Tặng Gánh

Không đổ e nặng gánh thơ
Đổ thời lại tiếc gánh tơ nắng vàng
Thôi đem thơ gánh tặng nàng
Đem tơ nắng vàng tặng phố người đông
Mai thơ không gánh qua sông
Nắng vàng trải khắp ruộng đồng rồi đi
Đời thơ tợ cánh chim di
Khi đồi, khi núi, lúc thì bến sông
Thơ nay nhẹ gánh tang bồng
Đêm trăng khúc sáo vườn hồng tấu thơ
Tặng cho nhẹ một gánh tơ
Còn thơ một gánh...thôi chờ! Tặng sau

Gánh tơ thì tặng không chùng tay, còn gánh thơ mà đem tặng thời tiếc lắm phải chăng??? Khà khà.

Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả