Bạn ???

ngày trước nhỏ có nhiều bạn thân lắm, lúc nào cũng ở bên nhỏ. Buồn ... đâu phải không có lúc buồn, nhưng chỉ cần gọi một tiếng, đám bạn thân sẵn sàng đi với nhỏ... Nhỏ hay buồn, khi buồn, nhỏ chỉ cần có một người bên cạnh kể chuyện, nói gì đó cho nhỏ nghe, đôi khi nhỏ không cần người đó nói gì, chỉ lặng im, đi bên nhỏ, dắt nhỏ đi, đi đâu cũng được, nhỏ chỉ cần có thế.

Xa ... đám bạn bắt đầu xa nhỏ đi du học. Từng đứa từng đứa một ra đi. Nhỏ lặng nhìn chúng nó đi mà lòng vui lắm vì tin rằng con đường tương lai rộng mở quá.

Đau ... nhỏ bắt đầu biết cái gì gọi là đau. Ngày trước nhỏ chỉ buồn, bây giờ mới biết đau. Nhỏ giống như người lạc giữa đại dương thăm thẳm buồn, bắt đầu bám víu vào bất kỳ cái gì có thể bám víu được để không bị dìm sâu trong đại dương buồn thảm ấy. Nhỏ bắt đầu tìm những người bạn mới. Nhỏ quan tâm và dành cho họ những tình cảm yêu thương mà nhỏ có thể. Nhỏ yêu thương họ hết lòng nhưng ...

Đâu ngờ ... có ai tránh được chữ "ngờ". Những người bạn mới mà nhỏ yêu thương, quý mên không thương nhỏ nhiều như nhỏ tưởng. U. - chị bạn mà Nhỏ tin tưởng chẳng hề quan tâm đến Nhỏ nhiều như Nhỏ nghĩ. K - chị bạn mà Nhỏ thường tâm sự, nói chuyện "tiền hậu bất nhất", chị bảo "Trước giờ nói chuyện với mọi người chị chẳng tin được ai." Nhỏ sợ chị. Nhỏ sợ chị không tin những gì nhỏ nói. Nhỏ sợ chị vì trong lòng và ngoài mặt có khi nào đối lập với nhau không? Có khi nào chị ghét Nhỏ nhưng không tỏ ra không?

Sợ ... Nhỏ bắt đầu sợ. Nhỏ sợ mình làm phiền những người bạn mới quen. Nhỏ không thể gọi điện thoại cho họ, nhăn tin bảo họ nói chuyện với nhỏ một chút. Nhỏ sợ họ phiền, Nhỏ sợ họ mệt.

Điên ... Nhỏ nghĩ mình điên. Có một hôm Nhỏ muốn được đi ra ngoài cho thư thả, Nhỏ gọi qua cho anh bạn, hình như anh có chuyện không vui. ... Tự dưng anh bảo "Buồn thì chết cho rồi. Anh cũng đang muốn chết đây. Hay mình chết đi cho vui, em nhỉ". :( Ừ, thất bại nhiều quá rồi, ba mẹ không hiểu mình, bạn bè không ai nhớ mình, không ai quan tâm đến mình, liệu quan tâm nhưng ở xa quá thì có ích gì hay không? Ừ, nhỏ cũng muốn ... chết. :z

khóc ... Đêm qua Nhỏ đã khóc. Khóc vì ba Nhỏ cho rằng Nhỏ bất tài, ba không tin những sáng tác là của Nhỏ. Ba nghĩ rằng Nhỏ "nhặt" được đâu đó. Mệt ... Nhỏ không muốn thanh minh. Nhỏ cũng chẳng cần ai công nhận. Đó là tình cảm của Nhỏ, ba không biết tốt hơn. Ba muốn Nhỏ là người tài năng nhưng Nhỏ không thể làm được?!?

Khóc ... Đêm qua Nhỏ khóc vì Nhỏ không còn ai bên cạnh. Bất giác, Nhỏ nhắn tin cho vài người bạn nhưng ... họ đã ngủ cả rồi. Nhắn tin xong, mới thấy mình điên quá vì đã làm phiền mọi người.

Bây giờ khi buồn Nhỏ cũng không dám làm phiền ai nữa. Cứ gõ cốc cốc cốc vào cánh cửa lòng của những người bạn mà nhỏ yêu thương nhưng hình như không ai nghe thấy hay không muốn mở cửa cho Nhỏ vào.

Khép ... Nhỏ bắt đầu khép hờ cánh cửa lòng Nhỏ lại. Nhỏ sẽ đợi có một ngày, có một người bạn thực sự yêu thương quay về với Nhỏ. Sẽ có một người bạn quan tâm và yêu thương Nhỏ thực lòng, không chỉ ở lời nói mà thôi


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả