Hoa Mimosa Và Thơ(2)
O đi quên trả tiệc trà
Lo áo vướng tà! Lo tránh cỏ tranh
Mênh mông sông nước, trời thanh
Đừng vội, cửa thành chưa mở O ơi
Khoan chờ thơ tỏ đôi lời
Tiệc trà cho khất, bánh thời chớ dâng
O còn không rượu vài cân
Đưa ra mình chẳng nợ nần chi nhau
Gì gì ta sẽ tính sau
Xin O gót trở, quay vào làng cho
Thơ tôi trải lối mời O
Đừng đi O Mimosa ơi! Trà rượu chi thầy cũng xí xoá cả cho, từ nay hứa sẽ không kêu O lên bảng trả bài nữa vì có kêu O cũng chẳng nhớ chữ nào; khà khà


.Thân,
Nhị

