NHỮNG CHÀNG KINH-KHA THỜI-ĐẠI
........................................................
...............Hoàng-Ân.........................
........................................................
Ba đời mười phương Phật,
A-Di-Đà bậc nhất,
Chín phẩm độ chúng-sinh,
Oai đức không cùng cực,
Con nay vị Hương-Linh,
Sám-hối ba nghiệp tội,
Phàm được bao phước thiện,
Chí tâm nguyện hồi-hướng,
Nguyện cùng người niệm Phật,
Vãng-sanh nước Cực-Lạc,
Thấy Phật ngộ pháp tánh,
Phát tâm Đại-Bồ-Đề,
Đoạn vô-biên phiền-não,
Tu vô-lượng pháp-môn,
Thệ-nguyện độ chúng-sanh,
Đều trọn thành Phật-Đạo.
(Xin chân-thành hồi-hướng bài kệ
lên những người hùng đã tự-nguyện
phụng-sự cho lý-tưởng chung.)
..........................................................
Qua người Anh kết-nghĩa hiếm-quý của tôi, Anh Ninh-Bình ThanhChau Tran, tôi được nhận bài viết thật cảm-động của Anh Trần Lô Giang. Đó là bài "Trần Văn Bá: Con Rồng Lạc-Long của Biển Đông". Tựa của bài viết đính-chú bởi bút-hiệu T.T.T. cho hay chính-phủ cộng-sản Việt-Nam đã xử tử các Anh: (1982) Nguyễn Văn Hoàng; (1983) Nguyễn Xuân Dương, Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Văn Sang, Trần Quang Mẫn; (1985) Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh, Hồ Thái Bạch, Huỳnh Vĩnh Sanh và Lê Quốc Quân. Chính-phủ cộng-sản Việt-Nam cho hay các Anh thuộc Mặt Trận Thống-Nhất Các Lực-Lượng Yêu Nước Giải-Phóng Việt-Nam.
Oliver Todd, ký-giả phóng-viên tờ l'Express của Pháp-Quốc đã từng được biết bởi người Việt Quốc-Gia như một tay bỉnh-bút thiên-tả nặng ký. Sau 1975, Oliver Todd thay-đổi cái nhìn. Vào tháng 6 năm 1978, Oliver Todd xuất-bản quyển "Cruel Avil: 1975" để cảm ơn một người Việt mà ông đã gặp và quý kính: Trần Văn Bá.
Trần Văn Bá là con của cố Dân-Biểu Trần Văn Văn. Anh du-học tại Pháp từ trước 1975. Từ 1975-80, Trần Văn Bá giữ chức Chủ-Tịch Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris. 6/6/1982, Anh, với bí-danh C4, cùng các ông Lê Quốc Trung và Mai Văn Hạnh bay qua Thái-Lan chuẩn-bị vào quốc-nội. Cùng năm ấy, Anh Trần Văn Bá có gửi một lá thư từ vùng hoạt-động. Có đoạn Anh viết: "Tôi vẫn mạnh-khỏe. Thật là gay-go và cực-khổ. Nhưng tôi cảm được sự liên-đới mật-thiết giữa tôi và quê-hương nghèo khổ, bất-hạnh và đói khát. (Công-trình xây-dựng đất nước) sẽ không là của những người Việt lưu-vong".
Ngày 19/12/1984, chính-phủ cộng-sản Việt-Nam đã mở một phiên tòa tại Nhà Hát Thành-Phố Sài-Gòn để xử Anh Trần Văn Bá cùng 24 chiến-hữu khác: kết-cuộc là năm bản án tử-hình cho các Anh Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh, giáo-sư Hồ Thái Bạch, Huỳnh Vĩnh Sanh và Lê Quốc Quân (em của Lê Quốc Trung). Ngày 1/6/1985 các Anh đền nợ nước.
Hơn hai mươi năm đã trôi qua, Oliver Todd lại thêm một lần đặt câu hỏi về những người Kinh-Kha thời-đại:
"Cũng như những người kháng-chiến-quân khác, Trần Văn Bá là người của lý-tưởng hay thực-tế, can-đảm hay mạo-hiểm. Anh là một anh-hùng gương-mẫu hay là một kẻ tuẫn-đạo vô-ích? Cuộc đấu-tranh mà anh Bá theo đuổi là một cái gì đó mơ-hồ, tuyệt-vọng hay một thách-đố xứng-đáng để chúng ta kính-phục, thông-cảm và ủng-hộ?