Anh,

Mưa hôm nay đã rủ áo ra đi để lại cảnh vật nhạt nhoà ! Nắng vẫn dấu mặt sau những áng mây mù mịt như dỗi hờn mưa đã chiếm đi một khoảng đời của nắng. Trời âm u anh ạ ! như lòng em tăm tối u mê ! Biết đến bao giờ ......


Có lẽ đôi mình chẳng nợ duyên

Thôi anh ! vương vấn chỉ ưu phiền

Một làn sương trắng chiều tan biến

Một cánh chim côi khuất đêm mờ

Có lẽ đôi mình chỉ là mơ

Vần thơ em dệt trong đợi chờ

Gửi người phương ấy tình tuy nhỏ

Cũng đủ ta làm ướt đời nhau (*)

Cũng đủ ngậm ngùi ta trao nhau

Sá chi chỉ một giọt lệ sầu


Ừ ! đi đi nhé ! anh đi nhé !

Em về giấu mặt trong thương đau


14/6/03


(*) tgkb




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả