Đạo Cao Đài tôn thờ Thượng Đế
Có Phải Phật Giáo Là Một Tôn Giáo Vô Thần?
Phật giáo có phải là một tôn giáo vô thần hay không thì cần phải hiểu vô thần theo nghĩa nào. Nếu hiểu vô thần là không tin có một Thượng đế đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài thì Phật giáo chính là một tôn giáo vô thần. Cách gọi vô thần này cũng đã được Bertrand Russell và Gs. Trần Chung Ngọc khẳng định. Ngoài ra, tôi đã đọc nhiều tác giả khác cũng đã từng khẳng định như vậy.
“Phật Giáo là đạo của trí tuệ nên không mê tín đến độ có thể tin vào một Thiên Chúa sáng tạo ra muôn loài. Đức Phật đã khẳng định như vậy. Do đó Phật Giáo cũng vô thần. Phật Giáo rất hãnh diện là một tôn giáo vô thần, vì vô thần phản ánh sự sáng suốt của trí tuệ.”
Xin chư vị đọc đoạn văn sau đây trong TNHT/quyển nhứt/ ngày 30-5-1926 mà nghiệm xét:
Từ trước Ta (Thượng Đế) giáng sanh lập Phật-Giáo gần sáu ngàn năm thì Phật-đạo chánh truyền gần thay đổi. TA hằng nghe chúng sanh nói Phật giả vô ngôn. Nay nhứt định lấy huyền diệu mà giáo-đạo, chớ không giáng sanh nữa, đặng chuyển Phật-Giáo lại cho hoàn toàn.
Dường nầy, từ đây chư chúng sanh chẳng tu bị đọa A-Tỳ, thì hết lời nói rằng: " Phật-Tông vô giáo " , mà chối tội nữa.
Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam-kỳ Phổ-độ nầy mà không tu, thì không còn trông mong siêu rỗi.
Phụng Thánh / khai minh
