục dặm thôi) để nó làm mạch máu kinh tế , mang đến và mang đi những trao đổi kinh tế . Nó thịnh vượng là cả 1 tổng thể thịnh vượng . Mình là 1 "bộ phận" trong cái tổng thể ấy, chắc chắn nó "fẻ" mình cũng "fẻ" . Ngoài ra, những tiểu bang bên trong lục địa, không đường thoát ra biển, đè6u được chuyên môn hoá, biến thành những chức năng chuyên biệt . Nevada toàn sa mạc, không biển thì thành nơi giải trí, cờ bạc . Các tiểu bang xa biển khác đóng vai trò sản xuất, nuôi dưỡng các tiểu bang thuận lợi hơn, tức là có biển . Florida chuyên môn về du lịch. Tất cả các tiểu bang như những sinh vật đơn bào, không những quần tụ để đối phó với nghịch cảnh, tự xoá bỏ cá thể biến thành chức năng, mà còn phối hợp với nhau thành "bộ phận" để nuôi dương phát triển 1 tổng thể . Nước Mỹ như 1 sinh vật đa bào . Mọi tiểu bang phải hy sinh cho liên bang để cùng nhau lớn mạnh . Đó là luật tiến hoá .
Bọn Cộng Sản vô thần ngu dốt luôn luôn phủ nhận cái sự quản lý của thiên nhiên . Ý Meta muốn nói là Thượng Đế. Chúng cho rằng không có 1 ý chí siêu nhiên nào dẫn đường cả . Bước tiến hoá của con người là mù loà . Hên thì ta tiến, xui thì đạp cứt như thể người mù lần mò vậy thôi . Có lẽ vì vậy chúng vấp phải vô số những sai lầm . Có những sai lầm mang tính tội ác . Song song với những phát triển tiến hoá, ta có những phát triển thóai hoá : Ung thư, Sida tiêu biểu cho những phát triển thoái hoá trong y học . Xâm lăng trong nỗ lực tiến ra biển là những thoái hoá trong nhân văn . Tưởng tượng 1 quốc gia như Iraq tiến chiếm Kuwait, VN chiếm Nam Vang v.v... là những phát triển sinh tồn nhưng bất kể đến sự quân bình nhân loại xét theo nhãn quan nhân văn . Tưởng tượng Nevada mang quân xâm chiếm Cali mở đường ra biển, tưởng tượng Iraq lấy Kuwait mở cảng chuyên chở dầu hoả, tưởng tượng VN lấy Kampuchia mà không dè Trung Quốc lăm le lấy VN là những phát triển thoái hoá, phát triển theo chiều hướng ung thư . Nó mang đến sự tận diệt nhân loại . .
Mỹ xâm chiếm Iraq cũng có ý đồ xấu . Một khi mình đã trở nên 1 sinh vật cao cấp mà mọi thành phần đều có 1 cứu cánh chung là sự giàu mạnh của tổng thể, sinh vật ấy phải đi kiếm mồi nuôi cơ thể . Nó chọn những đơn bào yếu kém hơn để tự nuôi dưỡng . Mỹ lấy dầu Iraq vì Iraq không biết hợp quần . Cả 1 khối Ả Rập chia rẽ vì quyền lợi riêng . Chúng phải bị đào thải theo luật thiên nhiên .
Vấn đề nhân quyền trong cuộc chiến Iraq : Trước hết chuyện chúng ta bàn cãi ở đây không thuộc về nhân quyền mà thuần tuý là xâm lăng để sinh tồn . VN chiếm Kampuchia, Iraq chiếm Kuwait, Mỹ chiếm Iraq đều vì sinh tồn . Iraq phải tiến ra biển . Theo đuổi chí hướng của Mohamed và viễn ảnh 1 đế quốc Hồi giáo hùng cường như ngàn năm trước là giấc mơ của mỗi tín đồ Hồi giáo bất kể quốc gia, chủng tộc . Một siêu cường Mỹ, 1 siêu cường Trung Cộng và 1 siêu cường Hồi giáo chia 3 thiên hạ nằm trong đầu óc mỗi một tín đồ Hồi giáo như 1 thiên đường thượng đế hứa hẹn . Iraq, lãnh đạo là Saddam nung nấu tham vọng ấy . Ông ta muốn thống nhất Iran, Iraq, Kuwait, Saudi, Syrie v.v... thành 1 khối khả dĩ đối chọi với thế lực Tây Phương . Tiếc thay, ông ta phát triển đất nước ngược với luật tiến hoá . Ông ta không muốn cùng nhân loại phát triển . Ông ta dẫn dắt 30 triệu người dân Iraq phát triển mình ên cũng như Việt Cộng hơn 20 năm xưa, tưởng rằng chiếm kampuchia là mình khá . Saddam quên Mỹ và Việt Cộng quên tàu . Saddam chiếm Kuwait thì Mỹ lấy Iraq, VN chiếm Kampuchia thì Tàu không biết lấy VN sao ? Đó là con đường đi đến tận diệt . Đó là ung thư . Đó là phát triển thoái hoá .
Lại 1 luận điệu rằng Mỹ vi phạm nhân quyền khi áp dụng cấm vận đối với Iraq trong 10 năm qua . Luận điệu này cho rằng trẻ em Iraq chết vì cấm vận và tất cả là lỗi Mỹ . Sai bét . Ta có thể đoán ngay được luận điệu này từ đâu ra . Từ những kẻ chuyên vi phạm nhân quyền . Binh pháp Tôn Tử có câu :"tiên hạ thủ vi cường" . Tây cũng có câu :" cách phòng thủ hay nhất là tấn công" , Việt Cộng như thằng chủ của Việt Kiếm đang dùng cách này . Trong 1 phòng nhiều người trong đó có Meta và bố con thằng Việt Kiếm . Meta thì bự con, hay bắt nạt . Bố con thằng Việt Kiếm thì thiếu ăn, nhỏ con và ốm yếu . Đã thiếu ăn lại còn ăn bẩn nên cả 2 cha con đều đau bụng . Phòng này ẩn dụ cho nhân loại . Cả hai bố con Việt Kiếm đều đánh rắm . Meta biết chúng nó là hạng ăn bẩn chuyên môn đánh rắm nên nắm đầu thằng bố Việt Kiếm xáng cho 1 bạt tai . Thối quá chịu gì được . Việt Kiếm sợ ăn đòn, mà câu : "Con không hề đánh rắm" Meta không tin, cho nên Việt Kiếm chỉ ngay mặt Meta :
- Cụ đánh rắm phải không ? Con nghe tiếng xì ngay chỗ đít của cụ .
Câu này là chiến thuật tấn công để đề phòng . Việt Kiếm nhột vì VN ta là tổ sư vi phạm nhân quyền . Nhân cơ hội Mỹ xâm lăng Iraq (Meta không phủ nhận ác ý của Mỹ), lái sang chuyện nhân quyền cho tiện . Khổ một nỗi đây không phải vấn đề nhân quyền mà là mối an ninh thế giới .
Ta thấy vấn đề cấm vận không bao giờ đi đến kết quả mong muốn vì nhiều yếu tố . Thứ nhất nước bị cấm vận cũng có khả năng sản xuất lương thực . Kinh tế ngừng phát triển nhưng họ vẫn tự túc được . Thứ hai, không phải ai cũng theo Mỹ . Iraq có cả nhiều chục nước Hồi giáo chống Mỹ, sẵn sàng giúp đỡ theo tinh thần thánh kinh Hồi giáo . Ngoài ra còn những quốc gia phi liên kết . Theo đuổi chính sách xâm lược, võ trang toàn những vũ khí tầm xa và sát thương quy mô, Iraq tạo 1 mối nghi kỵ đối với các quốc gia lân bang . Ngược lại, những đường ống dẫn dầu qua sa mạc rất dễ bị phá hoại . Iraq phải tiến ra biển qua ngả Kuwait .
Mức sống người dân iraq xuống thấp, tỷ xuất tử cao hơn tỷ xuất sinh và những chỉ dấu kinh tế suy đồi chỉ có thể là tại chính phủ và các nước lân bang, đặc biệt những nước không nằm trong quỹ đạo quyền lực Mỹ . Meta ở Saigon, Việt Kiếm ở Hậu Giang chuyên môn mần ruộng . Ở Hậu Giang, VK ăn cướp lúa của đồng bào, bán cho Meta, lúc giá này mai giá khác (bằng cách đổi tiền , 1 đồng Mỹ đang bằng 1000 đồng VN, ấn định mới là 1 đồng Mỹ và VN ngang nhau), Meta nghỉ buôn bán với VK là phải rồi, cãi vào đâu được . Đằng này, VK đổ cho Meta ... vi phạm nhân quyền, làm chết đói mấy đứa con của VK mà lờ đi rằng tại sao mình không chịu sản xuất gạo mà ăn . Cũng lờ luôn tại sao mỗi khi vác rá sang hàng xóm, hàng xóm không chịu cho mượn gạo . Có trách nhân quyền là trách mình hay là trách hàng xóm chứ sao lại trách cái thằng ở Saigon, cách xa hàng trăm cây số . Iraq theo đuổi chính sách bành trướng, VN thì vô luật lệ . Có bị cấm vận thì bạn bè quốc tế vô sản đâu hết mà đổ thừa Mỹ ?
Kết luận . Vấn đề Iraq là 1 mối bất an cho toàn thể nhân loại . Nói theo y học, nó là ung thư cần phải cắt bỏ . VN ta chỉ là hạng cá mè 1 lứa, tuy không còn theo đuổi chính sách bành trướng như thời điểm 1970-1980 nhưng vẫn chủ trương người dân là "tài sản" nhà nước, muốn đày đoạ thế nào cũng được . Cả hai nước không coi nhân quyền là gì cả . Cả hai nước là những mụn ung thư cần phải cắt bỏ cho 1 nhân loại cường kiện .