MẶT TRỜI LÊN TRONG MƯA
MẶT TRỜI LÊN TRONG MƯA(truyện thật ngắn)
Cuối cùng thì một đêm đã qua, cơn mưa dai dẳng từ tối qua đến bây giờ vẫn còn rả rích . Nga thảng thốt nhìn đồng hồ và nhận ra rằng mình đã có một đêm thức trắng, dù rằng nàng đã cố gắng ngủ . Nga lo âu, nhưng không rõ mình lo âu điều gì , và thấy đời mình vô nghĩa từ ngày Nam ra đi vĩnh viễn về bên kia thế giới . Rõ ràng là Nam đã chết vì Nga, nếu như nàng không chỉ vì nhẹ dạ cả tin mà bị tên xếp khốn nạn hại nàng và cả danh dự của nàng thì Nam đã không phạm tội giết người và anh đã không tự sát . Một tấn bi kịch mà không ai có thể nào tưởng tượng ra nổi . Nam là người đàn ông hiền lành, thư sinh và rất là biết kiềm chế . Nga tự cảm thấy mình là một người đàn bà tội lỗi dù pháp luật và mọi người đều không nghĩ là như vậy . Họ tỏ ra thông cảm tha thứ cho nàng . Nga không biết rồi đây cuộc đời nàng sẽ ra sao, nàng không biết phải làm gì , dù đã có rất nhiều người an ủi nàng , hướng dẫn cho nàng con đường cho tương lai để vượt qua cú sốc khủng hoảng này .
Cuối cùng thì một ngày mới đã bắt đầu, Nga thấy mặt trời lên trong mưa, ướt sũng và tàn tạ , cũng như nàng cô đơn và lạnh lẽo .Mặt trời lên trong mưa thì ít ai nhìn thấy cũng như Nga bây giờ sẽ không còn ai nhìn thấy nàng nữa rồi .
trần minh hiền
Tên thật là Trần Minh Hiền, sinh Noel 25/12/1970 tại Nha Trang . Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế 1994, Định cư tại Hoa Kỳ thang9/1995 . Tốt nghiệp Đại Học UCF Florida năm 2003 . Mê Thơ văn và rất thích viế