Viết tặng cho Anh truyên Thần Thoại Hy Lạp theo version của Vit:)
Cupid và Psyche
Psyche là một công chúa được sinh ra trong gia đình 3 chị em gái, hai chị lớn lấy chồng và sinh con như bao nhiêu người khác. Nhưng Psyche từ tuổi thơ đã có những ước vọng, suy tư và sống với tâm hồn lãng mạn. Psyche rất đẹp, khả ái và dịu dàng đến nổi Vệ Nữ Venus, vị thần của sắc đẹp cũng phải ghen tương khi nghe đến tên Psyche và tìm cách hảm hại cô bé ngay từ khi cô bé còn rất nhỏ tuổi.
Vệ Nữ Venus là vị thần được các thần thánh phong tước hiệu, được cha là Thần Zeus Tổng Lãnh các Vị Thần giử gìn và quyền phép sắc đẹp hoàn hảo thêm. Nhưng so với sắc đẹp thần thánh và sắc đẹp trần tục người da mắt thịt thì Vệ Nữ Venus không thể nào không ghen tương.
Venus ghen-hận sai người con trai của mình là Thần Tình Yêu Cupid đến dương gian ám hại Psyche bằng cách không cho Psyche có một tình yêu hạnh phúc và không được ai yêu thuơng suốt đời trong đời trần thế.
Cupid nghe lời mẹ bay đến trần gian nơi Psyche ở. Mới thoáng nhìn Cupid đã đem lòng yêu thương Psyche và muốn Psyche trở thành người yêu, người vợ của mình. Cupid thổi hơi như làn gió nhẹ, Psyche lay động và cuốn theo làn gió bước đi, đi ra khỏi cung điện của cha mẹ, chị em mình và cuốn hút theo hơi gió bay tích đến một nơi thật xa xôi. Ở đó Cupid đã dọn sẳn một cung điện cho Psyche người Cupid yêu mến. Vì sợ mẹ buồn nên Cupid đã giấu Psyche trong một ngôi đền xa xôi ấy để không ai biết. Chỉ đêm đêm mặt trời đã lặng và chờ Psyche khi đã ngủ, Cupid bay về và ân ái với vợ và làm cho Psyche được cãm giác yêu thương trong tiềm thức, trong trái tim và thoả mản tâm hồn như bản chất thật của tên Psyche là sống với tâm hồn.
Sống một thời gian bên cạnh chồng Cupid, một người yêu thuơng, và một chuổi thời gian hạnh phúc Psyche rất mản nguyện nhưng lại nhớ cha mẹ chị em. Nàng xin chồng được cho phép báo tin cho gia đình biết rằng nàng vẩn bình an và sống hạnh phúc và xin được phép được gặp chị em dù chỉ một lần.
Cupid hiểu được tai hoạ sẻ đến từ mẹ, nếu Venus biết được, nhưng thương vợ, không muốn vợ buồn. Cupid dặn Psyche cẩn thận vì người trần chỉ là những công cụ của thần thánh nhưng Psyche vẩn không hiểu được.
Ngày gặp mặt giao hẹn, Cupid đã thổi làng gió tình yêu cho mấy chị em gặp nhau ngay trong cung điện củ của gia đình. Tay bắt mặt mừng. Nhưng sau những nụ cười hân hoan đoàn tụ hai chị lớn của Psyche sinh lòng ghen tương vì em mình xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn và hơn nữa là đã lấy được Thần Thánh, sống xa hoa tráng lệ trong cung điện ngọc ngà, được các vị thần nhỏ cung phụng và sủng ái.
Thần Lửa là Hephaestus, anh trai của Venus từ nhỏ đã xấu xí nên đã bị cha mẹ ném xuống trần gian và đã không được yêu thương như em mình là Venus. Sau khi biết được chị em Psyche cũng đang ghen tương vì hạnh phúc của em mình Psyche, Hephaestus đã gặp họ và đã âm mưu.
Vì ghen tương, và cũng vì sự ghen tương của chính bản thân, Thần Lữa bày mưu cho hai chị của Psyche thêu dệt chuyện thị phi bảo rằng: Em ơi, chồng em hiện thân là một con rắn, một loại rắn độc phải giết bằng dao và đốt trong lửa thiêu nóng mới có thể thoát thân mà về với gia đình.
Psyche là người trần, nghe lời các chị thêu dệt mà không biết các âm mưu bên trong. Sau khi ân ái, Cupid say ngủ, Psyche chờ chồng ngủ mê liền cầm một cây nến thật lớn soi rọi khắp người chồng xem thân xác chồng phải là hiện thân của con rắn hay không?
Vừa tò mò vừa hoan mang Psyche tìm xem xét kỷ lưởng mới nhận ra chồng mình chỉ có đôi cánh trắng bao bọc một trái tim mỏng gòn rung nhịp. nhưng Psyche lại không biết sự tai hại đó là âm mưu của Thần Lửa. Chất nến và lửa từ tay của Psyche rơi xuống đốt cháy cánh vai của Cupid rát bỏng và đau đớn. Cupid hét lên và bay đi. Chàng có thể giết, có thể hảm hại Psyche người làm Cupid đau đớn, nhưng vì Cupid đã vì quá yêu thương vợ, chàng chỉ vọng lại lời cuối trước khi bay đi:
- Vì nàng đã làm Ta đau đớn....Nàng sẻ đau khổ khi vắng Ta !
(Tâm Hồn thiếu Tình Yêu thì trở nên hoang lạnh !)
--o0o—
Cupid bay đi....chàng bay một hồi thì bổng dừng lại ở cung điện của Venus, mẹ chàng.
Khi biết được con đang bị thương vì Psyche, Venus giận dử tìm cách giết cho được Psyche trả thù.
Người bạn thân của Cupid là Thần Gió. Ngày đầu tiên Cupid đã nhờ thần Gió mang Psyche đến với mình và cũng nhờ thần Gió mang hai chị của Psyche đến cho nàng. Giờ đây Cupid ngồi yên lặng buồn phiền, chán nản bên thần Gió. Thần Gió Zephyrus âm thầm đi kiếm Psyche cũng không biết vì ai? Vì chính thần Gió Zephyrus đôi khi cũng cảm nhận Psyche thật quá là đẹp.
Venus biết tất cả phụ nữ đẹp điều thích hoa. Riêng Psyche nàng sống với tâm hồn lại càng yêu hoa hơn. Trên lối đi cuộc đời của Psyche, nàng thuờng mơ màn đắm mình khi xem những cành hoa dại rung cánh bên vệ đường. Venus biết cả. Venus hiện thân biến thành những cánh hoa dại nồng nàn hương sắc khoe mình bên những sườn đồi hẻo lánh, mong manh khiêu khích tính tò mò xưa nay của Psyche. Nàng lao mình xuống vực thẳm trong cơn buồn bã bất chấp tất cả nguy hiểm. Nhưng lúc nào cũng có Thần Gió, người bạn thân của Cupid đứng phía sau nâng đở. Chàng thổi những cơn gió làm những cánh hoa rơi rụng, tan vỡ và bay đi, hay có lúc chính chàng lại làm những cơn gió nhẹ rung rinh cánh hoa mong manh giản dị cho Pysche được nâng niu ôm ấp và âm thần theo dỏi những bước đi mênh mông không định hướng của Psyche....vì chính Thần Gió Zephyrus cũng có lúc yêu thầm Psyche nhưng chỉ là một tình yêu thầm lặng.
Venus tức lắm, nhưng Venus lại nghỉ ra làm như thế sẻ làm con mình đau khổ thêm. Venus tạo ra những bông hoa dại từ nơi xa xôi tới chổ Venus ở. Psyche sẻ theo đó mà lạc bước và sẻ sập bẩy tự dấn thân vào tới tận căn nhà Venus, ở đó Venus có đủ mọi uy quyền và trưng bày nhiều mưu mô như biến Psyche làm tôi mọi cho nàng thả sức dày vò.
Psyche đã rơi bẩy, đã tới nhà Venus và đã làm người ở hầu hạ như một kẻ tôi đòi. Một cách hành hạ độc ác nhất là Venus bắt Psyche ôm một bình thủy pha lê đứng trên một ngọn đỉnh cao tưới hết những bông hoa dại. Psyche chỉ là con người bình thường, không thể tưới được. Nàng bất lực đau khổ. Một con chim đại bàng bay qua, gắp lấy bình thuỷ tinh, Thần Gió thổi gió làm nưới tưới lan rộng. Psyche tuyệt vọng hay đau khổ là chính khi tâm hồn nàng xinh đẹp và toả sáng hơn.
Nhưng chưa hả cơn giận Venus hành hạ Psyche nhiều cách, nhưng cách nào cũng chỉ làm cho Psyche thêm cô đơn thêm buồn phiền thì Psyche tâm hồn càng xinh đẹp hơn.
Venus muốn tống Psyche xuống âm phủ, nơi đó sẻ làm cho Psyche xấu đi. Psyche không hề biết âm mưu ấy, chỉ biết vâng lệnh xuống âm phủ xin 1 cái hòm mật cho Venus. Psyche khi rơi vào âm phủ, cũng chính là lúc Psyche tuyệt vọng muốn lao mình xuống vực chết đi vì không thể xuống âm phủ mà có cơ hội trở về. Nhưng Thần Chết Hades cũng không nở để Psyche chết. Hades nâng đở đôi chân cho Psyche và còn tự tay gởi tặng cái hòm mật vể cho Venus và dặn Psyche đừng mở ra. Nhưng Psyche tò mò mở ra xem trước. Hơi độc trong hòm mật bung lên và Psyche ngã xuống đất và ngủ thiếp đi.
--o0o--
Cupid sau một thời gian dài dưởng thương. Chàng vẩn nhớ vợ và đi tìm. Từ nơi xa xăm trong bầu trời. Cupid nhìn thấy Psyche vợ chàng nằm song xoài trên bờ vực thẳm ở trần gian. Cupid bay đến đánh thức Psyche bằng nụ hôn tình yêu và những ân ái làm thoả mản tâm hồn của Psychee, nàng tỉnh lại và nàng kể cho Cupid nghe những âm mưu của Venus mẹ chàng và những ân nhân âm thầm săn sóc cho Psyche.
Bế Psyche bay thẳng đến toạ thượng chính Jupiter, Cupid đến gặp Tổng Lãnh các vị Thần, Thần Zeus, cũng là ông Ngoại của mình xin hoá giải mối hận thù giửa vợ và mẹ.
Zeus nghe xong liền cho Psyche một cốc nước tiên bảo Cupid cho Psyche uống để nàng bất tử và quay qua con gái, Zeus bảo Venus rằng:
"Chớ buồn phiền con gái của Ta
Con trai của con đã lớn
Người yêu là người cảm nghiệm
Làm nên sức mạng của chính nó
Sức mạnh của sứ mạng con trai con đang ở trong trái tim của người vợ nó, Psyche Hãy hoà hợp Tình Yêu và Tâm Hồn nên một
Và để cho những người yêu nhau được trở nên một..."
Nữ thần sắc đẹp Venus cũng đành hoà giải và nhận Psyche là con dâu của mình. Từ đó Cupid và Psyche song vui bên nhau và sau này cả hai có một con gái đặt tên là Voluptas (Hạnh phúc).
Sức mạnh của con người vựợt trên cả thần thánh chính là sự kết hợp giữa Tình yêu – Tâm Hồn mới thấy được Hạnh Phúc.
Lời nhắn: Vì tình yêu, mà thần thánh đã bỏ quên ngai vị của mình!!!