ĐỌC, HỌC, QUAN SÁT, SUY NGHĨ VÀ VIẾT ( Tùy bút)
ĐỌC, HỌC, QUAN SÁT, SUY NGHĨ VÀ VIẾT ( Tùy bút)
Buổi sáng thức giấc nhìn qua cửa sổ thấy giọt nắng vàng lặng lẽ rơi ngoài hiên. Ngồi vội dậy để vệ sinh cá nhân cho kịp đi làm. Cuộc sống tất bật ở xứ người làm cho ta đánh mất cả thói quen nhìn ngắm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên tạo hóạ Sáng nào cũng thế lái xe đến hãng vòng qua một hồ xinh đẹp tuy không rộng lắm nhưng cũng đủ cho ta làm thơ sau những phút giây mệt nhọc. Thời gian làm cho ta già cỗi và dường như phải đánh mất chính ta, chính những gì ta hằng thương mến vì phải thỏa hiệp với biết bao ràng buộc của cuộc mưu sinh. May là ta còn có cha mẹ anh em người yêu và những người bạn luôn thông cảm am hiểu tạ
Ta rất mê đọc sách từ tấm bé có lẽ nhờ sự giáo dục của cha mẹ. Đọc sách là một thú vui và nhu cầu không thể thiếụ Đọc sách, báo tạp chí, và internet giúp cho ta cập nhật hóa tin tức, học hỏi thêm thật nhiều những tri thức mới và những điều mới lạ. Đọc sách mở rộng tầm nhìn của ta và mở rộng khối óc , con tim của tạ Nhờ đọc sách mà ta biết được nhiều về cuộc sống xung quanh và trên toàn thế giới dù ta chưa có dịp đi du lịch nhiềụ Nhờ đọc sách mà ta biết thưởng thức các áng văn thơ tuyệt tác của tất cả các văn thi hào Việt nam cũng như của cả thế giớị Ta xúc động vì những dòng thơ của Nguyễn Du, Nguyễn Bính, Nguyên Sa, Xuân Diệu, ThôiHiệu, Lamartine, Hugo, Byron, Tagore?, ray rức với những trang sách của Nhất Linh, Nam Cao, Jack London, Cervantes, Flaubert, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh? ta còn đ5c tất cả những quyển sách khoa học, gương danh nhân, sách học làm người và các sách phê bình văn học. Và còn nhiều nữa?Ta cám ơn tất cả những cây viết đại tài đã đem lại cho đời những dòng văn chương bổ ích.
Ta đi học từ khi lên năm lên sáu, chập chững những bước đầu tiên trên con đường học vấn chông gai đầy thử thách và học mãi muôn đời chưa bao giờ thấy đủ. Ta học từ những kiến thức căn bản phổ thông cho đến những kiến thức chuyên môn phức tạp. Học thức làm cho ta tự tin hơn và hiểu biết nhiều hơn. Học vấn làm cho ta biết thông cảm với tha nhân, biết đối nhân xử thế và sống hòa đồng với mọi ngườị Ta biết tự trọng, biết trân trọng giá trị của chính ta, hình hài của ta do cha mẹ và trời phật đã tạo rạ Ta biết thương yêu kính trọng cha mẹ, ông bà anh chị em và những người thân thích ruột thịt. Ta biết kính trọng người già nhường nhịn người true, quan hệ tốt bạn bè , hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp. Bởi vì ta biết rằng tha nhân chính là tạ Và ta cũng là tha nhân. Mọi người là tấm gương soi tốt nhất cho tạ Nhìn mọi người và cuộc đời ta nhìn thấy chính tạLuật quả báo hay nhân nào quả đó là luật rất chính xác. Khi ta thương người, sống tốt với mọi người, đời sẽ đối xử tốt với ta, còn nếu ta bạc bẽo tàn ác với người, đời sẽ tàn bạo với tạ Đôi khi có người than thở tại sao tôi chỉ làm việc thiện, tôi đi chùa, đi nhà thờ thường xuyên tại sao tôi cứ gặp những điều kém may mắn. Đó là bởi vì họ chưa làm đủ những điều tốt hay là họ làm việc tốt này nọ mà chỉ mong được tưởng thưởng, họ không làm việc với trái tim nhân ái, vị thạ Họ chỉ nhắm đến các ích lợi tức thời mà quên đi cái giá trị của hành động tốt là ở chỗ bất vụ lợị Đọc, học và quan sát là những yếu tố tối cần thiết cho suy nghĩ tư duy và hành động. Có đọc sách mới hiểu biết, có học hỏi mới tiến bộ, có quan sát mới thấu hiểụ Và có tư duy, suy nghĩ mới có thể sống tốt và viết tốt được. Viết đôi khi chỉ là trò giải trí tiêu khiển, giải tỏa đầu óc khỏi những áp lực quá nặng nề của đời sống. Viết là để chia sẽ và tâm sự. Văn chương còn một sứ mạng hết sức cao cả là nói lên những tâm tư uất ức của con ngườị Văn chương chống lại bạo quyền. Văn chương luôn đứng về phía con người và tranh đấu cho con ngườị
Ta đọc và học thật nhiều để hiểu tha nhân và chính tạ Ta quan sát thiên nhiên và vũ trụ cũng như cuộc đời để ta thấu hiểu hơn những điều đã hiểụ Và ta suy nghĩ sâu sắc để chiêm nghiệm lại những điều ta vừa hiểu biết. Cuối cùng ta viết là để chia sẻ cùng người tri kỷ. Dẫu biết cõi nhân sinh ngắn ngủi và rất lạ lùng , ta vẫn tin sẽ có ngày ta gặp được một người tri kỷ tri âm.
TRẦN MINH HIỀN
Tên thật là Trần Minh Hiền, sinh Noel 25/12/1970 tại Nha Trang . Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế 1994, Định cư tại Hoa Kỳ thang9/1995 . Tốt nghiệp Đại Học UCF Florida năm 2003 . Mê Thơ văn và rất thích viế