Từ mặt trận: HÌNH THỨC – TRÍ THỨC – THÁNH THỂ

Là phương để cho con người lập vị Thánh... tại thế.

***

Toàn thể nhơn loại trên thế giới đều nghĩ rằng, tương lai tới đây họ sẽ chứng kiến tận mắt, thấy sự đau thương, xác người ngổn ngan, nhà cửa tan hoang, khóc than thẳm thiết… cũng như các nhà tôn giáo thường tuyên truyền, mê tín, nhảm nhí gọi là ngày tận thế của trận Đệ Tam Thế Chiến sẽ xảy ra. Quả quyết, không phải như vậy đâu! Theo quy luật phủ định của nhơn loại tự nó phủ định chính nó để tiến hóa và phát triển không ngừng nghĩ qua nhiều thời kỳ, từ thời nguyên thủy cổ đại đến trung đại mãi thay cũ đổi mới đến thời buổi hiện đại chúng ta ngày hôm nay. Sự biến chuyển “lột xác” ấy mà Thánh Mác gọi là phạm trù đối lập giữa chiến tranh và hòa bình, cái văn minh chiến tranh và hòa bình đã đào luyện cho con người ngày càng tư duy hơn, thông sáng hơn theo thời gian trong không gian, phải trải qua 3 giai đoạn:

1/- MẶT TRẬN HÌNH THỨC (thuộc về Thể Pháp).

Phần Đời:

- Bằng vũ khí chiến lược: 1- Đệ Nhứt Thế Chiến. 2- Đệ Nhị Thế Chiến.

Phần Đạo:

- Bằng vũ khí chiến lược: 1- Nhứt Kỳ Phổ Độ. 2- Nhị Kỳ Phổ Độ. 3- Thể pháp TKPĐ.

2/- MẶT TRẬNTRÍ THỨC TINH THẦN (thuộc Bí Pháp thay cũ đổi mới).

Phần Đời:

- Sở dụng đấu trí bảo sanh nhơn nghĩa đại đồng: là chánh pháp của Đệ Tam Thế Chiến.

Biển Đông là ngòi nổ đầu tiên của Mặt trận Trí thức tinh thần, để cho các Đấng Thánh đang cầm quyền trị thế có cơ hội xuất pháp thân “trong trận trí binh nầy, nếu không đủ tài tình oai dõng thì chẳng hề thắng đặng!”. Đó là lời của Đức Lý Thái Bạch cầm pháp quyền thương yêu và công chánh, lấy toàn thể nhơn loại (hữu hình nhìn nhận) trên thế giới làm giám khảo, và là một nhân chứng sống của thời buổi hiện đại Đệ Tam Thế Chiến Phong Thánh Kỳ Ba, phát khởi đầu năm 2013.

Thế thì những chiến lược thảm khóc đã lấy xương máu của nhơn sanh để lập đài danh dự, xảy ra từ năm 2003 trên thế giới cho đến nay 2013 thuộc về mặt trận Hình Thức, là tận cực âm của Đệ Nhị Thế Chiến cũng là sự phựt sáng của ngọn đèn sắp tắt, để phát khởi dương quang chuyển sang tiền khai mặt trận Trí Thức Tinh Thần thế chiến thứ ba.

Phần Đạo:

- Giải Thể mặt trận Hình Thức đặng chuyển qua Bí Pháp mặt trận Trí Thức Tinh Thần.

Dầu Nhứt và Nhị Kỳ Phổ Độ thuộc về Thể Pháp trên mặt trận Hình Thức, giáo chủ của họ chưa có truyền Bí Pháp (bởi bí pháp là đấu trí). Kể cả Thể Pháp của Tam Kỳ Phổ Độ cũng thuộc về mặt trận Hình Thức bằng vũ khí chiến lược có “quân đội Cao Đài”.

Mãi đến năm 1964-1968 Đức Hiến Pháp mới mở lớp Bí pháp Hiệp Thiên Đài, sau khi được Đức Hộ pháp ủy quyền 1956 tại Campuchia, Đức Hiến pháp kế chí chơn truyền cho một đệ tử căn là Phật Chuẩn Đề Bồ Tát giáo chủ Tây Phương Cực Lạc, xuống thế khai mở Bí Pháp Cung Phật Hạo Nhiên Pháp Thiên “Viện Đại Học Bí Pháp Đạo Tâm” năm 1969. Nhờ có học mới biết Đệ Tam Thế Chiến của Đời cũng như Bí pháp Tam Kỳ của Đạo, không sử dụng vũ khí chiến lược mà bằng trí thức tinh thần có nghĩa đấu trí trong sự thương yêu và công lý, thay đổi bầu trời lập đời Thánh Đức, đóng địa ngục mở tầng thiên cũng tại đây.

3/- MẶT TRẬN THÁNH THỂ (Đạo Đời tương đắc, vạn linh hiệp chí linh).

Ban cho nhơn loại một thế giới “bảo sanh nhơn nghĩa đại đồng”. Xứng là những Đấng Thánh tạo thời chuyển thế, sau nầy dầu các Đấng ấy có trốn trong hang núi nhơn sanh cũng sẽ mời ra để lập bàn hương án đặng đền ơn cứu tử.

- Một bằng chứng chơn thật hạnh phúc vui mừng không tỏa được, đêm O giờ mùng 7-4 Nhâm Thìn (2012) cung Hạo Nhiên Pháp Thiên đã thực hiện đề thi Nhơn Nghĩa trước Đền Thánh Cao Đài Tây Ninh, bằng giải pháp “Hòa bình Nhơn Nghĩa em kính anh” trong sự thương yêu và công chánh. Vị ấy “Mượn thế đặng toan phương giác thế” đó chớ! Chỉ có “một thế” thôi hay nó rõ cho dễ hiểu trong thời gian và không gian; khi đã hội đủ những điều kiện thuận lợi cả người lẫn vật đã 87 năm không ai biết thi hành nhơn nghĩa là thi làm sao? Ở đâu? Mà dầu có biết chắc chắn dứt khoát, cũng không ai dám hạ mình làm cái điều mà họ cho rằng sĩ nhục cả một kiếp người. Đã đến lúc chín mùi,chỉ có một “cách lạy”, cái “thế” ấy rất tuyệt vời ! lạy trước nói sau… Tuy 1 mà dẫn đầu trên 10 triệu môn đồ Cao Đài từ trong ra ngoài nước.

Mặt Chơn Đạo của Đức Di Lạc, giúp thêm cho hai chữ Nhơn Nghĩa của Nho Tông mà làm thành một ngọn binh khí diệu huyền không ai thắng họ nổi. May thay cái danh Đạo của những kẻ gian quả nhiên giả tướng, nên chúng ta đem mặt Chơn Đạo ra đây đặng đấu báu giữa tòa sanh chúng.

Khi giao Viện Đại Học Bí Pháp Đạo Tâm cho Ngài Phổ Hiền Bồ Tát năm 1983 tại cung Hạo Nhiên Pháp Thiên, Đức Phật Chuẩn Đề có dạy:

- “Ông cần tướng chớ không cần quân, một tướng lãnh đổi 10 ngàn quân Ông cũng không đổi! Sau nầy quân sĩ nhiều lắm, cái đầu thì ở đây còn cái đuôi tuốt ở dưới Bến Kéo”.

Thời gian qua mau, ngẫm nghĩ lại ngày càng thắm thiết lời dạy cao thượng của Thầy Phật Chuẩn Đề Bồ Tát: Cái tánh chất của con người “Phi Phàm là hành vi khác hẳn với thế tình, mắt đời ít hay thường thấy. Tâm thiện của các Ngài dìu dắt, dạy khuyên, đặng biết người biết mình, xem đời định thế; lòng lẫn truất thương sanh đầy dẫy, hiểu đặng cái khổ của mình nên không hay ngồi xem cái khổ của người, đã chán chịu đau đớn của mình nên không nở làm đau kẻ khác; nếm đủ mùi sầu thảm nên hằng mong gở thảm giải sầu; ở cùng đời đặng chia khổ với đời, lẫn theo thế mới chung than cùng thế; lịch lãm những màu thế sự, vài vã tháo cho đáng phận con người, cân oan giai nhắc đúng mực nẻ bao mươi, thì mới biết thương đời lo cứu khổ”.

“Trên trời dưới thế mấy ai ?

Hơn nhau vì chỗ trí tài sĩ mưu !”

 - Đồ Phi -




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả